1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ANH CHỊ GIÚP EM CHUYỆN NÀY VỚI ! ! !( CÓ DẤU RỒI ĐÓ)^_^

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi phamhongtan, 15/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. free_free_free

    free_free_free Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Hô la chú Tân Teo gì đó.
    Nghe chú kể mà anh thông cảm quá, quá thông cảm nữa. Chú làm anh nhớ đến việc anh cũng có một chú em tính cách hao hao như chú vậy. Bình sinh nghĩ rằng tất cả những gì mình muốn là đúng. Sai bét.
    Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Chú đối xử với em Ngọc nghẽo kia như phim Hồng Kông, Hàn Quốc í. Mà nghe chuyện anh mới giật mình vì thấy tình yêu của các chú các cô bây giờ khác quá. Nhất là cái đoạn điện thoại di động...chẹp.
    Cách đây có 7-8 năm thôi, học sinh, sinh viên đi học làm gì có di động, nên cưa nhau cũng có cái hay, kô đốt tiền như bây giờ, chú xem lại và học tập các bậc đàn anh ngày xưa đi nhé. Cách cổ, chiến thuật cổ nhưng hiệu quả vẫn còn nguyên.
    Bây giờ bé Ngọc kia tỏ vẻ như thế, thì chú lặng câm vài hôm đi, cứ cho là 1 tuần đi. Hoặc tệ thì 5 ngày. Gọi là giữ cho trời yên biển lặng. Chú giữ tâm vững vàng, chú để ý xem những ngày im ắng đó, em Ngọc kia thế nào. Các cụ vẫn có câu: Sau cơn mưa, trời lại sáng.
    Giận dỗi nhau rồi, căng thẳng chán cũng vẫn phải quay về với nhịp đời thường. ấy rồi, chú bất ngờ gặp em Ngọc một cách nghiêm túc, không hẹn trước, đột ngột càng cao càng tốt, nhưng phải căn vào giờ Hoàng Đạo,. Hãy bắt đầu lý do bằng cách thú vị và gây tò mò. Chú bố trí buổi hẹn là chỗ cà phê cà pháo nào đi. Rồi trước khi khởi hành, sau khi đã chọn đúng thời điểm, chú đề nghị em đi cùng với lý do: Có cái này hay lắm, vui vẻ vào, bất ngờ, em ngọc không phòng bị trước. Nếu em đồng ý, coi như chú đã nắm đến 75% thành công theo sự mách bảo của anh rồi.
    COn gái không phòng bị tư tưởng luôn dễ bị đánh gục, chú nhớ điều đó. ĐÓ là lý do mà tại sao, chiến thuật bất ngờ ta cuốn cờ khiến khối kẻ thua tan nát. He he he.
    Hồi sau, anh sẽ nói thêm nếu chú có thịnh tình ghi nhận,
    Chúc vui vẻ
  2. phamhongtan

    phamhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    EM rất cám ơn bác đã cho em những lời khuyên quý báu em ngồi cả chiều để đợi thông tin mà chẳng có pác nào giúp cả.
    Dưng mà anh ơi bọn em như thế này rồi làm sao mà có thể rủ đi chơi được nữa. mà chuyện này đã được 1 tuần rồi em cũng ko biết phải làm thế nào nữa. em dám chắc là ngọc ko nhận lời đi chơi đâu.
    em ko biết phải làm thía nào nữakhó nghĩ quá muốn yêu mà ko được vì chuyện của bọn em đã đi quá xa. em chỉ mong cô ấy tha thứ và cho em một cơ hội . em có xin cô ấy cho em 1 cơ hội nhưng cô ấy ko trả lời nghĩa là sao hả anh???
    GIÚP EM VỚIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
  3. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Thế chú có tính up anh lên không để anh còn tính. Khuyến mãi cho chú bài học đầu đời:"Cơ hội không phải là cái mà người ta có thể xin, cơ hội là cái mà người ta phải nắm lấy khi bắt gặp." Câu này áp dụng trong tình yêu thì càng tuyệt đối đúng.
  4. free_free_free

