1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ANH CHỊ GIÚP EM CHUYỆN NÀY VỚI ! ! !( CÓ DẤU RỒI ĐÓ)^_^

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi phamhongtan, 15/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phamhongtan

    phamhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh chân thành cảm ơn anh.
    Em kính anh một ly
    em đã bình chọn cho anh 5* đấy nhé
    Em hứa sẽ tiếp thu
  2. proxy17

    proxy17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Chú nên làm theo điều anh bảo, rồi xem trường hợp của chú đại ca quếc khuyên ntn?
    Bài 1:
    Tớ thấy ở trên forum này có nhiều chú thân là nam nhi đại trượng phu mà sa đà vào những suy nghĩ mềm yếu uỷ mị về con gái, hơn nữa lại hay ảo tưởng vớ vỉn vì không giải mã được các thông điệp của chị em nên mở ra topic này để mọi người đóng góp ý tưởng để giúp các chú kể trên sớm giác ngộ, thoát khỏi bể khổ, quay đầu lại là bờ.
    Câu đầu tiên:
    Anh ơi em buồn quá
    Hoàn cảnh sáng tác: Trong giai đoạn đang cưa cẩm. Thường vào lúc tối hoặc đêm khuya, nhằm lúc gà đang chuẩn bị đi ngủ hoặc đang lượn lờ đi chơi ngoài đường (có lẽ là với đối tượng khác). Đặc biệt hay sử dụng sau khi từ chối đi chơi với gà vào buổi tối hôm đó mà gà không tỏ ra vẻ gì buồn bực hay thất vọng.
    Phương tiện: qua điện thoại, nhắn tin, hoặc IM.
    Mục đích: Thử "chất thép" trong thần kinh của gà.
    Ý nghĩa: "Con gà này có vẻ cao thủ đây. Mình bắt đầu thấy thích thích nó rùi đấy. Bây giờ phải nắn gân thử một phát xem nó có dễ gục không".
    Phản ứng của gà:
    Đúng: Coi như không có chuyện gì xảy ra. Đang đi chơi cứ đi chơi, đang ngủ cứ ngủ. Mà đang ngủ thì để điện thoại ở bên cạnh làm gì? Nếu khi gặp lại mà bị chị em tra hỏi thì nói thật là: "Lúc đấy anh đang đi chơi/ngủ/mải chat với bạn cũ nên không để ý". Nếu là điện thoại gọi đến thì bảo là "Bây giờ anh không nói chuyện được vì phải đi ngủ mai còn đi học/làm sớm".
    Sai: Tức tốc lấy điện thoại gọi để hỏi thăm tình hình chị em.
    Cực kỳ sai: Vác xe chạy đến nhà chị em rồi gọi ra ngoài tâm sự.
  3. huongbuon84

    huongbuon84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Câu trả lời trong chính trái tim của bạn!. Không cần hỏi ai khác.
    Nhưng theo suy nghĩ của tôi : sự rung động (tình yêu) của 2 bạn chưa đủ sâu sắc! .Một khi đã đủ rồi thì 2 người yêu nhau sẽ tự tìm đến với nhau, bất chấp mọi ngăn cách
  4. phamhongtan

    phamhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Đúng !!!
    Câu trả lời chỉ có em mới có thể đưa ra.
    Nhưng em hỏi mọi người là để lấy thêm những ý kiến, những thông tin để em có thể đưa ra câu trả lời chính xác nhất
    Trên đời này ko ai lại ko cần sự giúp đỡ của bạn bè cả.
    Em cũng vậy. em quá nóng nảy quá bồng bột nên mới mắc phải những sai lầm ko đáng có như vậy .
    Cảm ơn chị đã cho em một câu chính xác như vậy.
    Em kính chị một ly
    @:Proxy17 em đã bình chọn cho anh ròi đấy nhé .
    @: huongbuon84 em cũng bình chọn cho chị rồi.
    Cám ơn chị nhiều!!!
    Chúc chị và mọi người có một ngày mới vui vẻ và hạnh phúc .
    Kính tất cả mọi người !!!
  5. TinhyeuHN

    TinhyeuHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Nếu là anh thì anh sẽ tỏ ra bình thường, coi cô ấy cũng như những người bạn cùng lớp khác nhưng thi thoảnh ( chi thi thoảng thôi nhé ) em có một chút gì đó quan tâm tới cô ấy nhưng theo cách của một chàng trai có pha chút chững chạc( đôi khi chỉ là một lời khuyên rất bình thường ). Con gái thường rất hay để ý, em đừng nghĩ rằng mọi việc em làm họ đều không biết nhé...đôi khi những cử chỉ quan tâm nhẹ nhàng hoặc âm thầm lại rất ăn điểm đối với họ. Con gái thường thick những người chững chạc ( chững chạc chứ không phải già đời ), mình hãy cố gắng cho người ấy thấy được sự hiểu biết của mình ( trong chừng mực ) nhất là hiểu biết về XH ( ko phải là hiểu biết về cách ăn mặc sao cho hợp mốt, chơi bời sao cho đúng phong cách,... ). Nói ít mà đủ, đúng .
    Em không nên lấy rượu chè hay tỏ ra vì nhớ người ta qua mà lao đầu vào những cái không được khuyến khích, như vậy chỉ khiến người ta coi thường mình hơn thôi.
    Con trai chững chạc, thông thái và điềm đạm sẽ chiếm được cảm tình của con gái hơn cả.
    Anh chỉ biết giúp em vậy, chúc em sớm thành công !
    P/s: Từng bước, từng bước không nên nóng vội. Cái gì của mình rồi sẽ thuộc về mình !
  6. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    5.694
    Đã được thích:
    0
    Dài quá, đếch đọc nổi, thì cứ yêu đại đi, ko hợp giải tán kiếm e khác. Chứ làm sao vừa yêu, đã đòi lấy làm vợ, chắc gì gái nó đã mún lấy chú em
  7. affluent_man87

