1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh chị em Uông Bí đâu hết rồi nhỉ

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi BORING_ROOM, 18/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. seunho

    seunho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    À mà chị ơi! chị có đoán ra em là ai không đấy???nếu chị có nickname yahoo thì cho em, em se gửi tin cho chị!
  2. noname_8x

    noname_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    tui nữa nè,cũng là dân UB nhà tui ở ngần trường cấp 1 Quang Trung.Tham gia diễn đàn đã lâu nay mới gặp đồng hương,ôi thích quá ,Tôi đang học ở HN,trọ ở Ngõ 123 Đa Lộc-Xuân Thuỷ -Cầu Giấy.Xin đc ra mắt các bạn
    Nick yahoo: noname8x@yahoo.com
    phone:0912680057
  3. julie_do

    julie_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    OMG ! Lúc trước mình rất hay vào Box QN nhưng chẳng thấy ai là người UB cả thấy hơi chạnh lòng. Định lên tiếng hỏi mọi người rồi nhưng lại thấy ngại, không ngờ bẵng đi một thời gian mình trở lại thấy có nhiều người đồng hương UB quá vậy .... mình thấy rất vui và ấm áp đến lạ lùng, càng thêm yêu và nhớ về mảnh đất mình sinh ra và lớn lên. Mình đã xa UB dến giờ là 10 năm tròn rồi. Giờ đây mình ở một nước cách xa VN nửa vòng trái đất nhưng lúc nào mình cũng nhớ về UB nhiều lắm. Nơi mà mình đã dành trọn tuổi thơ của mình ở đó. Nắng bụi, gió biển và những kỷ niệm ngọt ngào ..... Nhà mình hồi đó cũng ở TS ngày trước gọi là Công ty than, nhớ mỗi buối sáng còi nhà Máy Điện UB ủ là Mẹ lại dục còi ủ rồi đấy đi học đi. Đi học phải đi tắt qua cổng BV Thụy Điển rồi đi sang trường Nguyễn Trãi. Sau đó nhà mình chuyển ra gần Bệnh Viện Cũ ngay cạnh trường Nguyễn Trãi mới, không biết giò trường còn ở đó không? hay mọi người gạt đất xây nhà mất hết đất của trường rồi. Hồi đó mỗi lần ra chơi là lại chạy về nhà ăn cơm rồi mới đi học tiếp. Mà ngày đó đi học đứa nào cũng có biệt hiệu riêng và rất hay được gọi kèm theo với tên của phụ huynh.....Mình cũng hoc cấp 3 ở UB chỉ nhớ thầy THái dạy Văn chủ nhiệm vợ là cô Hằng và một vài thầy cô nữa. .....Và có rất nhiều bạn và mình rất muốn biết tin tức của các bạn cũ... Ngày trước mỗi lần mưa to là cả bọn ở xóm lại dủ nhau đi ra chợ rồi đứng trên cầu Sông Sinh để xem nước tràn. Chợ TT càng ngày càng lớn và có rất nhiều hàng ăn vặt ( con gái ) mà, nhớ đến mà thèm không biết bây giờ còn hàng của cô Thìn bán quà vặt buổi tối ở trước cổng chợ không? Chỉ có UB mới có loại táo bé xíu đong bằng ống bơ và được gọi la táo bò. Nhớ rạp chiếu phim ở gần cột đồng hồ mỗi lần đi xem phim chen nhau gần chết. Nhớ mỗi tối thứ bẩy cả bọn đạp xe một vòng xuống đến ngã năm cột đồng hồ rồi vòng về ...thị xã thì nhỏ cảm giác như ai cũng biết nhau hết nhưng kỷ niệm thì nhiều nhiều lắm . Điều kỳ diệu là sang bên đây ( Canada ) mình gặp được một người đồng hương cùng ở UB luôn. Mình rất vui và cảm ơn mọi người đã cho mình biết thêm nhiều thông tin về thị xã thân yêu của mình và hãy post lên nhiều thông tin nữa nhé[​IMG]
    Đây là hình của mình có ai nhận ra mình không nhé
  4. windthechange

