1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ANH CHỊ GIÚP EM CHUYỆN NÀY VỚI ! ! !( CÓ DẤU RỒI ĐÓ)^_^

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi phamhongtan, 15/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phamhongtan

    phamhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    ANH CHỊ GIÚP EM CHUYỆN NÀY VỚI ! ! !( CÓ DẤU RỒI ĐÓ)^_^

    CHUYỆN NÀY CÓ LẼ HƠI DÀI NÊN ANH CHỊ CỐ GẮNG ĐỌC HỘ EM. EM XIN CẢM ƠN!!!
    Chuyện là thế này anh chị ạ, em đang học cao đẳng năm thứ nhất .
    Trong lớp em em kết nhất 2 bạn là Trang va Ngọc. Vì em xác định chọn người yêu cũng như chọn vợ nên Trang được em chú ý hơn Ngọc anh chị ạ.
    cũng phải nói về ngoại hình 2 người. Trang thì trông cũng bình thường , xinh có lẽ cũng có 1 chút. Ngọc thì anh chị ạ, anh chị chỉ cần nhìn Ngọc 1 cái thôi, và thấy Ngọc cười thì có lẽ anh chị cũng điên đảo như em.
    nói ngọc xinh cũng ko đúng lắm nhưng về mặt dễ thương thì có lẽ ko ai hơn được ngọc. ngọc có khuôn mặt khiến cho ai nhìn thấy cũng thíck. như tất cả con trai trong lớp đều nói: lúc trượt lô đang buồn chỉ cần nhìn ngọc 1 cái là chỉ muốn đánh tiếp lô . em nói ko ngoa đâu anh chị ạ.
    Nhưng tuy ngọc như thế nhưng em vẫn thíck trang hơn có lẽ vì trang đảm đang và tháo vát. nói vậy vì em biết trang tuy chỉ sinh năm 87(hơn em 1 tuổi) nhưng cô ấy đã mở 1 gian hàng bán xiên chả nướng để kiếm tiền. ko phải gia đình nghèo khó nhưng cô ấy muốn tự mình độc lập kiếm ra tiền mà ko phải xin thêm bố mẹ. em kết trang vì điểm đấy anh chị ạ. em cũng biết trang đã có người yêu nên em cũng ko cưa trang mà chỉ thíck trong lòng thôi. quan điểm của em là ko cưa gái có chồng vì ko thíck phá hỏng tình yêu của người khác.
    nhưng khi biết tin trang chia tay người yêu thì em rất mừng và em bắt đầu chiến dịch cưa trang. em hay gọi điện cho trang va quan tâm đến trang nhiều hơn. Trang vì lịch sự nên cố gắng nói chuyện với em một cách vui vẻ và khi em rủ đi chơi cũng nhận lời nhưng lại cho em leo cây( sau này em mới biết những chuyện này) chứ trước đây em sống trong ảo tưởng nhiều lắm. em đã tưởng bở rằng trang cũng thíck em. sau khi bạn trang bảo trang ko thíck mày đâu mà nó thíck 1 người khác em đã bị shock nặng và đêm hôm đó em đã quyết định rằng sáng mai sẽ gặp trang để hỏi thẳng cô ấy và cô ấy bảo chỉ coi mọi người trong lớp là bạn nhưng em biết cô ấy đã yêu thằng Linh ngồi cạnh cô ấy.mà thằng linh cũng kết cô ấy từ hồi đầu năm. em biết thế nên em cũng nuốt đắng mà chúc cô ấy hạnh phúc bên người yêu.
    hôm sinh nhật cô ấy ( vài ngày sau khi chúng em nói chuyện) em rất đau lòng khi thấy 2 người ôm nhau và thằng linh đã tặng cô ấy 1 chiếc nhẫn. em chỉ biết mỉm cười nhìn 2 người nói lời chính thức yêu nhau trước mặt bạn bè cùng lớp. em đã thua.
