1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ANH CHỊ GIÚP EM CHUYỆN NÀY VỚI ! ! !( CÓ DẤU RỒI ĐÓ)^_^

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi phamhongtan, 15/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bathazer

    bathazer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Té khỏi mấy đứa củ chuối đó đi bạn.Qua chơi dota cho khoẻ, tìm 1 cô bé nào tính nết hiền hiền mà yêu.Yêu mấy người vừa chảnh vừa củ chuối kết quả thảm lắm
  2. shopboong

    shopboong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    quá Bình Tĩnh khi đọc hết hơn chục trang của chú em nầy. Để quả signature hãi quá: chưa kịp để cho gái thèm thì đã thèm gái rồi .
    Còn chuyện iu em nào trong số 2 em mà chú nêu trên: 1 ng làm chú đau, 1 ng làm chú zui.
    Khuyên là: Ko yêu em nào.
    Giải thích sao chú yêu em 1: Vì em ấy ko yêu chú.
    Người ta thường cố giành đc cái mà ko fải của mình .
    Khuyên típ: h thì xa gái ra, chơi nhìu mí trai và bố mẹ cho lành. Vừa ngã xong,đau, đứng dậy ngay làm gì .
    Thế nhé.
    Thân
  3. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Bác này nhiều kinh nghiệm nhỉ, bái phục.
    Bác chủ topic cứ theo những chỉ dẫn trên mà làm, không phải ân hận đâu.
    Mà cách xử sự của cậu nghe trẻ con quá, tự lấy đá buộc chân mình. Lần sau những chuyện thế này chỉ giữ riêng cho mình, cùng lắm chỉ là những người mà cậu tin cẩn nhất.
  4. phamhongtan

    phamhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Thiệt là một lời khuyên bổ ích.
    Thanks anh rất nhiều!
    Em đã quyết tâm kháng chiến trường kỳ 3 năm.
    Nếu trong vòng 3 năm học mà ko được thì sẽ kháng chiến lúc ra trường.
    Ko phải lúc nào mình cũng tìm được một người đúng như mình mong muốn, phải biết nắm lấy cơ hội.
    Các chiến lược mà bác đề ra, em đã đều thực hiện rồi, em vẫn quan tâm đến ngọc, vẫn gọi điện hỏi thăm lúc ngọc thi xong.
    Và em cũng quyết tâm đến cùng , mỗi lúc ra ngoài đường , gặp ai thấy thích thích trong lòng, về nhà nghĩ lại, đều thấy hình ảnh ngọc trong đó, khổ thế.
    Em chả sợ lâu, vì yêu là lấy làm vợ mà, 5 năm nữa yêu cũng được, lúc ấy lấy làm vợ là xong.
    Còn yêu chỉ để yêu, em chả khoái chứ ko thì em đã yêu đầy người rồi,nhưng yêu rồi lại chia tay em ko muốn chút nào cả.
    Bình chọn bác 5*
    Thân!
  5. phamhongtan

    phamhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0

    Bác này nhiều kinh nghiệm nhỉ, bái phục.
    Bác chủ topic cứ theo những chỉ dẫn trên mà làm, không phải ân hận đâu.
    Mà cách xử sự của cậu nghe trẻ con quá, tự lấy đá buộc chân mình. Lần sau những chuyện thế này chỉ giữ riêng cho mình, cùng lắm chỉ là những người mà cậu tin cẩn nhất.
    [/quote]
    Lần sau có các vàng em cũng chả dám đâu.
    Bị vấp một lần đã tỉnh ra rồi.
    Nhưng mà phải công nhận, nên cám ơn cái chuyện này,nếu ko đã chả có kinh nghiệm xương máu để mà khôn ra được, vẫn còn chìm trong thế giới hoang tưởng thì chít
  6. phamhongtan

    phamhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    (^_^) *_*: Co'''' 3 người con gái, người thứ nhất nó:"Em se dem den cho anh su vui ve va hanh phuc ". Nguoi thu hai noi : " Em se dem den cho anhsu giau sang, dia vi va tien bac" . Nguoi thu ba noi : "Nhung dieu kia em khong chac co the mang lai cho anh , nhung khi anh dang buon, that vong, dau kho hoac neu anh dang hanh phuc em se luon o ben anh ".Do la loi noi cua 3 co gai. Vay neu ban la con trai, ban se chon ai trong 3 nguoi nay? Neu ban la con gai, ban muon tro thanh ai trong 3 nguoi nay ? Hay suy nghi, chon lua va gui thong diep nay cho cac ban cua ban.Gui la thu nay toi 15 nguoi trong vong 1 phut .Xong roi ban an nut F6 va ten cua nguoi yeu ban se hien ra ===> Mình sẽ chọn cô gái thứ 3 vì cô ấy luôn ở bên cạnh mình, biết quan tâm, chia sẻ với mình.....
    (^_^) *_*: Trên thế gian này, có rất nhiều người quan tâm đến mình, nhưng người quan tâm đến mình nhất chính là cha mẹ mình, nhưng cha mẹ cũng chỉ theo mình được nửa cuộc đời, còn nửa cuộc đời còn lại thì sao???
    Đó chính là người vợ mình,người vợ sẽ đi cùng mình suốt nửa cuộc đời còn lại. Cô ấy sẽ luôn giúp mình vững bước trên con đường đời đầy gian khổ!
    Hạnh phúc làm sao khi cô ấy ko quan tâm gì đến mình, Tiền bạc, quyền lực có thể cho ta những giây phút vui vẻ thoải mái được ko khi mà lúc nào cũng phải nơm nớp giữ của, giữ địa vị???
    Nếu là Ngọc thì Ngọc muốn trở thành ai trong 3 cô gái ấy???
    (^_^) *_*:
    (^_^) *_*: Ngọc trả lời Tân nhá!!
    Ngọc gửi tin nhắn này cho em và em đã trả lời như vậy

    Được phamhongtan sửa chữa / chuyển vào 12:45 ngày 12/06/2007
  7. phamhongtan

    phamhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi quá mệt mỏi!
    Không còn muốn tiếp tục nữa!
    Chẳng lẽ lại nghỉ?
    Đã quyết tâm cố gắng,lại nghỉ là sao?
    Mấy hôm nay nói chuyện trên yahoo với Ngọc, hôm đầu còn vui vẻ, chả hiểu 2 hôm nay cô ấy thay đổi 180 độ, nói chuyện quá lạnh lùng, vô cảm.
    Lúc nãy hỏi thẳng cô ấy, Ngọc ko muốn nói chuyện với tân hả.
    Cô ấy trả lời rằng:
    Tân nghĩ thế sao?
    Tuỳ tân nghĩ thôi.
    Rồi nói , thui ngọc đang đọc blog của bạn.
    Chán quá!
    Muốn kết thúc tất cả.
    Ko hiểu sao, mấy hôm gọi điện đến nhà cô ấy, cô ấy nói chuyện rất là nhỏ nhẹ, nghe mà sướng phát run, rủ cô ấy đi sinh viên tình nguyện, cô ấy bảo cũng đăng ký nhưng bạn bè đã rút hết rồi , họ ko đi nữa nên cô ấy ko biết mình có nên đi nữa hay ko?
    Mình bảo rằng nên đi ngọc ạ, đi tuy vất vả nhưng mình sẽ hiểu thêm được nhiều điều.
    cô ấy bảo là thui được để suy nghĩ đã.
    Hôm trước có paste cho cô ấy xem chuyện Có cánh chuồn chuồn nào đậu trên vai em ko?
    Cô ấy đã cãi nhau nảy lửa với mình, cô ấy nói " thằng đấy ngu quá đã đợi được 3 năm lại còn không đợi được mấy ngày"
    Mình bảo " chàng trai ko muốn cô gái khổ nên quyết định ko trở lại thành người nữa"
    Bây giờ mà trở về , cô gái sẽ phân vân, sẽ phải chọn một trong 2 người.
    Thà mình khổ chứ ko để người yêu khổ, đúng không các bạn?
    Ko hiểu sao mấy hôm nay nói chuyện trên yahoo cô ấy cứ như là một người khác vậy
    thất vọng , chán chường.
    Đã quyết tâm cố gắng nhưng như thế này thì...
    Các bạn cho mình lời khuyên đi
    Mình không tin người nói chuyện với mình là Ngọc mà là một người khác, đã hỏi nhưng cô ấy bảo ko ngọc thì ai.
    Nói chuyện trên điện thoại 1 đằng, nói chuyện trên yahoo 1 nẻo.
    mệt mỏi quáaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
  8. hoxulee

    hoxulee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    ặc, đọc topic của chú thấy chú còn trẻ con quá,
    đợi vài năm nữa nên yêu mấy em nhỏ hơn vài tuổi ấy
  9. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    công nhận, cũng do trẻ con với thiếu kinh nghiệm trong cưa cẩm nên rốt cục chả ra làm sao cả
    1st love của mình cung tương tự như chu topic nay, hic ki niem dau buon T_T
    Được salamander sửa chữa / chuyển vào 01:22 ngày 22/06/2007
  10. phamhongtan

    phamhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Post nhầm mong các bạn thông cảm!
    Được phamhongtan sửa chữa / chuyển vào 16:42 ngày 24/06/2007

Chia sẻ trang này