1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh chị em Uông Bí đâu hết rồi nhỉ

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi BORING_ROOM, 18/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Duong_84

    Duong_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    ui ui
    đông zui qua''
    lâu roai` không vao` ,đến 1 tháng ấy nhi?
  2. vitbup856

    vitbup856 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2006
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    ui ! sao em để ý thấy ở đây toàn người xa xứ . có ai đang sống và làm việc ở uông bí không vậy ?
  3. seunho

    seunho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Thật vui khi gặpcác bạn đồng hương trên diễn đàn này và vui hơn nữa khi gặp bạn cùng lớp đấy! nickname này là của Lâm hay của ai đấy? Hôm nay tớ mới thấy từ "Hello" thú vị đến thế đấy! Hello bạn nhé!
  4. Musicsoul

    Musicsoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Thân chào mọi người ! ....
    Tự yên hôm nay lang thang mấy E-Club ....rùi lạc đường vô đây ! ...sung sướng quá ! lại gặp toàn dân UB mình !
    Mọi người nạp tui làm " đồng bọn" với nha !
    Info: Nhà tui ở khu tập thể Công Ty cũ,trên cái dốc công ty to tướng ý.cũng dân chuyên ban UB đây nì ....thích "hét hò" lắm
    Đọc bài viết nào có thấy nhắc đến anh Dũng Cử, anh Phong Phi.....trùi bít ngay người quen đây rùi ! ....mới hôm tết mấy anh chị 12a2( lớp thầy Hồng Anh cn ) đến nhà mình chơi xong ! có a c nào bít anh Hưng, anh Đảng k ạ ?( a.Trai e đó a )
    Rất vui túm được mọi người ở đây ! ....Chúc mọi điều tốt lành !
  5. chungloveyou

    chungloveyou Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2001
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Nói ra chẳng quen người nào cả cũng là dân chuyên ban. Ra trường năm 99 nhưng mà nhắc đến chẳng quen ai cả thế mới chán chứ
  6. seunho

    seunho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Hóa ra là em Germany à?nghe nói em dang dạy ở Trung tâm anh ngữ Luân Đôn à?giờ còn dạy ở đó ko em?
    Em có đoán được tui là ai ko???về hỏi anh Đảng nhà em chắc là biết đó!ngày trước thỉnh thoảng về nhà lại gặp em đi chợ,nhưng lâu lâu rồi ko gặp.
    à!em có biết a.Hưng dạo này thế nào ko?phải đến 4-5năm rồi tui ko gặp đó!lúc nào gặp nhờ em nói giúp có Sếu nhỏ hỏi thăm nhé!
    Được seunho sửa chữa / chuyển vào 17:29 ngày 03/03/2006
  7. seunho

    seunho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Nhìn chị Julie_do trông hơi quen quen! hình như nhà chị ngày trước ở gần Cổng BV cũ thì phải (bây giờ là trường PTCS Nguyễn Trãi rồi!
    chị có nhớ VN ko? cuộc sống bên đó chắc là thú vị chị nhỉ!
    UB nhà ta bây giờ thay đổi và đẹp hơn rất nhiều rồi! chị có hay về VN ko?
  8. dino_epic

    dino_epic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Xa UB đến gần 10 năm và hơn thế nữa quả là rất lâu, lâu rùi đó...
    Chị Julie ở gần Cty Than thì có gần cái dốc cao cao ko ? Nhà chị ở khu tập thể Bệnh viện hay ở phía dưới nữa ? Còn chị "mailanthao" ở gần trường Việt Xô à ? Nhà chị ở cổng chính hay cổng phụ ?
    Nhưng ai đi làm xa như HN thỉnh thoảng về UB thì chắc cũng ko lạ gì những thay đổi, dù là 1 năm về khoảng 2 lần. Nhưng những người đã đi đến 10 năm thì quả thực khi về sẽ thấy khác nhiều. Nếu như có thể, thời gian tới Dinos chụp được vài kiểu sẽ up lên. (Nói trước thôi chứ ko hưa đâu nhé !).
    Cuộc sống ở UB town giờ đã khác nhiều so với cái thời mà chị Julie kể rùi. Trường Nguyễn Trãi vẫn còn đó. Cái dốc lên trường trong kí ức của Dinos cũng cao cao lắm, nhưng giờ đã san gạt đi nhiều và đổ bê tông rùi. Dãy nhà học cũ từ thời là bệnh viện phía gần cổng đã phá đi rồi, có lẽ cũng làm khoảng được 1,2 năm gì đó. Dãy phía bên kia (đi xuống là sân bóng) đã xây lên dãy nhà 2 tầng. Tết vừa rồi Dinos đi qua cũng đã xây gần hoàn thiện. Các con đường gần như được đổ bê tông, xi măng. Hiện tại có nhiều công trình đang được xây lên. UB khoảng 2 năm nữa sẽ còn khác nhiều. Công trình lớn nhất có lẽ là Nhà máy nhiệt điện UB 2 do tập đoàn Lilama làm tổng dự án khoảng cuối năm nay sẽ hoàn thiện.
    Rạp chiếu phim thì vẫn còn chị Julie ạ. Phim đương thời chiếu ở HN khoảng ít ngày là có ở UB (dĩ nhiên là số ít). Nhưng cái thời "chen nhau" mà chị nói là ở "thời xa vắng" rồi. Bây giờ vẫn thỉnh thoảng chiếu, nhưng không hiểu sao rất ít người đi xem. Mà vé không phải là đắt, chỉ 10k thôi.
    Chợ Trung Tâm thì bây giờ to hơn thời chị ở nhà nhiều rồi. Và những ống bơ táo bò ít năm gần đây Dinos không thấy có nữa. May ra tìm vào các trường cấp 1 sẽ còn thấy ở cổng trường.
    UB còn quá nhiều chỗ hay ho nhưng có rất ít người trẻ chịu và thích khám phá. Giới trẻ thường vẫn thích cái gì là thời thượng hơn. Mà núi rừng UB thì nhiều và những con đường nhỏ ở UB cũng có thật nhiều điều hay ho. Đã có ai ở đây leo lên đỉnh Ba Vàng để nhìn toàn bộ UB từ trên cao chưa ? Nhìn qua Nam Khê rồi ngược lên quá Phương Đông, phía trước thì vượt mắt qua sông Bạch Đằng !
    Yo !
    See Ya!
  9. chungloveyou

    chungloveyou Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2001
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    vote cho bài viết hay wa! đúng là đọc xong thấy hay thật!
  10. vitbup856

    vitbup856 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2006
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Rạp chiếu phim thì vẫn còn chị Julie ạ. Phim đương thời chiếu ở HN khoảng ít ngày là có ở UB (dĩ nhiên là số ít). Nhưng cái thời "chen nhau" mà chị nói là ở "thời xa vắng" rồi. Bây giờ vẫn thỉnh thoảng chiếu, nhưng không hiểu sao rất ít người đi xem. Mà vé không phải là đắt, chỉ 10k thôi.
    giá vé rẻ thật nhưng thiết bị cũng đát lắm rồi bác ạ , em vào đấy xem 1 lần , thấy tình trạng thiết bị quá đát , âm thanh thì chỉ có 1 loa , ghế nghồi thì cũng từ cái thời napoleon nào rồi , khu sân bãi thì để hoang cho cỏ mọc . em cũng thích xem film rạp nhưng với rạp nhà mình thì thuê đĩa về nhà xem còn hơn .

Chia sẻ trang này