1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ANH CHỊ GIÚP EM CHUYỆN NÀY VỚI ! ! !( CÓ DẤU RỒI ĐÓ)^_^

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi phamhongtan, 15/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Nếu bye bye thì chú tặng em nó bài hát này hay hơn :
    Con đường màu xanh - Trịnh Nam Sơn
    http://www.vnmusic.com.vn/music/index.php?aid=nghenhac&id=1180
    CON ĐƯỜNG MÀU XANH
    Sáng tác: Trịnh Nam Sơn
    Này người yêu xin quay mặt đi
    Đã hết thương yêu nhau rồi
    Này người yêu em đi về đi
    Xin em đừng hờn trách tôi
    Vì giờ đây trái tim đã giá lạnh
    Từng giọt mưa bay trong chờ mong
    Khẽ xóa môi son phai nhòa
    Nhìn giọt mưa bay trong trời thu
    Cho ai lòng càng nát tan
    Vì giờ đây tôi và em chia tay
    Người yêu ơi vẫy tay biệt ly
    Em cô đơn trên con đường dài
    Giọt nước mắt hãy lau thật khô
    Vì không muốn thấy em u sầu
    Tôi mong em từ nay
    Hãy xóa hết tâm tư buồn vương
    Người yêu ơi vẫy tay biệt ly
    Em thênh thang trên con đường về
    Giọt nước mắt hãy lau thật khô
    Tình yêu đã tan theo mây trời
    Tôi mong em từ nay
    Nhìn lại con đường em đi trên
    Đầy màu xanh.. u u ....
  2. binhanh_tqvn

    binhanh_tqvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Vừa đọc hết được bài viết của bạn thấy hoa cả mắt mũi .
    Và thấy yêu đương trẻ con kinh khủng , đã thích người ta thế mà mùng 8-3 lại tặng quà cái Trang trước mặt cái Ngọc ( cái Ngọc ko tặng gì ) chỉ cần cử chỉ đó thôi Ngọc cũng tủi thân và chán cậu rồi .
    Và chuyện yêu đương ai cũng biết và làm âm ĩ lên nữa chứ . Nhưng dù sao mọi chuyện cũng qua rồi , hay cứ để một tg nữa xem tình hình ntn ( Trong tg này vẫn thường xuyên nhắn tin hỏi thăm Ngọc nhé , nhưng đừng cho cái Trang hay ai biết cả ) Và cũng đừng nói chuyện gì với cái Trang quá thắm thiết nhé , mọi người sẽ hiểu lầm bạn đó .
    Chúc bạn sẽ thành công !
  3. phamhongtan

    phamhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Em đâu có gan làm chuyện đó. mà có thì em cũng chẳng làm đâu vì tình yêu thì đâu thể ép buộc được phải ko anh.
    Cảm ơn anh đã tóm tắt hộ em.
    Em vote cho bác 5* đấy nhé
    cảm ơn những lời khuyên của anh chị.
    Nhưng em cũng mệt mỏi lắm rồi. em có lẽ ko thể theo đuổi được cuộc tình vô vọng này nữa.
    Yêu ngọc lắm nhưng ko thể làm khác được.
    Đừng bảo em là thằng ko có chí khí.
    Em cũng cảm ơn chị cogaidentuhomqua... nhá. hi vọng ngọc thick em cho dù điều đó chỉ nằm trong 0,001%. em cung vote cho chị và những người khác mỗi người 5*. hy vọng mọi người sẽ cho em những lời khuyên bổ ích.
    Nói thật giờ em phân vân lắm. ko biết có nên tiếp tục chuyện này ko hay đi tìm người khác.
    Mọi người ai trả lời em em sẽ vote cho 5*( hối lộ đấy)
    Cảm ơn mọi người!!!
  4. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Giống ý bạn
    Mà lẽ ra mod phải lock em can tội làm thành viên ttvn đau mắt hàng loạt . Chị thấy mình cứ như bị lừa xem phim HQ ấy, xem một tập thì phải xem hết cho trọn bộ, mà xem xong thì đúng là bao nhiêu VRohto cũng không lại mắt được!
  5. phamhongtan

    phamhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Hix!! ko hiểu sao em ko vote được cho một số người. để mai em vote lại nha .
    Mà mọi người nghe thử mấy bài em tặng cho ngọc chưa. hay lắm đấy. rất hợp tâm trạng em...
  6. amateurs

    amateurs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Anh chắc chú là ngưòi rất kiên trì nhẫn nại, qua cách chú kể chuyện đủ biết rồi. Cố lên em.
  7. valentine1402

    valentine1402 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    @Thôi các bác cao thủ ạ! để em gà giúp gà này vậy.vì chỉ có gà mới biết được cái bệnh gà nó mắc ở chỗ nào
    1.Chú phải biết mình là ai.chú có soi gương xem có sánh được với em nó ko? về các mặt.nếu bản thân có tài lẻ gì thì thể hiện đê.
    2.Lắm khi con gái nó cứ kiêu căng vô cớ,miss Ha Oai vô cớ rồi đổ đánh uỳnh một cách nhạt toẹt,cho nên đừng có vận nội công làm gì nhiều nó tàu hỏa nhập ma.và cuối cùng là lộ hết chân tướng(đúng ra là chân khí)
  8. MsCloud

    MsCloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    trẻ con, he he he
  9. phamhongtan

    phamhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Acc.
    Bác ko giúp em thì thôi lại spam bài thế bác.
    Nhưng cũng cảm ơn bác đã đọc bài của em..
    Vote bác 5*
  10. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Để khi nào hai đứa cùng lên lớp 8 rồi tính tiếp nhé. Từ giờ đến lúc đó em tập viết câu ngắn ngắn, chịu khó viết hoa, xuống dòng. Rồi cô ấy sẽ yêu em thôi.

Chia sẻ trang này