    free_free_free Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Đã nói với chú rồi, chú nghe câu : theo tình tình trốn, trốn tình tình theo chưa???
    Giờ là lú chú phải đánh bóng lại hình ảnh của mình, mạnh mẽ, bảnh bao hơn tẹo nào, nghĩ ra nhiều câu chuyện tiếu lâm vui vẻ đi nào. Con gái là chúa chết chìm trong những câu chuyện hài hước và hóm hỉnh. Chú phải chứng tỏ với em í là chú đang không cách xa cô em, mà đang chỉn chu hơn, nghiêm túc hơn. Nhưng cách tiến hành thì kô theo cách quá cứng nhắc, nó linh hoạt và sinh động. Cô gái đó sẽ nhìn và nghĩ về chú với ánh mắt khác, tư duy khác, có thể khi chú vụt rắn rỏi và làm mới hình ảnh như thế, cô sẽ trộm nghĩ và dò xét xem chú đang thay đổi vì điều gì.
    Một việc hết sức quan trọng, chú phải nhơ, khi nói chuyện với em, phải vận dụng bình tĩnh và sự chủ động, không vồ vập, nói một quãng, lại nghỉ một quãng, kiểu nhấn nhá, khiến em sốt ruột mà lại phải chú ý xem chú làm gì,
    Cơ hội do chú tạo ra, cô ấy không trả lời là hướng mở cho chú, 1 có thể là hết thật rồi, 2 là ừ, để tôi xem thế nào đã. Mà đã xem thế nào có nghĩa là chú còn cơ hội.
    Đừng đau đớn, phải dồn thật lực vào một trận sống còn trong nay mai. Nghe anh đi, chú ăn vận ngon lành, người ngợm thơm tho, (đừng coi thườnng những yếu tố ngoạii hình). Đầu óc thanh thản. Chờ đúng thời điểm, phải biết đọc ánh mắt của đốiphương, khi nào đối phương chờ đợi mình ngỏ lời, phải biết chứ, ăn học mười mấy năm mà kô nắm được àh.
    Con gái khó mấy cũng xuôi, chú chẳng đến nỗi nào, sao mà cứ lo sợ thế. Em nó kêu nó sợ em, cũng có khi bởi tính xấu của chú là chẳng bít kìm chế. Nên trogn thời gian này, chú phải tập kiềm chế. Chú đấm tay vào tường làm quái gì? Hỏng tay về sau lấy tay đâu mà ôm ấp, dốt quá. Chú càng làm thế, nó càngtưởng chú đóng kịch, và càng sợ. Hiểu chưa??
    Anh thông cảm, và rất quan tâm đến tình tiết của chú. Chú nên nghẫm nghĩ lại xem mình đúng là quá vội vàng, hấp tấp kkhông? Rõ là thế rồi, cứ nôn nóng, hỏng việc là chắc. Đừng nhắn tin, goij điện trong thời gian này. Hãy nghĩ xem làm thế nào để rủ cô bé đó đi tâm sự, cách đi đến điểm tâm sự ra sao, nói gì ở điểm tâm sự, có món quà bí mật nào đặc biệt không (bé xinh xinh như mấy cái đồ con gái thích--> tự tìm hiểu, đừng gào mồm lên hỏi bạn bè, nó cười cho).
    100% không yêu nhau thì vẫn sẽ là bạn tốt trở lại bình thường, và từ bình thường, ta lại đẩy thành tình yêu, lo gì, kháng chiến trường kỳ 10 năm kô sợ
    Cố lên
  5. dracula83

