1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ANH CHỊ GIÚP EM CHUYỆN NÀY VỚI ! ! !( CÓ DẤU RỒI ĐÓ)^_^

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi phamhongtan, 15/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Ối giồi ôi !!! Cái lỗi của chú là làm vấn đề giữa chú và con bé trầm trọng quá. Anh đọc mà bực hết cả mình. Lôi cả bố mẹ vào thì còn ra cái thể thống gì...
    Dai dẳng nhưng nhẹ nhàng
  2. phamhongtan

    phamhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    em đâu có lôi bố mẹ vào đâu.
    mà anh bảo làm sao em ko đau khi ngọc nói:
    "Tân có biết Ngọc sợ Tân lắm ko? Ngọc sợ Tân lắm ý ! Ngọc ko dám gặp Tân một mình mà phải có người đi cùng Ngọc mới đỡ sợ! Nhiều lúc gặp Tân Ngọc chỉ muốn hét thật to cho đỡ sợ... anh thử đặt mình vào vị trí em thì anh thấy thế nào???
    Thấy người mình yêu thương nhất lại sợ mình.Sợ một cách khủng khiếp...
  3. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Đừng nghe bọn gái nói là chưa có người yêu,bọn ấy luyên thuyên trong vấn đề này lắm
  4. phamhongtan

    phamhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    hix anh nói thế thì pó tay em rồi bít kiếm ảnh ở đâu ra bi giờ
    để mấy hôm nữa em tìm máy di động của bọn bạn em xem
    anh nhìn thấy có lẽ anh cũng ngất
  5. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Chú úp hình bé Ngọc lên đây. Nếu đúng là như chú miêu tả thì anh sẽ giúp chú.
  6. xmenbmw

    xmenbmw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    [/QUOTE]
    Thật là đúng đắn.Đồng chí phải chụp hình con bé Ngọc lên.Để anh em còn có động lực mà giúp.
  7. dracula83

    dracula83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    ...OK ..vậy là bây giờ chú chỉ muốn làm bạn thôi đúng không ? (mà muốn làm người yêu thì đúng là nhiệm cụ bất khả thi 4 )..."Đừng làm nỗi đau thêm dài" - chú nghe bài này chưa ? Theo anh chú nên , bình tĩnh bình thường trở lại , không việc gì phải cuống lên cả , sóng đang to thì tìm chỗ mà nấp (không phải trốn) , để lúc nào gió yên biển lặng thì chui ra mà làm lành ! ..OK...chưa ?
  8. Tinhphai

    Tinhphai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của chú em nhớl lại thằng bạn học cùng cấp 2, cô giáo chê lên chê xuống là viết văn chẳng có cái cảm xúc đíu gì cả!? Dấu chấm, dấu phẩy, dấu hỏi, chấm than, cho bằng nhau hết. Nhưng thấy thương chú em tình cảm đang hồi tuôn trào nên viết thế nào mà chẳng được. Thôi, tình ơi, ngủ yên là hay nhất...Kô về sau, nó lôi cả nhà chú ra nó chửi, còn bẽ mặt hơn!
  9. phamhongtan

    phamhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    sóng lặng rồi anh ạ
    bây giờ cô ấy ko nói chuyện ko tiếp xúc với em nữa. bọn em nhìn thấy mặt nhau đều tránh mặt
    em chỉ muốn như ngày xưa thôi. ngày xưa bọn em cũng bình thường nói chuyện vẫn vui vẻ gặp nhau vẫn chào nhưng giờ thì khác rồi
    Em còn nhớ có lần em mượn bạn ấy quyển sổ( bạn ấy ko cho ai mượn mà chỉ cho mỗi mình em) việc này xảy ra trước khi bọn em cãi nhau. trong trang đầu quyển sổ bạn ấy viết như thế này:
    " Cái gì đã vỡ thì cho nó vỡ, đừng nên níu kéo làm gì để khi ta buồn ta lại nhớ về nó như 1 kỷ niệm đẹp"
    em đọc xong mới hỏi ngọc rằng : " Có thật thế ko, nếu sau này ngọc rất yêu 1 người nhưng người đó lại muốn chia tay ngọc thì ngọc sẽ níu kéo hay là chia tay luôn ( chú ý là ngọc rất yêu người đó)???
    Ngọc mới trả lời rằng: ngọc sẽ vẫn chia tay!!!
    Cô ấy còn bảo : " Tân có tin rằng ngọc đã làm cho nó vỡ 1 lần rồi ko???"
    đúng là CÁ TÍNH
    Và cô ấy còn hỏi em rằng ;"nếu là Tân thì tân sẽ làm như thế nào???"
    em bảo rằng em chưa yêu nên ko trả lời được.
    nhưng có lẽ qua chuyện hiểu lầm này cô ấy đã biết được câu trả lời của em rồi
    EM KO QUÊN ĐƯỢC CÔ ẤY VÀ EM CŨNG KO THỂ CÓ CAN ĐẢM ĐỂ CHO NÓ VỠ ĐƯỢC
  10. phamhongtan

    phamhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi đại ca em là em viết văn đỉnh nhất trường đấy nhưng mà cai phần viết trên mạng và gõ bằng tay em ko quen nên chịu.
    nếu đại ca thick em viết văn bằng tay rồi gõ lại thì đại ca khóc mất
    bức thư em viết cho ngọc mấy người bạn thân em đọc đều khóc cả đấy
    Nhưng ko phải là do em viết hay ( cũng có thể 1 phần) mà là do chi tiết em viết quá cảm động đấy thôi.
    Ko biết ngọc có khóc khi đọc thư ko nữa
    Nhưng mà,trước khi em gửi thư em thấy cô ấy có vẻ buồn vậy mà sau khi nhận thư em thấy cô ấy vui vẻ hơn với mọi người. em rất mừng.
    còn nhớ lúc em đưa thư cho cô ấy, cô ấy cười rất hiền dịu và nói: mọi chuyện kết thúc rồi mà !!!???
    em ko hiểu thế là ý gì nữa. giá mà cô ấy nói câu ấy với tâm trạng bực bội thì còn đỡ đằng này....

Chia sẻ trang này