1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ANH CHỊ GIÚP EM CHUYỆN NÀY VỚI ! ! !( CÓ DẤU RỒI ĐÓ)^_^

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi phamhongtan, 15/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phamhongtan

    phamhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Mọi người à!
    Chuyện của tôi cũng đã xảy ra được 2 tháng.
    Trong 2 tháng qua tôi đã từ giai đoạn u mê tăm tối ko thấy lối thoát , được sự tư vấn, chỉ dẫn của mọi người , tôi đã tìm thấy lối ra .
    Sau lưng là màn đêm u tối, phía trước là cánh cửa tràn đầy ánh sáng , tội gì mà ko bước về phía trước, mọi người nhể.
    " Cái gì đã vỡ hay để cho nó vỡ, nếu có cố gắng hàn gắn lại thì sau này cũng chỉ toàn những chỗ vỡ, thà để cho nó vỡ rồi khi ta nghĩ đến nó, ta sẽ nghĩ về những tháng ngày hạnh phúc..." ( nôm na nó là thế, mọi người đừng cười)
    Nhưng cũng có câu " Cái gì có thể tha thứ được thì hãy tha thứ, hay đánh kẻ chạy đi ai đánh người chạy lại..."
    Tôi nhận thấy chuyện của tôi cũng chưa đến mức nghiêm trọng lắm, tôi tin rồi thời gian sẽ hàn gắn lại tất cả.
    Nên tiếp tục hay không tiếp tục, có lẽ chỉ có tôi mới có câu trả lời xác đáng nhất.
    sipiritedaway à, chân thành cám ơn em đã giải thích hộ anh điều mà bấy lâu nay anh còn hoài nghi, thắc mắc, đau khổ, dằn vặt. Anh đã hiểu tất cả, anh sẽ ko nhụt bước vì những điều đó đâu, ngược lại anh phải cố gắng, cố gắng rất nhiều để đạt được điều mà anh mong muốn. Anh tin anh sẽ mang lại hạnh phúc cho bất cứ người con gái nào làm vợ anh, chắc chắn thế.
    Thời gian sẽ xoá nhoà tất cả , nếu ngọc còn chút tình cảm với anh, anh sẽ cố gắng chăm sóc nó và cho nó đơm hoa kết trái. còn nếu ngọc chẳng thích anh nữa, anh cũng chúc ngọc có một tình yêu mới, xứng đáng hơn anh. Và hy vọng người đàn ông đó yêu ngọc hơn anh, mang lại cho ngọc nhiều hạnh phúc, anh cũng mãn nguyện mà đi tìm một tình yêu mới, tình yêu ko có khổ đau như anh đã từng gây ra cho ngọc.
    Chuyện này đã có 10 trang, 100 lần hồi âm, một con số quá đẹp.
    Nên kết thúc tại đây có lẽ là một điều hợp lý.
    Xin chân thành cảm ơn mọi người
    Chúc mọi người luôn luôn vui vẻ , hạnh phúc trong cuộc sống.
    Ngọc ơi, nếu ngọc nghe được lời mình nói, mình sẽ nói:
    Mình yêu Ngọc rất rất nhiều.
    Good bye
    Được phamhongtan sửa chữa / chuyển vào 13:56 ngày 25/05/2007
  2. caubekisscobe

    caubekisscobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Bó tay với chú doc xong hoa cả mắt .em nó đã thế thì cố mà làm cho tức thêm vào có khi lại được.thuốc đắng giã tật mà.chúc chú thành công .
  3. caubekisscobe

    caubekisscobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Bó tay với chú doc xong hoa cả mắt .em nó đã thế thì cố mà làm cho tức thêm vào có khi lại được.thuốc đắng giã tật mà.chúc chú thành công .
  4. dracula83

    dracula83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    ......GOOD LUCK.............................................................
  5. dracula83

    dracula83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    ......GOOD LUCK.............................................................
  6. phamhongtan

    phamhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Ặc !!!
    Em đã kết thúc rồi sao các bác lại lôi lại vết thương lòng của em làm gì??
    PHẠT MỖI BÁC 3 LY
    Đã thế topic này lại tiếp tục vậy.
  7. phamhongtan

    phamhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Ặc !!!
    Em đã kết thúc rồi sao các bác lại lôi lại vết thương lòng của em làm gì??
    PHẠT MỖI BÁC 3 LY
    Đã thế topic này lại tiếp tục vậy.
  8. phamhongtan

    phamhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Chẹp.
    Các bác lại hỏi bây giờ tình hình như thế nào phải ko ạ.
    Vẫn thế, vẫn gặp mặt, tránh mặt, rồi khổ đau.
    Nhiều lúc em muốn tìm một người khác, yêu người đó để quên đi những ngày tháng khổ đau.
    Em hỏi các bác nhá:
    Có 2 người
    Một người từ lần gặp đầu tiên đã làm cho em đau khổ, làm cho em thân bại danh liệt, làm em khóc, làm em say rượu, làm em nhớ nhung , mỗi lần gặp là tâm trạng lại hỗn độn như " Thiên địa vô cực", ko kiềm chế được bản thân mà làm những hành động điên rồ, lúc gặp người ta chỉ muốn đấm tay vào tường cho tâm trạng bớt xao động.
    Một người hễ em gặp là lại vui vẻ, trêu đùa, tâm trạng thoải mái, ko phải lo nghĩ nhiều mà chỉ muốn chìm đắm trong hạnh phúc....
    Các bác hỏi em nên yêu người nào???
    Và tại sao em lại yêu người thứ nhất, yêu tha thiết , say đắm...
    Bác nào giải thích được ko???
  9. phamhongtan

    phamhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Chẹp.
    Các bác lại hỏi bây giờ tình hình như thế nào phải ko ạ.
    Vẫn thế, vẫn gặp mặt, tránh mặt, rồi khổ đau.
    Nhiều lúc em muốn tìm một người khác, yêu người đó để quên đi những ngày tháng khổ đau.
    Em hỏi các bác nhá:
    Có 2 người
    Một người từ lần gặp đầu tiên đã làm cho em đau khổ, làm cho em thân bại danh liệt, làm em khóc, làm em say rượu, làm em nhớ nhung , mỗi lần gặp là tâm trạng lại hỗn độn như " Thiên địa vô cực", ko kiềm chế được bản thân mà làm những hành động điên rồ, lúc gặp người ta chỉ muốn đấm tay vào tường cho tâm trạng bớt xao động.
    Một người hễ em gặp là lại vui vẻ, trêu đùa, tâm trạng thoải mái, ko phải lo nghĩ nhiều mà chỉ muốn chìm đắm trong hạnh phúc....
    Các bác hỏi em nên yêu người nào???
    Và tại sao em lại yêu người thứ nhất, yêu tha thiết , say đắm...
    Bác nào giải thích được ko???
  10. manxwoman

    manxwoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu 1 gái hồi năm 1 đại học, sau đó thì chia tay. Sau chia tay thì giống chú giờ đó, hụt hẫng và trống rỗng. Giờ đã tốt nghiệp và đi làm 2 year roài, tự dưng lại gặp lại gái. Lúc đầu chỉ là lý do công việc nhưng sau đó thì biết gái đang trong tình trạng phòng không thế là tình cũ trỗi dậy. Thế đó, không bảo chú là phải chờ đợi lâu thế đâu, vì chỉ 6 tháng đến 1 y thôi, chú quên sạch ráo ngay, chỉ muốn nói là TƯƠNG LAI thì kô biết đc sẽ ntn, chú cứ bình tõm mà sống, biết là rất khó ở 2 cái từ BÌNH TĨNH ngắn gọn ấy, nhưng có xồn xồn lên thì chỉ hành động ngu si rồ dại thôi.
    1. Dẹp bỏ mấy cái trò uống rượu hút thuốc (dù anh đã dính 2 món này rất nặng, hic hic, mãi mới cai đc đó) vì gái sẽ khinh mình chứ kô thương đâu.
    2. Nghe lời các cao thủ ở trên đi, đừng call hay gặp nhiều, dĩ nhiên sinh nhật hay 8-3, noen, tết thì nên call hoặc tặng vài viên kẹo.
    3. Tuyệt đối kô dc hờ hững và coi như chưa từng quen gái (cái này chắc dễ hơn cho chú) vì thế gái sẽ nhầm tưởng chú thực sự muốn tử hình tình cảm của chú với gái (gái cũng đang trong vòng nghĩ ngợi luẩn quẩn lắm, chứ không phải nó tỉnh táo sáng suốt đâu, nhất là nó lại kô biết cái tô píc nè, hí hí ).
    4. Định làm gì thì nghĩ cho kỹ rồi phang luôn, chớ có tâm sự tâm sẽo làm mẽo giè, lộ hàng hết.
    5. Chú phải thật chân thành, dẹp cái sỹ diện sang một bên và cầm dao đâm chít cái nỗi sợ bị bẽ mặt do gái từ chối, nén nỗi nhục vào, hãy để gái thương hại chú đã rồi mới có cơ hội mà lên phường trình bày.
    6. Khi lên được phường rồi, khoan trình bày khổ sở vội, đừng vác quá khứ đau thương ra mà kể, cứ nói chuyện hiên tại và tương lai đi. Chuyện vui, chuyện vu vơ,... (cái này hơi khó vì nó gần như phải đóng kịch, diễn phải đủ đạt để che dấu cảm xúc của chú mà cảm xúc của chú lúc này là gần như sướng điên lên nếu đc gái chấp nhận nói chuyện).
    7. Lên phường được 1, 2 lần rồi thì thỉnh thoảng đá câu, kiểu bóng gió thôi, đại ý là tự sỉ vả, xin lỗi và hối hận, nhưng những ý đó phải núp dưới kiểu hóm hỉnh và hài hước.
    8. Khi cảm thấy khá ok rồi thì gieo hạt lại, tưới nước để cây lớn từ từ.
    9. Tổng time là khoảng 1 year, thời gian đầu khó và gian khổ nhất, kô vượt qua đc thì tìm gái khác cho xong.
    10. Trong time đó, nên mở rộng các quan hệ xã hội, tìm thêm nhóm bạn mới, tham gia các lớp học về kỹ năng xã hội, câu lạc bộ tiếng anh tiếng tàu, điện ảnh, âm nhạc....túm lại là để thêm kinh nghiệm trong giao tiếp vì thấy chú còn suy nghĩ và hành động kiểu mực tím lắm. May là gái cũng rứa, chứ nó chín chắn một chút thì chú con lâu mới đc cãi nhau với nó tưng bừng hoa gạo như thế.
    ----> Kết luận: rất khó và dài, chú đang say thế, chắc sẽ cố làm, chỉ sợ lâu dần chú chán, sau việc này, chú sẽ lớn nhanh hơn nhiều, đừng bùn và sống kiểu yếu đuối nữa. Mạnh mẽ lên, cơ hội còn cơ mà. Vài điều tâm sự lúc buồn ngủ, chúc chú may mắn.

Chia sẻ trang này