    Ngày 8-3 là ngày đau khổ nhất trong cuộc đời em anh chị ạ . ko nói đến chuyện của trang nữa , em xin chuyển đến chuyện của ngọc. hôm 8-3 mọi người biết chuyện em và trang nên cứ trêu bọn em. mọi người cứ ghép em với trang trong khi em với trang chỉ là bạn bè. ngọc cứ ngồi yên rán thịt mà chẳng nói câu gì . và trong lúc em rút quà ra tặng trang, ngọc chạy đến và nói : quà của ngọc a`. em ko bít là ngọc đùa hay thật nhưng mà lúc đó trong cặp em chỉ có mỗi quà tặng trang mà ko có quà tặng ngọc vì hôm đó em hết tiền. em chỉ biết đứng cười trừ lúc đó mà ko nói được câu gì.
    đêm hôm đó em đã gọi điện đến nhà ngọc và nói với ngọc sẽ tặng quà cho ngọc vào ngày hôm sau. cô ấy lúc đầu từ chối nhưng sau đó lại vui vẻ nhận lời em. em đã cùng 5 người bạn đi cả buổi tối để mua cho cô ấy 1 con thú bông thật đẹp vì qua lời 1 người bạn thân của ngọc em biết cô ấy rất thíck thú bông.Sai lầm lớn nhất của em là kể cho nhiều người nghe chuyện em thíck ngọc quá.
    em xin nói rõ là em đã ko cưa trang nữa vì cô ấy đã có người yêu và em chuyển sang cưa ngọc.. trước em cũng đã có 1 cậu bạn cùng lớp cưa ngọc nhưng ko được. và em có lẽ là người thứ 2.
    đêm hôm đó em mua gấu bông về. anh chị hãy thử cảm tưởng khi 1 thằng con trai ngồi sau xe máy ôm 1 con thỏ màu hồng to đùng và nâng niu nó( giống pêđê lắm) sau đó lại gói nó vào 1 thùng quà to hơn con thỏ bên ngoài bọc giấy màu xanh. trông tụi em cứ như 1 thằng điên ấy. nhưng bọn em ko hề nản lòng và lúc 9h em gọi điện đến nhà ngọc nhưng bố mẹ ngọc bảo ko có nhà. em đợi đến 10h gọi điện lại thì ngọc đã về nhà. em bảo sẽ đến nhà ngọc để tặng quà cho cô ấy nhưng cô ấy lại ko nhận.
    khó hiểu thật. em cố gắng năn nỉ cô ấy nhận quà rồi cuối cùng cô ấy lại nhận lời nhận quà nhưng để ngày mai. sau đó bọn em kéo nhau ra uống bát bảo ở cát linh. đang uống bát bảo thì cô ấy nhắn tin cho em bảo là ko cần đâu vì ngày 8-3 qua lâu rồi và em hãy giữ nó làm kỷ niệm. lúc này em chẳng biết nói sao nữa. em nhắn lại bảo là ko phải là ngày 8-3 nữa mà là con trai đã hứa thì phải làm. cô ấy bảo rằng em hứa với ai cũng thế cô ấy ko quan tâm.
    chúng em đã cãi nhau 1 trận và cô ấy nói rằng ko thíck cái kiểu em nói với mọi người về cô ấy. có gì thì cứ hỏi thẳng cô ấy. em đã bảo là chỉ hỏi ngọc thíck gì thì tặng thôi nhưng cô ấy cứ bảo là ko thíck em hỏi về cô ấy qua những người bạn. em đã xin lỗi cô ấy và sau đó đã nhắn tin cho 1 bạn gái trong lớp biết chuyện của chúng em và xin cô ấy tư vấn. em ko ngờ những tin nhắn đó lại được mọi người sáng hôm sau đọc được trong đó có cả ngọc.Trong tin nhắn em nói rằng cho dù ngọc có bạn trai thi em vẫn cưa ngọc va yêu ngọc. lần đầu tiên em phá bỏ quan điểm ko cưa gái có chồng. em yêu ngọc lắm anh chị ạ.
    sáng hôm sau ngọc gặp em va bọn em đã cãi nhau 1 trận chí chóe. cô ấy bảo rằng cô ấy đã có người yêu rồi và em đừng thíck cô ấy. em rất bình tĩnh bảo cô ấy ra ngoài hành lang nói chuyện riêng chứ đừng nói trong lớp như thế. cô ấy ko nghe và trước mặt bạn bè em rất ngại va bực. trong lúc nóng giận em đã bảo rằng em chả thíck gì cô ấy cả. cô ấy nghe thế và bảo rằng chính em nói đấy nhé và từ nay đừng có thíck cô ấy nữa. em biết là em đã lỡ lời nhưng ko thể nào chữa lại được.