    windthechange Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Oài oài oài chị Julie lãng mạn wá
    Nhưng từ lúc em đọc bài của chị em cứ thắc mắc là UB thì gió biển ở đâu nhỉ ???
    :-/ :-/ :-/
    Em cũng là UB chính hiệu mà chảng thấy gió biển đâu cả , hay là ngày trước có còn sau này thì không ? hả các bác ơi ?
  5. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ vào đây, đọc bài của mọi người làm em chợt nhớ về nơi mà em đã sinh ra. Tuy em xa nó cũng đã lâu rồi, nhưng trong kí ức vẫn còn đọng lại một vài hình ảnh của một thời. Nói có vẻ văn vẻ thế chứ em ở đấy cũng chỉ có 10 năm, từ lúc sinh ra cho đến khi học lớp 4. Nhà em ở khu tập thể của nhà máy cơ điện (không phải nhà máy điện đâu nhá). Không biết giờ còn nhà máy đó không nhỉ. Trong tâm trí của em là một xóm nghèo nàn, nhà em đường vào ngoằn nghèo,2 xe mà gặp nhau có khi không tránh được.Mẹ con em giờ ngồi nhắc lại không hiểu sao ngày đó mình sống được. Hàng ngày em đi qua con đập đi học Cấp 1 em học ở Trưng Vương, đến cấp 2 thì chuyển xuống Halong. Em còn nhớ có lần đập bị ngập, lội nước bì bõm đến trường. Ở Uông Bí có một khu gọi là khu bốn mùa thì phải, ở gần chợ Sông Uông. Không biết giờ cón có khu đó nữa không. Nói chung hình ảnh của em v ề Uông Bí không còn nhiều, và không được đẹp và lãng mạn, bởi thời gian em ở đó, cuộc sống gia đình quá khó khăn. Bố đi xa, mẹ ở nhà bị giảm biên chế,xuống làm than. Hình ảnh mẹ đi làm về, đầu độn nón, mặt bịt kín mít làm em không thể nào quên. Với em Uông Bí là thị xã nhỏ, đầy bụi và khói than, nhưng gắn bó với cuộc đời em vì nơi đó em đã sinh ra và lớn lên.
  6. windthechange

    windthechange Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Tất cả còn nguyên bạn ạ , nhưng cảnh vật và con người thì đã vui hơn và mọi người vẫn sống 1 cuộc rất tốt ( tốt hơn ngày xưa nhiều).
    Mình cũng học trường cấp I Trưng Vương đây.
  7. chungloveyou

    chungloveyou Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2001
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    không cảnh vật cũng thay đổi nhiều rồi chứ
  8. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Mình xa Uông Bí 4 năm sau đó xa Vietnam 7 năm, tổng cộng là 11 năm rồi, tất nhiên mọi thứ phải thay dổi chứ. Nhớ có lần về thăm lại UB, cứ khăng khăng bảo với bà chị là em biết đường từ trường Trưng Vương (cổng trường cấp 1 ấy)ra chợ Sông Uông, nhớ là chỉ cần đi qua ngay con đường trước cổng trường là tới. Ai dè chuyển đi một thời gian thì cái đường đó bị cấm rồi, phải đi đường khác. Nhớ ngày xưa con đường đó rộng và đẹp lắm, nhiều cây phượng bên đường, chẳng hiểu sao bị cấm. Ngồi lắp ráp lại những hình ảnh của UB mà khó thật. Tất cả có lẽ thay đổi nhiều lắm, vì ngày còn ở Vn về thăm lại đã thấy thay đổi rồi, huống chi là giờ xa Vn lâu như vậy. Có lẽ mọi người sẽ cười mình vì những hình ảnh của thời ngày xưa, nhưng những hình đó là những hình ảnh về UB mà mình có lẽ chẳng bao giờ quên. Còn một hình ảnh UB phát triển thì mình rất tiếc lại chưa được thấy. Bao giờ có cơ hội về Vn thì chắc chắn là sẽ phải thăm UB rồi.
  9. vitbup856

    vitbup856 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2006
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    uông bí giờ thay đổi nhiều lắm , dân đông , con gái xí xọn hơn , thu nhập cũng có vẻ khá cao , lương công nhân mỏ có người được 7, 8 triệu
  10. hoanglam204

    hoanglam204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Chào anh chị em trong topic!
    Mình cũng là người UB đây, làm đơn xin gia nhập gặp anh em đồng hương cho vui.
    Hôm nay vào nhận ra ngay cô bạn học cùng lớp.
    ==> chuyện riêng: sếu nhỏ có nhận ra ai không?
    Mình hiện đang công tác tại Hà nội, nhưng về UB như đi chợ
    có gì chúng mình cùng trao đổi cho vui.
    Hello! Ban co biet rang mot tu "hello" don gian co the tro nen ngot ngao hay ko ?.......gan day, toi nhan duoc mot email gui cho toi tu nguoi ban cua toi......no viet the nay ; tu "HELLO" nghia la: H=How are u ?(ban co khoe ko?), E=Everything all right ? (moi thu deu on chu ?), L=Like to hear from u (tam dich la "thich nghe giong noi cua ban"), L=Love to see u soon (thich duoc mau chong thay ban), O=Obviously , I miss u (va di nhien la toi nho ban....).............vi vay nen Hello........ tu luc do no da lam toi mim cuoi moi khi noi "hello" ..............................................

Chia sẻ trang này