1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh chị em nhà Samsung

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Queen, 05/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhà ... đi vắng rùi, hihihnhưng còn người nhà ở đây, em cứ vào đi, chứ đừng đứng chầu rìa thế, khổ thân lắm, nắng nôi thế này.... Em ơi, ở đây tuy là nhà SS nhưng cũng có đủ loại SS em ạ, vì thế đừng lo, (giờ xài Nok.... khi nào mất Nok thì xài SS)
    Dân FTU kinh nhờ, đi đâu cũng thấy tiếng tăm....
    Welcome Latino to SS''family
  2. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
  3. rongranlenmay

    rongranlenmay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Nhằm nhò gì, hbb, latino là dân FTU chính cống thì một số anh chị em trong nhà cũng là FTU Phụ cống
    Flying_dance treo ngược lên cây thế chắc là xí hổ vì thua độ mãi đấy mà
    Em Jolie nhắn thứ tư này off phát nữa. Thứ 4 là ngày theo lịch tớ được trở về lại cái thời ngây thơ Có nên bùng học tiếp phát nữa không nhỉ? Tư vấn cho tớ tí không cứ bùng học suốt như tớ mà đến lúc đi thi nhận điểm cao cũng lấy làm "áy láy" lắm lắm
  4. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Chui vào đây chơi với các em. Nhưng mà bao nhiêu em trong này bị chú HBB vớt hết rồi. Còn cô nào, **** nó vớt nốt. Chán quá chả thèm vào nữa. Một tương lai ảm đạm đang chờ đón chị em nhà SS.
  5. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Thôi, để cho vợ cũ Moa yên... Bị đòi nợ ghê quá đây mà.. Thua người ngoài thì ít mà thua chồng cũ thì nhiều.. Nếu chưa ly dị thì đâu đến nỗi, trả đuợc nợ người đời rồi nhưng xoay mãi không đủ trả chồng cũ nên không dám về nhà.. Rõ khổ.
    rrlm..... Học FTu thì cứ chốn tự do đi. Được điểm cao là do vào Nhà SS khỏi cần học gì cũng giỏi Ngoại Thương hết.... Đấy là chưa kể còn được HBB kèm cặp, giống Jolie í... một buổi là đi thi ngon lành.. Cứ bùng đi... gọi cả Quên nữa..
    Í.. lại quên bác DE nữa.. làm gì mà chán đời thế... HBB vừa tuyên bó ly dị hết vợ con rồi còn gì.. Cơ hội lại tràn trề.... Đấy, xem bác xông voà có làm lên trò trống gì không.... Ai chư DE lại chịu thua Shít thì các em nhà này bịt mũi cười mất... HBB lại chuyển từ rượu sang COCA..
  6. LatinoLover

    LatinoLover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    [red]Bác DE ui, làm gì mà ảm đạm với cả thê thảm đến mức đấy, còn có em nữa nè, chưa bị vô lưới của bác hbb với bác **** đâu
    To mí bác người nhà SS: Hì, quên mất, em xúc động quá khi thấy các bác đón em nhiệt liệt như vầy
    To bác hbb: ý em là em hỏi bác học K nào chứ ko có hỏi bác có bi nhiu K đâu mừ bác đã sợ vậy?
    You walk in and my strength walks out the door,
    Say my name and I can''t fight it anymore.
    Oh, I know I should go, but I need your touch just too damn much.
    Loving you, that isn''t really something I should do;
    Shouldn''t wanna spend my time with you.
    Well I should try to be strong, but baby you''re the right kind of wrong