    affluent_man87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    tôi thấy rằng con gái tầm này còn quá trẻ con, thường con gái luôn thích 1 ngươì lạnh lùng cơ
    Một trong những vấn đề lớn nhất mà chúng ta hay gặp phải khi mới làm quen được với một em là: Làm thế nào để rủ em đi chơi được, và khi rủ đi rồi thì đi đâu, làm gì? Trong suy nghĩ của chúng ta luôn luôn cho rằng phải làm gì đó thật đặc biệt, thật lãng mạn thì nàng mới "cảm động" và sẽ "yêu" mình. Tuy nhiên, cái mà chúng ta cho là "đặc biệt" và "lãng mạn" thường rơi vào một trong những thứ sau: xem phim, ăn tối, nghe nhạc, v.v., những thứ mà nói chung là: 1) tốn tiền; 2) kéo dài; 3) ai cũng làm nên không có gì gọi là "đặc biệt" cả; và 4) chỉ làm được một lần, nếu lặp đi lặp lại sẽ cực kỳ chán.
    Một buổi chiều trời đẹp, gọi điện thoại cho em, bảo là: "Anh đi uống cafe đây, em ra ngồi nói chuyện với anh cho vui". Hoặc khi bạn định đi mua một cái áo chẳng hạn, thì gọi điện cho em, bảo là "áo anh rách hết rồi, anh shopping đây, em đi chọn với anh". Cái chính là phải tạo ra ấn tượng với em là: "Anh đi làm việc của anh, vì anh thích em nên anh cho em đi cùng. Nếu em không đi thì em sẽ thiệt vì mất một dịp vui vẻ, còn anh thì vẫn đi như thường".
    cách con gái rất thích đó, bạn hãy thử xem!
    đấy là suy nghĩ của mình bạn nên tránh điều đó, bạn nên chọn 1 chỗ vui vẻ để rủ nàng đi chơi để xin lỗi, chứ đừng có viết thư, đã là con gái như thế thì sẽ không bao giờ đọc thư của bạn đâu.
    Lý do để chọn những chỗ vui vẻ nhộn nhịp là: Ở những chỗ đó đông người, có nhiều sự kiện xảy ra, nên có nhiều chuyện vui để nói. Ví dụ như đi uống cafe thì có thể lấy những người đi ra vào quán hoặc những người đi qua đường để pha trò, hay khi đi shopping thì có thể đem các kiểu quần áo kỳ dị ra trêu (vd "Anh nghĩ em mặc cái áo kia thì chắc là đẹp lắm đấy"), v.v.
    Sau phần này sẽ đến vấn đề "nói gì"?
    Chủ đề nên nói: những người xung quanh, người nổi tiếng, người quen chung (nhưng không thân lắm với cả hai người), và chính cô gái đó. Nhưng quan trọng nhất vẫn là sự hài hước và tự tin. Một ví dụ là lấy một chuyện gì đó hơi buồn cười, hơi kỳ quặc, hoặc hơi lố bịch của một người ra, phóng đại lên, rồi phân tích (tất nhiên cũng phải hài hước)
    Chúc bạn sẽ tìm được hạnh phúc của mình nha
  8. TinhyeuHN

    TinhyeuHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
  9. phamhongtan

    phamhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0

    ote-TinhyeuHN viết lúc 17:02 ngày 11/05/2007:
    Cảm ơn bác
    Em kính bác ba ly luôn.
    Mà bác ạ.
    Bác giải thích cho em chuyện này với.
    Hôm em uống rượu say ấy mà. em uống rượu ở trường, cách nhà 15km. Tối hôm đó em say nên phải ở nhà bạn cạnh trường.
    Mẹ em ko thấy em về nên gọi điện cho em. em say nên trả lời lảm nhảm.
    Mẹ em bít em say nên là gọi cho bạn em để hỏi nguyên nhân. mẹ cũng biết chuyện em cãi nhau với ngọc nhưng chỉ biết là cãi nhau thui.
    nên mẹ em mới gọi cho ngọc để hỏi tại sao lại cãi nhau làm em uống rượu say.
    Ngọc mới nhắn tin cho em là:
    " Tân mai dậy thì về đi đừng làm bố mẹ lo lắng. con trai mà ko giải quyết được việc của mình thì đi uống rượu là sao???"
    Lúc đó em say nên chả biết làm gì. gọi thì máy em hết pin
    máy thằng bạn thì hết sóng. mà lúc đó em đang say mà gọi cho ngọc thì ko bít chuyện sẽ ra làm sao???
    Anh giải thích cho em với.
    Ngọc vẫn còn quan tâm đến em khi mà buổi chiều cả hai vừa cãi nhau???
    Hay em quá hoang tưởng rằng ngọc vẫn quan tâm tới em , mặc dù có thể cô ấy nhắn tin cho em chỉ vì cô ấy thấy thương hại em, vì cô ấy mà em uống rượu say đến ko thể về nhà???
    Em thực sự ko hiểu nổi???
  10. aramixx

    aramixx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Dạo này toàn gặp mấy chú. xào ở đâu mấy bài của Quarker đọc mà ko thể tin được , mất hẳn ý nghĩa.
    Yếu thì đừng ra gió.

Chia sẻ trang này