1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ANH CHỊ GIÚP EM CHUYỆN NÀY VỚI ! ! !( CÓ DẤU RỒI ĐÓ)^_^

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi phamhongtan, 15/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phamhongtan

    phamhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Acc!!!
    bọn em học cao đẳng rồi chứ có học cấp 2 đâu
  2. phamhongtan

    phamhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay em tổ chức sinh nhật , đáng lẽ là tổ chức ngày 6-5 nhưng em phải làm trước 2 ngày (4-5) để cả lớp tham gia.
    Vui lắm mọi người đều đến đông đủ tại căntin nhưng ngọc ko đến mặc dù em đã mời. Đang trong lúc say thấy ngọc dắt xe ra về cùng mấy người bạn em chạy ra tặng mỗi người cây kẹo mút.
    Lúc đó em cũng ngà ngà say nên chẳng nhớ rõ lắm nhưng em thấy mặt ngọc có vẻ là lạ.
    Kệ!!!
    Hôm đó là ngày vui nhất đời em.Ai cũng thoải mái ai cũng say bí tỉ để đến chiều ông nào cũng biuty...fun
  3. phamhongtan

    phamhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Hix!!!
    Em mất nhiều đêm suy nghĩ rồi.
    Có lẽ bây giờ ko nên yêu là tốt nhất
    Hu Hu Hu Hu ! ! !
    Buồn khổ nhưng ko biết làm sao.
    Hàng ngày giáp mặt nhau, lại tránh mặt nhau. Khổ lắm.
    Mà chẳng biết làm sao cả.
    Làm sao bây giờ???
    Nhiều lúc chỉ muốn die thui!!!
  4. anhtung144

    anhtung144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.629
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của cậu làm anh tự dưng nhớ về thời cấp 3 với những tình cảm trong sáng...Đẹp thật. Nhưng cuối cùng vẫn rút ra 1 điều sự học vẫn là quan trọng nhất.
    Anh thấy cậu sn ''''88 mà suy nghĩ còn hồn nhiên và ngây thơ quá. Chắc chỉ to hơn đứa sn ''''93 cái xác thôi. Yêu cô nào thì âm thầm tìm hiểu, cũng không nên cho đương sự biết mình đang cho "hắn" vào tầm ngắm. Cứ lặng lẽ thôi, cấm có qua bất kỳ 1 người bạn nào, nhất là lũ bạn gái của "đương sự".
    Và nhớ nhất là làm gì cũng phải ôn tồn không được vồn vã.
    Chúc may mắn và thành đạt !
    Được anhtung144 sửa chữa / chuyển vào 23:42 ngày 08/05/2007
  5. tiensinhdatinh

    tiensinhdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    0
    Dài quá. Đọc ko hết, xong cũng hiểu nôm na.
    1. Tuổi cậu còn trẻ, xác định yêu rồi lấy làm vợ luôn là 1 điểm cần fải xem xét. Ai cũng muốn thế, xong điều đó gần như là 1 điều ko tưởng.
    2. Vợ là người "biết làm vợ" hiểu theo 1 cách truyền thống người Á đông mình.
    Sự xinh đẹp của người con gái chỉ có giá trị khi gắn liền với nét nữ tính và "biết làm vợ" - đó là điều lý tưởng. Còn chỉ xinh đẹp ko... nói các bác bỏ qua.. chỉ nên làm người tình
    Anh thì anh vẫn khuyên chú, yêu thì cứ yêu đi đã, xác định lấy làm vợ là sớm quá.
    Đời người trong mỗi thời kỳ đều có những tri kỷ khác nhau. Tuy nhiên lý tưởng nhất là cái thời kỳ ở đây được kéo dài từ khi ký vào cái tời jấy có lệ fí 15K gì đó tới khi đầu bạc răng long
  6. proxy17

    proxy17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Anh bảo chú câu này: chú copy tất cả bí quyết của anh Quếc vào rồi in ra, gối đầu giường, mỗi lúc nhớ con bé gì gì đó, chú giở ra đọc ... Chú sẽ thấy tiến bộ bất ngờ đấy!
    Vote cho anh thẳng vào kái bình chọn dưới avatar ấy nhé! thank!
    Được proxy17 sửa chữa / chuyển vào 08:14 ngày 09/05/2007
  7. phamhongtan

    phamhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    @: proxy17
    Em ko bình chọn cho bác được.
    Hình như máy em bị lỗi. để mấy hôm nữa xem sao.
    Cám ơn các bác đã cho em nhiều lời khuyên tốt
    Em xin chân thành cảm ơn! ! !
  8. cuopbienxxx

    cuopbienxxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    chú này quan điểm chính trị sai ngay từ đầu
    đã thế lại còn hay sĩ diện hừ ko yêu được thì bảo là ko yêu được để còn có cái mà phấn đấu chứ làm j có thằng nào ko cần tình yêu đâu thời điểm thì có ý nghĩa j chứ
  9. tieutuvt

    tieutuvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    anh cũng rất hiểu tâm trang chú bây giờ vì anh cũng có 1 thời đâu thương như chú. anh hiểu k phải vì chú còn trẻ mà chưa chín chắn trong chuyện yêu đương, yêu là k có tuổi tác ( vì anh êu từ hồi lớp 7 cơ mà )
    còn chuyện của chú thì như sau :
    chú đang bị người yêu mình ghét thì quả thật là quá đâu khổ, anh hiểu.
    nhưng chú phải biết biến đâu thương thành sức mạnh chứ.
    đầu tiên chú phải tìm cách hoà giải và làm lành với nàng, đó là điều quan trong bây giờ để nang k hiểu lầm chú, sau đó chú hãy làm lại từ đầu, phải tìm mọi cách thông minh chứ k phải những cách như chú.
    anh thấy chú hen gặp nàng rồi nói thế là k được.
    sau cái chuyện 8-3 anh thấy như nàng đang đùa trên tình êu của chú.
    còn chuyện viết thư là rất hay, chú nên viết thêm nhiều lá thư nữa để xin lỗi nàng và mong nàng tha thứ. nói chuyện với nàng bây giờ là chú và nàng hay nổi cáu là hỏng chuyện.
    còn nữa nếu thất bại thì chú hãy quên nàng đê, cách hay nhất là hãy đi êu người khác, si tình như chú thì thiếu gj` em theo. uống rượu vào chỉ càng làm chú nhớ nàng thêm thôi.
    CHÚC CHÚ THÀNH CÔNG
  10. phamhongtan

    phamhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0

    Anh ơi.
    Yêu nó là thế đấy.Nhiều lúc em muốn ko yêu nhưng...
    Đã bao lần lý trí bảo trái tim
    Rằng ko yêu ko khờ ko dại
    Nhưng trái tim là một điều quái gở
    Vẫn cồn cào da diết gọi tên em...
    Anh hiểu chưa. Em yêu ngọc nên ko còn sáng suốt để phân biệt đâu là hay đâu là dở nữa .
    Thế nên em mới cần lời khuyên của các bác chứ
    Kính các bác một ly

Chia sẻ trang này