1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ANH CHỊ GIÚP EM CHUYỆN NÀY VỚI ! ! !( CÓ DẤU RỒI ĐÓ)^_^

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi phamhongtan, 15/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phamhongtan

    phamhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo các bác em đã hoàn thành nhiệm vụ.
    Mỗi tội camơrun quá nên quên bố nó mất câu cuối chúc ngọc thi tốt các môn sau.
    Giọng lại còn run run nữa.
    Còn đâu chí nam nhi
  2. phamhongtan

    phamhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngồi buồn đọc lại bài các bác gửi.
    Em xin @ bác như sau:
    Nhiều người thích em
    Xinh có, Bình thường có, ko xinh cũng có. Nhưng em chỉ yêu mỗi mình ngọc
  3. phamhongtan

    phamhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Càng nghĩ càng thấy mình ngu
    Có mỗi câu chúc cuối cùng hay nhất quan trọng nhất thì lại ko nói.
    Chán quá cơ
  4. Stephen_Cuong

    Stephen_Cuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2007
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    tưởng ông này quên em kia rồi thế mà bây h vẫn định cưa ,
    kô cần phải để ý từng lời nói của mình đâu cho rác đầu. nếu em nó thích mình thì mình nói cái gì thì em ý đều cho là nhất và ngược lại ,
    mình nói chuyện toàn đá đểu chúng nó kô hiểu sao chúng nó cứ đâm đầu vào mới khổ chứ -> càng tỏ ra kô quan tâm, kô cần chúng nó càng thích(kinh nghiệm)
  5. phamhongtan

    phamhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Em cũng bít thế nhưng đối với người mình yêu thực lòng thì đá đểu sao nổi hả anh.
    Vote anh 5* và bình chọn cho anh!
    Thanks
  6. sipiritedaway

    sipiritedaway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ là ban đầu Ngọc cũng có cảm tình với anh.
    Nếu như Ngọc bảo Ngọc sợ anh, theo nghĩa đen nhé thì nếu như anh tấn công mạnh mẽ dồn dập quá( kiểu như kô có dịp gì đặc biệt ma` vẫn tặng quà chẳng hạn) với lại trông anh kô dc nuột lắm thì sợ la` đúng . Còn trg` hợp 2, nếu như Ngọc bảo Ngọc sợ anh mà lại muốn hét to lên mỗi lần nhìn thấy anh thì có lẽ Ngọc đang tự phủ nhận bản thân mình từ việc thích anh đấy. Ngọc biết chuyện anh từng thik Trang đúng ko? Có thể lúc ấy, Ngọc thik anh đấy nhg sau chuyện biết anh từ thik Trang chuyển sang thik mình rồi thì lại sợ, va` nghĩ anh ko phải người tử tế . Tự dưng từ thik 1 người này rồi người ấy ko thik lại thế la` chuyển sang thik mình, nếu la` anh anh có thấy ghét người ấy ko? Như kiểu chỉ cần có người yêu để lấp đầy chỗ trống thôi í, ma` lại tấn công quá mạnh mẽ như thế??
    Em đã từng rơi va`o trường hợp như Ngọc nên biết. Lúc ma` anh kia đang từ thik bạn em chuyển sang tấn công mình, thì em lúc đầu thik anh ấy nhg rồi sau này thành ghét kinh khủng, va` sợ, tránh mặt. Anh ấy cũng cố nói chuyện với em nhg em kô muốn một chút na`o, dù trong lòng vẫn còn muốn nói chuyện với anh ấy. Nhưng vì chuyện kia, em luôn tự nhủ ko được thik anh ấy.
    Chắc Ngọc cũng thế thôi, va` từ một tình cảm như vậy, lúc đầu thik anh rồi chuyển sang ko tin tưởng va` ghét thì....... em khuyên anh đừng cố nữa, khuyên thật lòng va` chính đáng đấy. Bởi lẽ bây h có muốn la`m bạn cũng khó lắm anh ạ, anh muốn nhg Ngọc ko muốn va` Ngọc cũng chỉ tránh mặt anh ma` thôi. Trước khi cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ, anh nên viết cho Ngọc 1 tờ giấy ghi " XIN LỖI VÌ TẤT CẢ MỌI CHUYỆN TRƯỚC ĐÂY" và đưa trực tiếp cho Ngọc. Rồi sau đó mọi chuyện sẽ trôi va`o dĩ vãng thôi
  7. hoxulee

    hoxulee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    tình yêu học trò liệu có bền chăng!?
  8. phamhongtan

    phamhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Em nói đúng lắm em ạ
    Cảm ơn em.
    Anh đã quá sai lầm.
    Anh thích trang vì cô ấy đảm đang, tháo vát, lại rất là người lớn.
    Trong quá trình cưa trang, nhiều lúc anh lại quên khuấy trang mà lại nhớ tới ngọc.
    Có lẽ đó là cái số rồi.
    Anh biết lúc trang có từ chối anh, anh mà chuyển sang cưa ngọc thì sẽ là coi khinh cô ấy, lại cũng ngại cho chính mình nữa.
    Nên anh chỉ muốn lúc đó làm bạn với cô ấy thôi.
    Bạn ngọc bảo rằng ngọc ko muốn yêu bây giờ mà chỉ thích chơi bời thôi, nên anh cũng xác định chỉ làm bạn , anh có thể đợi 3 năm sau yêu cũng được.
    Nhưng cái miệng làm khổ cái thân.
    Trong một phút bốc đồng anh đã kể với một số bạn của ngọc rằng anh thích ngọc.
    Thế là mọi chuyện hiểu lầm từ đó mà ra, tam sao thất bản mà em.
    Anh đã có lỗi với ngọc. chuyện đó đã qua 2 tháng rồi. bức thư anh cũng đã gửi cho ngọc rồi
    Cô ấy cũng chẳng nói gì nữa.
    Anh đã quá sai lầm khi làm những điều ngu ngốc, để giờ ngồi đây mà ân hận.
  9. phamhongtan

    phamhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi rất hay.
    Tình học trò liệu có bền không???
    Câu hỏi đó chỉ có người trong cuộc mới trả lời được.
    Em biết có hai người yêu nhau từ hồi cấp 3, học xong đại học rồi, có công ăn việc làm ổn định rồi, đến tháng 9 âm lịch này họ sẽ tổ chức đám cưới. một kết cục quá đẹp phải ko.
    Lại có hai người khác, yêu nhau trong vòng đúng một tuần mặc dù ai cũng phải công nhận họ đẹp đôi, hợp nhau trong từng lời ăn tiếng nói.
    Yêu thật nhanh mà chia tay cũng thật nhanh.
    Ko thể trả lời câu hỏi của anh được.
    Thông cảm nha!!!
  10. phamhongtan

    phamhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Nuột là sao hả em.
    Ý em bảo là anh xấu trai à.
    Xin lỗi em nhá.
    Chúc em một ly

Chia sẻ trang này