1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh chị em Uông Bí đâu hết rồi nhỉ

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi BORING_ROOM, 18/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vitbup856

    vitbup856 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2006
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    kocoquan đề nghị bác để lại nick ym và nếu có thể thì cả số điện thoại để em liên lạc lại , em có mấy ảnh về uông bí muốn post lên nhưng vì tối ( hôm cắm trại 126-3 ấy ) lên phải sửa trước
  2. holidaytime

    holidaytime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    he he.. Tớ chưa bao giờ nghĩ có cái topic này .. Lại rất nhiều người khoá 97~ 99 nữa.. Ngạc nhiên thật đấy! Mà ai cũng thấy yêu Uông Bí, thế mới lạ chứ.. Tớ tưởng mọi người muốn tránh xa cái nơi bụi bặm đấy.
    giới thiệu tớ là dân A3, bây giờ đang cố trụ lại Hà nội, mệt mỏi và chán nản rồi.
  3. kocoquan

    kocoquan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    to vitbup865: mail của em là lehuytam@gmail.com
    YM: mr.xike
    dd có 2 cái cỡ 39 thôi ...
  4. asimothat

    asimothat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    minh nua ne
  5. Jane_MGU

    Jane_MGU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người!
    Tình hình là toàn người xa quê nhỉ? Những ai đang sống ở UB thì hoạt động tích cực để mọi người được biết tin tức quê nhà nhé.
    Mình quê Quang Trung, Uông Bí...nhà trước công ty than Mặt Bằng (hihi không biết bây giờ gọi là gì nhỉ). Xa nhà lâu, từ thời cấp 3 đã quang gánh lên HN, bây giờ học đại học lại xa hơn nữa. Nói thật - hiểu biết về QN, Uông Bí của mình cực kém...toàn quanh quẩn với gia đình và mấy đứa bạn thân. Hôm nay trả bài cô giáo tiếng Nga ...cô bắt kể cái huyền thoại về tên Hạ Long...hic hic..không có nhớ chính xác [:(( ]..xấu hổ hoành tráng.
    Hic...hôm nay xin một chân ở đây để nghe ngóng và đóng góp những gì mình biết!
    Cấp 1 mình học Lê Lợi và Quang Trung , cấp 2 học Trần Quốc Toản rồi Trọng Điểm ...học Cô Phượng, cô Hạnh, thầy Miện. Hì hì Thấy Hồng Anh mọi người kể thì dù mình ko học nhưng lại phải nhòm suốt - bạn thân ông anh họ mình mà! Bạn bè mình học trường Cấp 3 cũng nhiều.
    Kể lể xong rồi...kết luận cuối: Cho mình nhập hội với!
    Thắc mắc: Thế có phải đỉnh Ba Vàng bạn gì nói nằm phía trên thác 3 của Lựng xanh không...mình lên trên đó một lần và ấn tượng mạnh đến giờ luôn. Bản thân mình vẫn rất thích Lựng Xanh thời còn đi học...hoang vu một chút...gợi trí tò mò, thích thám hiểm!
  6. tronghtc

    tronghtc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
  7. BORING_ROOM

    BORING_ROOM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Ùm
    Chào cả nhà.
    Nóng quá, mời các bác uống cốc bia cho mát. Hehe

  8. tth83

    tth83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Uông Bí à, cho góp vui tí nha. Mà đã có dịp nào dân UB off trên Hà Nội chưa nhẩy. Nếu chưa thì tổ chức đi xem có gặp người quen không ok.
  9. kholaudaisu

    kholaudaisu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Hi Jane_MGU,
    Nhà em ở đấy có biết Hùng Bún không(Con ông Hiển ấy).
    Nó học cấp 3 với anh.
    Nhà anh ở Thanh Sơn cơ.
    Khi nào về alo uống Cafe Trung Nguyên cạnh cầu nhé( ứ nhớ tên cầu hi hi,...)
    Thầy Hồng Anh trước chủ nhiệm lớp anh, em mà được học thầy thi fê luôn.
    Tiếc nhỉ!
  10. vitbup856

    vitbup856 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2006
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    anh em nhà mình có ai đi offline không vậy cà ? đi đi cho có hội

Chia sẻ trang này