    Được LatinoLover sửa chữa / chuyển vào 15:27 ngày 15/06/2004
    Được LatinoLover sửa chữa / chuyển vào 15:31 ngày 15/06/2004
    Được LatinoLover sửa chữa / chuyển vào 15:34 ngày 15/06/2004
  7. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Lại chán ạ, hôm trước đi đấu giá, lúc anh Big nói: 70k lần 3 cho De, và nhìn thấy mặt anh dài thuẫn ra... hí hí... trông đến là ... duyên.... khổ thân anh, dư âm buổi đấu giá hôm nọ nên chán rùi chứ anh De mà nói là thấy người khác ''vớt'' hết em nhà SS mà chán thế á?
    Mới cả, ảm đạm là sao? ANh không thấy nhà SS ngày càng hùng hậu đấy à?
  8. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ, chị nói sao đúng ý em thế , hôm đó nhìn mẹt anh dê em định ra múc xô nước dưới hồ lên cho anh ý tỉnh ngủ, khổ , dưng mà lại sợ cá với dê nó khắc nhau , nên đâm ra thui, với nại con gái con nứa cứ thấy dê là xớn xác mang tiếng nắm , hẹ hẹ
  9. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Đùa vậy thôi 70k nhằm nhò gì. Mà xiền thì ủng hộ các em trẻ em hết chứ có mất đâu. Mới lại đang treo giá 90k cái "dây Yêu thuật" đấy mà bao nhêu gà nhảy vào đòi mua kia kìa.
    Hôm trước khổ thân em Jolie222, thấy em đấu giá món nào là bị chiến sứt đầu mẻ trán món ấy. Hôm đấy chắc là về phải bóp thuốc nhỉ.
    Vào đây chả chán thì là gì nữa. Chị em nhà SS bị hai cái bóng đen to tướng là HBB và **** bao trùm. Thấy các chị em bị trong vòng kiềm toả mà đau lòng lắm. Chứ em nào trong này cũng bị hai anh đó bắt về làm vợ hết. Em nào mới vào cũng chỉ được vài ngày là sa bẫy ngay. Bề ngoài thì nhộn nhịp là thế, nhưng trong lòng chị em thì khóc thầm. Dê tôi đêm qua thấy trong người khó ở, biết có chuyện chẳng lành liền thức dậy đứng trông thiên văn. Thấy một ngôi sao nhỏ, màu trắng phía tây nam tiến dần tới một ngôi sao to bằng ngón tay út màu đỏ. Sau đó chỉ còn thấy sắc trắng của ngôi sao nhỏ, sắc đỏ chỉ phảng phất yếu ớt. Bấm đốt ngón tay mới biết ngôi sao màu đỏ ứng với chị em nhà SS. Ngôi sao màu trắng ứng với kẻ ác bá. Vậy là chị em nhà SS bị lấn lướt áp bức. Dê tôi giật mình chạy vào đây xem mới thấy sự việc thế này. Thế mới thấy HBB và **** ứng vào ngôi sao trắng vậy. Thế lực bao trùm, chúng dùng uy và thuật để cai quản chị em trong này. Tuy chị em sống bề ngoài vui vẻ những vẫn có cái khúc mắc trong lòng mà không hiểu vì sao, đó là chúng dùng uy để trị, dùng thuật để mê hoặc vậy. Làm chị em nhà SS cứ tưởng mình được sống trong thanh bình. Đau đớn thay rằng con cá sống trong dòng sông thì đâu có biết dòng sông đó cong hay thẳng.
    Vẫn biết có chị em bị chúng mê hoặc nên có thể vẫn bênh vực chúng. Nhưng một bàn tay sao có thể che nổi trời xanh. Mà chị em trong này toàn anh hào nữ kiệt cả. Chắc có lẽ cũng không mê muội hoàn toàn. Nên Dê tôi phải viết bài này, dẫu biết rằng thế lực của HBB và **** bây giờ đã quá lớn. Những tôi hy vọng mình không cô độc.
    Post ngắn nên không bày tỏ được hết nỗi lòng. Tha thiết mong chị em tỉnh ngộ. Kính post!!!!
    Được de sửa chữa / chuyển vào 18:17 ngày 15/06/2004
  10. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    ĐỒng chí Dê nói trúng tâm lý bức xúc của anh em mới vào. Chúng ta phải làm cách mạng thôi. dù con đường phía trước đầy ...**** và hbb.
    Đả đảo chế độ **** - HABUBANK. Đả đảo...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này