    nội dung buổi cãi nhau của bọn em chỉ xoay quanh chuyện em bảo mọi người rằng cô ấy đòi quà em và em bảo với mọi người rằng cô ấy có ý gì với em. sự thực là em ko hề nói những điều ấy. tất cả những lời nói ấy đều từ các bạn của cô ấy nói lại với cô ấy. mỗi người nói 1 ý kiến làm cô ấy ko thể biết được thông tin nào là thật về em.
    cô ấy đã rất mệt mỏi khi mà ngày nào cũng đến lớp và bị mọi người nói chuyện của em với cô ấy. em đã cãi nhau với cô ấy chỉ vì những chuyện hiểu lầm nhỏ.em rất buồn và em đã bỏ học xuống hàng nét để ngồi nghe nhạc cho vơi nỗi buồn. tối hôm đấy em ngồi học lớp học thêm và nhắn tin xin lỗi cô ấy. sau một lúc nói chuyện thì cô ấy đã bảo ko còn giận em nữa đâu. em rất vui nhưng chỉ được trong chốc lát.
    khoảng 10h tối em nhận được tin nhắn từ 1 số điện thoại lạ. tin nhắn đó là của 1 người bạn ngọc. sau này em đã được gặp cô ta. trong tin nhắn cô ta chửi em rất thậm tệ rằng em sinh ra trên đời này là 1 sự sỷ nhục với người việt nam. em rất giận nhưng em ko biết đó là ai cả. gọi cho cô ta cũng ko trả lời. tuy rất bực nhưng em cũng ko chửi gì cô ta mà nói rất điềm đạm. thế mà cô ta lại vẫn ko tha mà chửi em những gần 30 tin nhắn.
    sáng hôm sau lại nhắn tin chửi tiếp .em mệt nên ko muốn nói chuyện với cô ta nữa. em xin lỗi cô ta nhưng cô ta vẫn ko tha cho em. thật là ...
    đến tối hôm sau em đang học thêm cô ta lại nhắn tin trêu em. các ông anh em học cùng lớp thấy vậy mới hỏi em em đành kể hết cho các anh ấy nghe. các anh ấy lấy số điện thoại của ngọc và của bạn ngọc người mà chửi em . tối hôm đấy 1 anh trêu ngọc con 1 anh trêu người chửi em. ông anh trêu ngọc thì bình thường ko có gì xấu cả chỉ là nói muốn làm quen với ngọc mà thôi. còn ông anh trêu người chửi em thì bảo là ( amen) có ngủ với anh ấy ko. tất cả những chuyện này em ko hề biết chút gì. có lẽ các anh ấy thương em nên trêu cô ta cho bõ tức.
    đến ngày hôm sau, em đã quá mệt mỏi và muốn nói chuyện với ngọc lần cuối cùng và yêu cầu cả cô bạn đã chửi em đi cùng. chúng em đã có một buổi nói chuyện thật thẳng thắn trong vòng 1tiếng. trong buổi nói chuyện đó em đã nói hết những điều mà em nghĩ và cả câu mà em đã nói( ước gì em ko nói nhưng đã quá muộn) rằng ngọc ko xứng để em yêu. tất cả những điều trong lòng em, tất cả những gì em nghĩ, em nói hết cho cô ấy nghe và cả bạn của cô ấy nghe nữa. cô ấy cũng nói hết với em những điều mà cô ấy để trong lòng. cô ấy đã gần như sắp khóc và em thì cũng đã khóc ở trong lòng . giá như cô ấy bảo rằng ghét em ,bảo rằng căm thù em ,có lẽ em sẽ thấy nhẹ nhàng hơn. nhưng cô ấy bảo rằng cô ấy SỢ EM.
    em đã thực sự bị choáng khi nghe cô ấy nói như thế. em hiểu rằng cô ấy sợ em vì điều gì. vì em quan tâm đến cô ấy quá nhiều và vì những gì mà mọi người nói về em trái ngược hẳn với những gì mà em thể hiện trong lớp. em là 1 thằng đàn ông đứng đắn, hiểu biết nhưng trong mắt các bạn nữ em là 1 đứa nói mà ko dám nhận. 1 thằng giả dối và xấu xa đúng nghĩa. thành ra cô ấy sợ em,ha ha ha ha ha ha . em cười trong nước mắt và kết quả là ko kìm chế được em đã đấm tay vào tường, và bị rạn xương.
