1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ANH CHỊ GIÚP EM CHUYỆN NÀY VỚI ! ! !( CÓ DẤU RỒI ĐÓ)^_^

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi phamhongtan, 15/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phamhongtan

    phamhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Hì!!!!
    Ai lại bóc mẽ mọi người thế anh.
    Mọi người xào thì cũng chỉ để cho em sáng mắt ra thui mà.
    Các bác ấy cũng chỉ vì muốn tốt cho em thui.
    Các cách cưa gái của bác Quarker đều chí lý cả nên mọi người ko bít nói câu nào mà ko chạm tới cách của bác quac thui thì trích bài bác quac cho nhanh. vừa đơn giản vừa tiện lợi, nhanh gọn.
    Em xin cảm ơn mọi người đã quan tâm tới chuyện của em.
    Em kính bác 3 ly!!!
    HIX HIX HIX
    Cả buổi chiều em cụng ly với các bác..hic.. em say quá..hic.. thui em về..hic..ngủ đây..hic.
    Em say quá mong các bác thông cảm
  2. phamhongtan

    phamhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc ặc
    Bác proxy17 spam hồi nào
    bác ấy lấy bài bác quac để minh chứng đấy chứ
    ai lại khoá thế kia
    Em chia buồn cùng bác
  3. TinhyeuHN

    TinhyeuHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác
    Em kính bác ba ly luôn.
    Mà bác ạ.
    Bác giải thích cho em chuyện này với.
    Hôm em uống rượu say ấy mà. em uống rượu ở trường, cách nhà 15km. Tối hôm đó em say nên phải ở nhà bạn cạnh trường.
    Mẹ em ko thấy em về nên gọi điện cho em. em say nên trả lời lảm nhảm.
    Mẹ em bít em say nên là gọi cho bạn em để hỏi nguyên nhân. mẹ cũng biết chuyện em cãi nhau với ngọc nhưng chỉ biết là cãi nhau thui.
    nên mẹ em mới gọi cho ngọc để hỏi tại sao lại cãi nhau làm em uống rượu say.
    Ngọc mới nhắn tin cho em là:
    " Tân mai dậy thì về đi đừng làm bố mẹ lo lắng. con trai mà ko giải quyết được việc của mình thì đi uống rượu là sao???"
    Lúc đó em say nên chả biết làm gì. gọi thì máy em hết pin
    máy thằng bạn thì hết sóng. mà lúc đó em đang say mà gọi cho ngọc thì ko bít chuyện sẽ ra làm sao???
    Anh giải thích cho em với.
    Ngọc vẫn còn quan tâm đến em khi mà buổi chiều cả hai vừa cãi nhau???
    Hay em quá hoang tưởng rằng ngọc vẫn quan tâm tới em , mặc dù có thể cô ấy nhắn tin cho em chỉ vì cô ấy thấy thương hại em, vì cô ấy mà em uống rượu say đến ko thể về nhà???
    Em thực sự ko hiểu nổi???
    [/quote]
    ======================================================
    Ngày trước anh cũng có suy nghĩ như chú bây giờ... Khi mình cảm thấy thất vọng và chán trường nhất thì nhận được một lời động viên hay chỉ đơn giản là một lời khuyên như cô bạn Ngọc của em nói trong tin nhắn thì lại cho rằng người đó có tình cảm đặc biệt dành cho mình, nhưng khi tỉnh táo ko còn vương vấn điều gì thì mới chợt nhận ra đó chỉ là những cử chỉ rất đỗi bình thường mà mọi người đều có thể dành cho nhau chứ không riêng một ai.
    Nhưng đó cũng là một điều tốt, đã chứng thực cho ta thấy tình cảm của ta dành cho ngưòi là chân thành và nó cho ta hy vọng, động lực để ta biết mình không lùi bước
    Chỉ đơn giản vậy thôi !
    Cố lên em!
    Được TinhyeuHN sửa chữa / chuyển vào 00:14 ngày 12/05/2007
  4. TinhyeuHN

    TinhyeuHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Buồn ngủ wé
    G night cả nhà !
    Được TinhyeuHN sửa chữa / chuyển vào 00:15 ngày 12/05/2007
  5. TinhyeuHN

    TinhyeuHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0

    P/s: mà cho mình hỏi bác Quác là bác nào thế ???
  6. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Một phát Kưa luôn 2 cô thì hơi nhiễu
  7. phamhongtan

    phamhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    ======================================================
    Ngày trước anh cũng có suy nghĩ như chú bây giờ... Khi mình cảm thấy thất vọng và chán trường nhất thì nhận được một lời động viên hay chỉ đơn giản là một lời khuyên như cô bạn Ngọc của em nói trong tin nhắn thì lại cho rằng người đó có tình cảm đặc biệt dành cho mình, nhưng khi tỉnh táo ko còn vương vấn điều gì thì mới chợt nhận ra đó chỉ là những cử chỉ rất đỗi bình thường mà mọi người đều có thể dành cho nhau chứ không riêng một ai.
    Nhưng đó cũng là một điều tốt, đã chứng thực cho ta thấy tình cảm của ta dành cho ngưòi là chân thành và nó cho ta hy vọng, động lực để ta biết mình không lùi bước
    Chỉ đơn giản vậy thôi !
    Cố lên em!
    Được TinhyeuHN sửa chữa / chuyển vào 00:14 ngày 12/05/2007
    [/quote]
    Hu Hu Hu!!!
    Buồn tập 1
    Bác nói làm em đau lòng quá nhưng phải cố gắng maf chấp nhận sự thật phũ phàng này thui
  8. phamhongtan

    phamhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Bác vào đây đọc sẽ bít bác quac là ai!!!!
    http://www9.ttvnol.com/tvty/581163/trang-1.ttvn?SearchTerms=quaker
  9. phamhongtan

    phamhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Chuyện xảy ra đã hơn một tháng mà em cứ nghĩ như nó mới xảy ra ngày hôm qua vậy.
    Hôm nay hình như đúng là ngày em cãi nhau với bạn ấy lần cuối cùng.
    Đến bây giờ tình cảm giữa 2 đứa chúng em vẫn chưa có gì khả quan hơn.
    Vẫn gặp nhau, rồi tránh nhau.
    Chán thật. có lẽ chuyện của em, ước mơ của em sẽ ko bao giờ thành hiện thực mất
    Uống cho đỡ buồn nào...........
  10. phamhongtan

    phamhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi!!!
    Ngày 22-5 này bọn em thi môn tiếng anh kết thúc học kỳ 2,
    em dự định tối hôm đó ( sau khi thi xong) sẽ gọi điện đến nhà Ngọc để hỏi thăm xem có làm bài tốt ko được ko các bác???
    Nội dung như sau:
    Alô! Ngọc à!!!
    Sáng nay thi môn tiếng anh tốt chứ???
    Ngọc: uhm, cũng bình thường, còn tân??
    Em: à,mình thi ko được tốt lắm nên muốn hỏi xem mọi người thi thế nào thôi.
    Trường hợp ngọc thi tốt em sẽ nói:
    Ngọc làm bài tốt là tân mừng rồi sau đó chúc cô ấy thi tốt các môn sau.
    Trường hợp ngọc ko làm bài được thì sẽ chia buồn cùng cô ấy rồi cũng chúc cô ấy thi tốt các môn sau.
    Còn em nói em thi ko được tốt lắm thì bắt buộc phải nói thế cho dù làm bài thi tốt đến đâu đi chăng nữa.
    Em làm thế được ko các bác, có gì các bác sửa giúp kịch bản cho nó hay hơn được ko??
    Em sẽ vote 5* cho ai trả lời!
    Chúc các bác có ngày mới vui vẻ

Chia sẻ trang này