1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh chị em ơi, sắp thi ĐH rồi ! Cố lên !

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi dungvtr, 24/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Nào hãy cố lên nào....cùng cố gắng nhé!
    [​IMG]
    If you have happiness,don't use it all up!
  2. dungvtr

    dungvtr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Nói lời thì dễ lắm ! Ai cũng nói dc , cái cốt yếu là phải thực hiện nó ! Lời động viên của mọi ng` như những cánh tay nhưng mà ở xa ! Điều cốt yếu là dựa vào bản thân, liệu mình có đủ sức và lòng quyết tâm để nắm lấy hay không ? Hy vọng năm nay là năm của mọi điều tốt đẹp và may mắn !
    Chúc các bạn thi ĐH 1 điệu cười theo kiểu Quý Mùi !!! hehehe
    -==== Bonze ===-
  3. AMEC

    AMEC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    em thì không phải thi đại học nữa....thui thì chúc tất cả mọi người những ai mà chưa đỗ năm ngoái thì năm nay dỗ hết
  4. vtdh

    vtdh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    Học học nữa học mãi nhưng rồi chẳng biết học để làm gì nhỉ
    Em đã đi, đã đi, vì ở nơi đó còn cần đến em, đến em ...
    /forum/images/avatars/dirk_rock_star_guitar_jamming_md_wht.gif
  5. Iron-Heart

    Iron-Heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    đừng ra lò học toàn võ cao siêu :" hổ đả đại bàng" "voi con ấp trứng" hay diều hâu cắn chim gi" cứ tập bài cơ bản kiểu " xuống tấn ây"

    Imagine all the people
    Living life in peace...
  6. lonelypilgrim

    lonelypilgrim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Chúc các bạn thi tốt nhé.Cái cần nhất trong kì thi chính là sự bình tĩnh và tự tin.Có thể các bạn chưa ôn hết những gì cần ôn, nhưng hãy tự tin vào mình.Đừng cảm thấy quá căng thẳng .
    Trong cuộc sống thì ko thể đánh giá con ng qua sự thành công hay thất bại nhất thời.Thành công hay thất bại chỉ là trong một thời điểm mà thôi, giá trị đích thực của mỗi con ng phải là qua cả một quá trình .Các bạn hãy tự tin vào mình nhé.

    forgive is better,forget is best
  7. comaydieu

    comaydieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng lên mọi người ơi,đỗ đại học là có tất cả,tương lai,sự nghiệp,những người thân sẽ tự hào về chúng ta và có thể sung sướng đến bên người thương yêu.
    Trần Thanh Tâm
  8. Alone_Knight

    Alone_Knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    1.846
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bạn Bach hôm nọ xong về , tớ thấy bức xúc quá . Bởi ngoài con đường vào đại học ra chúng ta chẳng còn sự lựa chọn nào khác khi mà dân ta còn mang nặng định kiến về việc phải học đại học . Ở các nước phát triển khác không nhất thiết là cứ phải vào đại học mới có thể kiếm việc rồi ... học xong trung học người ta có thể học các trường THCN . họ nghề rồi ra đi làm sớm mà vẫn được trọng dụng thậm chí những người trẻ tuổi tay nghề cao đó còn có thể có thu nhập cao hơn những người khác có bằng đại học . Thôi thì mọi người cứ chịu khó cố gắng thêm một thời gian nữa nhé rồi mọi việc sẽ ổn thôi chứ là học sinh lớp 13 người ta không coi trọng đâu không được xếp vào hàng SV cũng chẳng được gọi là học sinh . Mua vé tháng xe buýt rồi đặt báo PC-WORLD người ta đều không công nhận quyền ưu tiên ... Nói chung là bức bối lắm đấy !
    Bớt lo , bớt sầu , đừng phiền , đừng não là một cách làm cho tâm ta bớt được nhiều bệnh
  9. Alone_Knight

    Alone_Knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    1.846
    Đã được thích:
    0
    À quên tớ có một số tài liệu rất hữu ích cho việc ôn thi đại học , và đặc biệt là hàng độc , khá độc đáo , đảm bảo không đụng hàng . Hôm tới tớ sẽ mang đi làm quà tặng cho các sĩ tử của hội chuột năm nay ! Hi vọng mọi người sẽ interest với những tài liệu này !
    Bớt lo , bớt sầu , đừng phiền , đừng não là một cách làm cho tâm ta bớt được nhiều bệnh

Chia sẻ trang này