    anh chị có hiểu được cái cảm giác khi thấy người mình yêu thương lại sợ mình ko.
    tối hôm đó em đã cùng bạn bè uống rượu ở trường. em ko về nhà. và hôm đó là lần đầu tiên trong đời em say. thật là khó chịu. muốn uống cho quên ngọc thì lại luôn nhớ về ngọc. bố mẹ em ko thấy em về liền gọi điện cho em nhưng em say ko trả lời được. bạn em cầm máy và bảo mai em về. bố mẹ em liền gọi điện cho bạn bè và cũng biết chuyện em cãi nhau với ngọc nhưng ko biết đầu đuôi câu chuyện mà chỉ biết là bọn em cãi nhau. mẹ em gọi cho ngọc và bảo rằng em đang say ở trường. ngọc lúc 11h đêm nhắn tin cho em bảo rằng mai dậy thì về nhà đừng làm bố mẹ lo lắng. tuy say nhưng em vẫn hiểu được mọi chuyện và định gọi lại cho ngọc nhưng máy em hết tiền ,máy thằng bạn thì hết sóng. em đêm đó ko ngủ được mà chỉ nghĩ đến ngọc thôi.
    vài ngày sau đó em quyết định viết 1 bức thư cho ngọc. trong thư em viết rằng cho dù ngọc thế nào, có tốt hay xấu thì em vẫn luôn luôn tin tưởng rằng ngọc là 1 thiên thần trong em. lúc bạn ngọc nhắn tin chửi em em vẫn luôn tin tưởng người đó ko phải ngọc, cho dù tất cả bạn bè em đều bảo thế.
    bạn bè em bảo em điên,còn ngọc thì ko xứng đáng với tình yêu của em. nhưng biết làm sao được khi em đã yêu ngọc.
    trong thư em còn nói rằng cho dù sau này em có yêu ai và lấy ai thì em cũng dành 1 phần tình yêu của mình cho cô ấy. và em nói rằng em sẽ ko làm cô ấy sợ nữa bằng cách em sẽ ko nói chuyện ko gặp mặt cô ấy nữa.
    nhưng em đã ko có đủ can đảm để đưa bức thư ấy cho ngọc. sau vài ngày suy nghĩ thật kỹ em lại mở bức thư ra và viết thêm rằng: em tuy nói như thế nhưng trong lòng em vẫn muốn xin ngọc 1 cơ hội để sửa lại lỗi lầm. em chờ câu trả lời của ngọc nhưng ko thấy cô ấy trả lời.
    trước khi gửi bức thư em thấy cô ấy hay buồn nhưng sau khi nhận được thư em thấy cô ấy vui trở lại. ko biết có phải em hoang tưởng ko vì trong tim em luôn luôn muốn được cô ấy tha thứ và làm lại từ đầu. nhiều lúc em muốn tìm 1 người khác để khoả lấp nỗi buồn nhưng ko thể. nhìn thấy ai em cũng liên tưởng đến ngọc. em ko thể dứt được ngọc ra khỏi đầu mình .
    anh chị bảo em có điên ko. yêu là như thế đấy. em đã ko còn thíck ngọc nữa mà đã yêu ngọc mất rồi. em đã viết trong thư như thế đấy.
    anh chị bảo em phải làm gì bây giờ đây. có nên tiếp tục cưa ngọc hay tìm 1 tình yêu mới để cho yên những tháng ngày đau khổ này. xin cám ơn anh chị đã đọc giúp em bài viết này. em xin lỗi vì nó quá dài nhưng có lẽ cũng chưa thể nói hết được lòng em đâu anh chị ạ. anh chị cho em 1 lời khuyên với. em đang rất mệt mỏi. muốn lao đầu vào công việc để quên ngọc nhưng ko thể...
    EM XIN CẢM ƠN ANH CHỊ KHI CHO EM NHỮNG LỜI KHUYÊN QUÝ BÁU GIÚP EM VỮNG BƯỚC TRÊN CON ĐƯỜNG GIAN KHỔ NÀY...
  2. nightwish13

