1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ANH CHỊ GIÚP EM CHUYỆN NÀY VỚI ! ! !( CÓ DẤU RỒI ĐÓ)^_^

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi phamhongtan, 15/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    chia buồn chú em nhá, như vậy là xác định rồi
  2. vnblack

    vnblack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ chỉ còn mỗi chiêu là...bắt cóc bỏ bao tải làm tới...
  3. judemer

    judemer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    đúng là khi yêu người ta thường nói và làm những điều ngốc nghếch. Nếu là con gái tui cũng không thích bạn, không hiểu bây giờ bạn đã khá hơn chưa, nhưng có điều tui muốn nói với bạn là. Lớn lên đi bạn, ban hơi trẻ con đấy. Bao giờ bạn mới trở thành chỗ dựa của người khác đây???????
  4. bigshowroom

    bigshowroom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    cũng muốn đọc hết để biết và cùng chia sẻ .....nhưng tớ chịu roài .....đọc được mấy dòng thì mắt toét nhèm ........
  5. phamhongtan

    phamhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Bạn cũng ko cần phải nói đâu!
    Cái bài này tôi post lên chỉ là để dự trữ lưu vào USB thôi.
    bây giờ tôi sẽ xoá.
    Mà các bạn chưa hiểu thế nào đâu.
    chuyện ko phải thế này đâu!
    Chắc mọi người biết nick ngọc rồi, tôi hy vọng mọi người đừng add nick cô ấy và nói về câu chuyện này!
    Mong mọi người giúp đỡ!
    Cảm ơn!
    Được phamhongtan sửa chữa / chuyển vào 16:48 ngày 24/06/2007
    Được phamhongtan sửa chữa / chuyển vào 16:50 ngày 24/06/2007
  6. phamhongtan

    phamhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Ko có gì !
    Bạn ko đọc cũng ko sao. chuyện dĩ vãng ấy mà
  7. phamhongtan

    phamhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Chán !
    Buồn!
    Chỉ được có thế!
    Thời gian rồi sẽ xoá nhoà tất cả!
    Nhưng bao lâu?
    1 Năm... 2 Năm...?
    Hay chỉ 1 tháng 1 ngày?
    Có lẽ phải làm việc thật nhiều để quên đi!
    Làm việc nào!!!
  8. negunsd

    negunsd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    topic dài quá, em đọc mỗi bài đầu. Ý kiến cá nhân là chú chuyển sang mục tiêu học hành hay em khác đi, em Ngọc coi như theo gót em Trang. Lộ hết cả mục đích lẫn tính xấu làm em ý ác cảm, lập rào chắn với chú rồi thì cưa cũng chỉ vô ích thôi, chú đừng tự huyễn hoặc mình. Không phải cái gì muốn cũng sẽ được đâu
  9. phamhongtan

    phamhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    He He He !
    Em chào các bác!
    Sau một thời gian đi nghiên cứu , thực tập, cuối cùng em cũng đã có được quyết định cuối cùng.
    Phải công nhận, để ra được cái quyết định cuối cùng này, em đã tốn biết bao calo, mồ hôi, nước mắt.
    Em đã quyết định ko tiếp tục cưa ngọc nữa.
    Đã có nhiều quyết tâm, nhiều lời thề thốt, nhưng...
    Đến với ngọc chỉ làm cho 2 người khổ thêm mà thôi!
    Phải công nhận, em ko đồng ý với quan điểm của 1 số người rằng:
    Yêu một người không phải cứ nhất quyết phải có được người đó ( nghĩa là lấy họ ý mà)
    Đã yêu người ta , muốn người ta được hạnh phúc , tại sao ko lấy người ta , và chính ta sẽ chăm sóc cho họ, mang đến cho họ hạnh phúc, mà lại chờ đợi người khác mang hạnh phúc cho người họ .
    Có phải ta quá vô tâm hay ko, hay là chính ta đang tự dối gạt bản thân mình???
    Chúng ta ko thể yêu được người ta, nên tự an ủi mình bằng trò: Mong muốn người mình yêu được hạnh phúc trong vòng tay người khác
    Hì , tôi ko như thế, biết là họ ko yêu mình, mình cũng đã cố gắng níu kéo ( bằng nhiều cách) nhưng là ko thể!
    Vậy thì từ bỏ thui , cô ấy yêu ai kệ cô ấy , mình cũng phải tìm kiếm người yêu mới chứ , cứ ngồi đó mà gặm nhấm nỗi buồn sao, thời gian 4 tháng đã đủ để tôi có thể quên được người đó ( quên được 55% rồi) đang cố gắng hoàn thành nốt chỉ tiêu 45% còn lại bằng nhiều cách , nhưng cách tốt nhất là làm việc và quen những cô gái mới .
    Hiện nay đang tia được 2 em , 2 em đều có chỉ số IQ cao và giỏi giang, 1 em thì hơi ẩm ương , khó chiều, 1 em thì hiền lành ngoan ngoãn.
    Cố gắng ,cố gắng!
    Chúc các bác mạnh khoẻ , em sẽ tham gia Box nhìu hơn , vì nối mạng ở nhà rồi.
    BB mọi người trong topic này nhé.
    Kính mỗi người 1 ly nè.
  10. hoangtulove

    hoangtulove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    đọc truyện của bác lâu roài giờ thì quên sạch

Chia sẻ trang này