    dracula83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Thế chú có tính up anh lên không để anh còn tính. Khuyến mãi cho chú bài học đầu đời:"Cơ hội không phải là cái mà người ta có thể xin, cơ hội là cái mà người ta phải nắm lấy khi bắt gặp." Câu này áp dụng trong tình yêu thì càng tuyệt đối đúng.
    [/quote]
    ...he he ...thằng em nó đang nẫu hết cả ruột mà bác thì cứ ắp với cả úp ...nhưng em kết cái câu của bác ::"Cơ hội không phải là cái mà người ta có thể xin, cơ hội là cái mà người ta phải nắm lấy khi bắt gặp." ...
    ...tình hình của chú bây giờ là chiến tranh lạnh rồi (sắp chuyển sang giai đoạn đóng băng) , mà chú thì cầu thị người ta quá , mong thế này , mong thế kia , khổ thế cơ...muốn làm lành với nhau không thẻ 1 chốc 1 lát được (chú đâu có cơ hội), phải chơi kiểu anh hùng Núp ...chú càng tấn công thì kẻ địch càng thủ , đợi lúc kẻ địch chủ quan (hoặc phớt lờ chú)thì chú bắt lấy cơ hội mà tấn công , giãi bầy tâm sự + giải thích +...(cái này theo binh pháp của cụ Giáp) . Mọi việc cứ bình thương thôi ,đừng cầu thị quá nhé không người ta coi thường mình ra đấy !
  6. working_girl

    working_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Trẻ con quá, phức tạp quá, rối rắm quá... Thế này thì làm sao mà tập trung vào học hành được gì nữa.... Học đi, thi trượt thì ngồi đấy mà khóc...
    Chuyện đâu có đó, thi xong thì giải quyết một thể... Cậu ko học cũng để cho con gái người ta học...!
  7. phamhongtan

    phamhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn những lời khuyên hết sức đúng đắn của anh.
    em ko sợ gì cả, chỉ sợ cô ấy coi thường mình
    em sẽ cố gắng.
    em cũng đã thay đổi rồi ấy chứ.
    trước em ko chú ý cách ăn mặc đâu, em nghĩ cứ ăn mặc giản dị để kiếm người thật lòng với mình.
    em cứ táng con quần vải áo phông nhìn như thằng nông dân ấy( mặc dù túi lúc nào cũng có nhiều tiền) tiền em toàn táng vào trò điện tử Võ Lâm nên 1 nghịch lý trớ trêu là: đồ trong acc toàn đồ ngon còn chủ acc ngoài đời nhìn như thằng xe ôm
    bây giờ thì khác rồi
    em đã bỏ đi hình ảnh "xe ôm" mà thay vào đó hơi bị đẹp trai khiến trang nhìn thấy còn phải lag mắt( anh biết Trang chứ)
    Nhưng mà anh ạ, trong thư gửi ngọc em cũng đã nói với ngọc rằng mình sẽ thay đổi cả về tính cách( cái tính nói nhiều và hay kể linh tinh cho nhiều người) lẫn ngoại hình và bảo ngọc hãy chờ xem
  8. ksk07

    ksk07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    50
    Vừa nói vừa vả bôm bốp vào mặt người ta
  9. phamhongtan

    phamhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Em rất cám ơn các anh đã cho em những lời khuyên quý báu giúp em tự tin lên rất nhiều.
    em xin các anh cho em thêm nhiều lời khuyên nữa để em có thêm nhiều kinh nghiệm ==> cưa ngọc dễ dàng hơn
    em hứa nếu em cưa được ngọc em sẽ tổ chức 1 buổi offline thật hoàng tráng tại Hà Nội để anh em được gặp và làm quen nhau.
    iem là iem kết mấy vụ offline "nắm" đấy nhé
    EM XIN CẢM ƠN CÁC ANH
    Được phamhongtan sửa chữa / chuyển vào 21:34 ngày 16/04/2007
  10. hitman8x

    hitman8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    một khuyết điểm rất lớn của chú nữa là xì thông tin ra ngoài. Lần sau nếu hành động thì cũng nên giữ mồm giữ miệng một chút. Một mình ta biết là được rồi cần thì xin ý kiến của bạn thân tất nhiên người này cũng phải tin tưởng được. Chứ cái kiểu đánh rắn động cỏ thế này hỏng bét

Chia sẻ trang này