    nightwish13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    hic, muốn đọc nhưng dài quá
    sao chủ topic ko enter sau mỗi đoạn giãn ra dễ chịu hơn
  3. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    quá dài , có chút thông cảm với khổ chủ , nhưng mà khổ chủ và cô bé tên Ngọc vẫn còn trẻ con quá , muốn giúp mà chẳng giúp được . Lời khuyên thì là thế này . Dù mọi chuyện có như thế nào thì nó cũng đã xảy ra rồi , phải cố gắng mà xây đắp lại từ đầu . Những sai lầm trong quá khứ thì ráng quên nó đi , đừng có gợi lại , cái chính là phải chân thành . Hi vọng chủ topic sẽ gặp may mắn
  4. phamhongtan

    phamhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn những lời khuyên của anh . em sẽ cố gắng hơn nữa nhưng mà hiện tại ngọc có nhiều vệ tinh lắm anh ạ mà em đã gây ra chuyện như thế này thì em phải làm sao đây nhỡ tranh thủ lúc này chúng nó tấn công ngọc thì em bít phải làm thế nào đây????
  5. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    đánh trận thì phải nghĩ đến chiến thắng , nghĩ đến thất bại thì ở nhà cho khỏe
  6. xahoidenhongkong

    xahoidenhongkong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Muốn đọc mà hoa cả mắt, ai mà gõ được kiểu này mà gõ xong vẫn hiểu mình đã viết gì thì cũng giỏi thật!
    Tóm lại là chú này thích 2 em Trang và Ngọc trong lớp, nhưng chẳng có em nào thích chú cả, thế thì...biến
  7. hitman8x

    hitman8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Nói thật tính cách và hành động đồng chí còn quá trẻ con bốc đồng khi nào chín chắn hơn một chút thì hãy nghĩ đến cưa gái
    Anh tặng chú câu này Một phút bốc đồng ngàn năm bốc cờ
  8. ksk07

    ksk07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    50
    Đúng là một phút bốc đồng ngàn năm bốc....mứt!
    Bây giờ người ta có ấn tượng xấu với chú rồi, kiểu như mọi người thấy bài của chú quá dài nên ngán vậy.

    Ừ, nghĩ cái chiến thuật cho chú anh thấy khó thật đấy, phải làm sao để dần dần xoá bỏ cái ác cảm trong lòng cô bé kia và cô ta có thể cảm thấy tình cảm chân thành từ chú em ! Phải có chiến thuật cụ thể, đừng làm việc theo cảm hứng nữa nhé.
  9. dracula83

    dracula83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    ....ặc ặc...XONG...phù ..mệt quá !
    Thứ 1: anh khuyên chú là lần sau chú post bài thì nhớ xuống dòng và viết cho thoáng 1 tí , không thì nhiều người nhìn đã thấy ngán + buồn ngủ rồi ---> không muốn đọc !
    Thứ 2 : anh thông cảm cho hoàn cảnh của chú ! Tiến cũng không được lùi cũng không xong !
    Thứ 3 : Quả thật bọn chú còn rất trẻ con ---> chưa chín chắn về tình cảm và suy nghĩ kể cả 2 cô bạn của chú , chú thì giận quá mất khôn.
    Thứ 4 : Chú thích nhầm Hoa Khôi thì bị thọc gậy bánh xe là đúng rồi , nhưng chú phải cố gắng lên , bản lĩnh lên , còn chuyện cô bé Ngọc đó sợ chú có 2 cách hiểu : 1 là cô ta không thích chú , muốn cắt cài đuôi này ! 2 là cô ta thực sự hiểu lầm chú cộng thêm bọn bơm vá nữa , mà lại bơm ngay giữa bàn dân thiên hạ thì chú càng bị hiểu lầm (mà chú lại không có cơ hội để giải thích, mà giải thích chắc gì đã được)
    Thứ 5 : phân tích 1 chút về cô bạn chú thích : cô ta đang tuổi mới yêu + xinh xắn nhất lớp nữa thì người yêu cô ta ắt hẳn phải xứng rồi (hầu hết các bé mới lớn mà có tí nhan sắc đều nghĩ thế), và thêm nhiều vệ tinh ---> tình yêu có chọn lọc , chưa chín chắn ! vậy chú xem cơ hội của chú là bao nhiêu ? ( cộng với điều 4 ở trên nữa thì anh thấy chú bị loại mất )
    Thứ 6 : ....hãy suy nghĩ và làm điều gì khi chú có lợi nhất , không bị tổn thương nhất ....Chúc chú thành công !
  10. phamhongtan

    phamhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Em xin đính chính lại là ngọc chưa có người yêu anh ạ. (theo lời cô bạn thân của ngọc )còn việc ngọc bảo là có người yêu rồi thì ngọc chỉ nói thế thôi. tại sao ngọc lại giận thì em biết lý do. Đó là do mọi người bảo là: em đã nói với mọi người rằng " Ngọc đòi quà tân và có ý gì với tân" thực sự em ko nói câu đó
    Em biết ngọc ngượng với mọi người khi nghe thấy câu đó nên cô ấy mới bảo với mọi người rằng cô ấy đã có người yêu chứ em biết hiện giờ cô ấy chỉ thích chơi chứ ko thích yêu đâu. em bít thế nên em chỉ muốn làm bạn với cô ấy ,chứ yêu thì em sẽ đợi đến khi nào cô ấy muốn yêu thì em mới cưa.nhưng bây giờ cơ hội làm bạn cũng ko có nữa. bây giờ 2 đứa em cứ thấy mặt nhau là tránh. em đau khổ lắm nhưng ko bít làm gì. anh có cách nào giúp em ko.

Chia sẻ trang này