1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh chị em ơi vào cho ý kiến với nhé

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Concocxanh, 14/07/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Concocxanh

    Concocxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Anh chị em ơi vào cho ý kiến với nhé

    Tuổi Thân chúng ta nhất là phái nam theo mình thấy thì có nhiều điều trắc trở . Ngưòi thì gia đình ngưòi thì công việc. Tuổi bọn mình bây giờ nói thật là cũng ở lưng chừng , khó hoà nhập với lớp trẻ nhưng lại ko phù hợp với cách sống buồn tẻ của các cụ đi trước . Vì vậy mình xin mạo muội đưa ra suy nghĩ muốn tạo 1 hội cho các anh chị em ta. Tất cả mọi ngưòi có 1 cuộc sống ko được toàn vẹn : chưa có gia đình , có nhưng gặp trục trặc , hoặc đơn giản chỉ là những ngưòi cùng tuổi dễ thông cảm
    với nhau sẽ kết thành 1 hội để cùng chia sẻ, vui chơi , giao lưu giúp đỡ nhau cho cuộc sống của 80 chúng ta sẽ thêm ý nghĩa . Các anh chị em xem như thế có được ko ạ ? Xin mọi người xứ đóng góp ý kiến . Nếu ok thì xin mời mọi người cùng tham gia nhé . Chúc các anh chị em luôn mạnh khoẻ , có thêm nhiều may mắn và hạnh phúc.
  2. cocovu

    cocovu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0
    Bác đọc trên topic dính nhé. Có cái hội ăn chơi ở trên, tụ tập theo lịch trình hàng tuần đấy. Bác cứ vào chém thoải mái nhé
  3. 13friday

    13friday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    là topic nào bạn nhỉ,cho mình xin link đi...
  4. ducmap

    ducmap Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là tuổi 80 lận đận, ở cơ quan thì sợ sếp nói đúng hơn là nể sếp thế mà sếp và mọi người cứ tưởng là minh sợ sếp thật, m hôm nào đi uống rượu ô cho sếp đo ván chơi. Còn nữa về nhà thì nể vợ, thế mà nó tưởng mình sợ nó thế mới ghét chứ, ô điên lên quát cho thì rúm ró hết vào nước mắt nước mũi chảy ròng ròng :) . Còn nữa mấy thằng oắt con ở cơ quan thấy mình ko nói gì, được nước lấn tới. B mày điên tiết lên trửi cho một trận thì ngồi co ro một só. Ghét đé tả được.
    Nhưng mà nói chung tuổi 80 đen. Một việc mình làm mãi mới xong thì cảm tưởng dường như là bình thường, Còn việc nào làm xong nhanh quá hoặc việc nào thuận lợi quá thì lại cảm thấy như nó thiếu thiếu hoặc có việc gì đó không ổn thế mới bực mình chứ. Nói chung tuổi 80 thuận lợi việc này thì lại vất vả việc khác. Đúng như câu thơ
    Người ta tuổi hợi, tuổi mùi riêng tôi ẫm ức ngậm ngùi tuổi thân. Buồn lắm, còn những ai lấy tuổi thân hình như cũng vất vả lây thì phải.. Thôi hết hứng rồi hôm nào có hứng lại kể khổ tiếp
  5. BOMXE

    BOMXE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2011
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Sao em thấy tuổi nào cũng kêu trắc trở vậy nhỉ. Từ Dần, Thân, Tỵ, ... Tuổi Giáp tý của em cũng lắm trắc trở lắm bác nè. Anyway, Cho em tham gia clb với hê hê.

Chia sẻ trang này