1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ANH CHỊ GIÚP EM CHUYỆN NÀY VỚI ! ! !( CÓ DẤU RỒI ĐÓ)^_^

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi phamhongtan, 15/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toccno

    toccno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    phù ....... đã đọc xong .. phải chăng mình đã già nên đọc thấy các em bây giờ trẻ con hay sao ý .. em này chắc sinh năm 88 hải kô ?? kém chị 5 tuổi lận .. chị có 1 lời khuyên cho em như thế này .. em kô cần thiết phải như thế .. bỏ đi , con trai mà phải luỵ vì tình sao ..
  2. alibonbon

    alibonbon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    1.296
    Đã được thích:
    0
    Quên đi, dễ thôi mà. Chuyện phình phường.
    Được alibonbon sửa chữa / chuyển vào 22:35 ngày 12/07/2007
  3. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    đọc xong chương 1 thấy thương chú quá nhưng cũng mỏi hết cả mắt ko thể theo dõi típ được nhưng đến đây thấy chú khá thế này rùi thì anh cũng mừng cho chú em
    đừng tiếc nhưng gì đã mất , có thể chúng ta ko thể nào quên nó nhưng hãy để nó như là 1 ký ức mà thôi hay để nó trôi qua thật êm đềm
    hãy hài lòng với nhưng gì mình đang có và tin rằng mình quyết định đúng chúc thành công
  4. hello7x

    hello7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay a mới đọc bài của chú. Cũng mệt thật, chú đúng là giỏi thật, viết được bài dài thế cơ đấy.
    Tóm lại anh thấy chú trẻ con qúa, mà còn những 45% (như chú nói) nữa mà chú đã tia được 2 em nữa rồi cơ đấy, thế nên em Ngọc kia của chú em ấy như vậy là đúng thôi.
    Có khi em ấy lại thấy mình may mắn ấy chứ. Hy vọng chú có kinh nghiệm để áp dụng với hai cô bé sau này.
  5. xuancuongce

    xuancuongce Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của mấy chú thấy trẻ con quá.Ở đây hình như toàn mới chú tập yêu đi tư vấn cho ng khác hay sao ấy.Yêu thì cứ âm thầm mà tán, khủng bố thế thì a mày đây cũng chạy mất dép, mới có thế mà đã nản thì làm ăn j.Thôi chú ko tán đc thì post ảnh lên cho bà con nhẩy vô, để hàng xinh thế mà ko cho bà con biết thì phí quá.Chú cứ đưa lên đây đi, a cho 2 tuần đổ liền, ko đổ ko lấy tiền.

Chia sẻ trang này