1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh chỉ mong em được hạnh phúc !!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nothing13, 07/06/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nothing13

    nothing13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2008
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Anh chỉ mong em được hạnh phúc !!

    Ảnh riêng
    Giữa Hà Nội ồn ào và náo nhiệt này, đôi lúc anh cảm thấy mình như bé nhỏ và cô đơn kỳ lạ. Ở đâu chăng nữa, giữa đám bạn bè cười nói vô tư, anh vẫn thấy mình lẻ loi và tâm trạng mang nỗi buồn hư ảo...

    Anh vốn là người lạc quan và yêu đời, không khi nào mất đi niềm tin ở chính bản thân, vậy mà giờ đây có những chuyện làm anh đôi chút lung lay. Có lẽ, đêm là khoảng thời gian tuyệt vời nhất đối với anh và đối với bất cứ ai muốn trải lòng suy nghĩ. Đêm là người bạn đồng hành dễ chịu nhất, biết lắng nghe tâm sự của bất cứ ai trong yên lặng. Lòng anh không bình yên em à! Đêm cũng là lúc anh nhớ em da diết, nỗi nhớ cứ mãi chơi vơi... Hình bóng em từ khi nào đã ở sâu trong tim anh, không thể biến mất và dường như đã trói chặt tim anh mất rồi. Một mình trong những đêm khuya vắng, đối diện với chính mình, biết bao nỗi niềm cứ mãi trào dâng.

    Đã bao lần anh giật mình tỉnh giấc và gọi tên em trong vô thức. Anh nhớ em quay quắt. Em biết không? Từ lúc gặp em, anh biết tim anh đã mãi mãi thuộc về em. Giờ đây, niềm hạnh phúc lớn nhất đối với anh là mỗi khi ở bên cạnh em, được thấy em cười nói và được thấy em hạnh phúc. Em ơi! Dù cuộc sống có thay đổi đến dường nào đi chăng nữa thì tình yêu anh dành cho em cũng không bao giờ thay đổi. Và dẫu cho trái đất có ngừng quay đi chăng nữa thì anh vẫn mãi yêu em bởi vì em đã trở thành một phần trong cuộc sống của anh. Giờ có lẽ em đã ngon giấc rồi, em có nhớ về anh như anh đang nhớ về em không? Hà Nội, đêm đã khuya lắm rồi, giờ chỉ còn mình anh với bóng đêm vô tận.Anh chơi vơi trong hàng ngàn tâm trạng, nỗi nhớ em hằn sâu trong trái tim anh.Hà Nội bắt đầu vào hạ, với những cái nóng oi bức Anh ngồi quán cafe và nếm cái vị đắng xót xa trong lòng.
  2. dothimuoi

    dothimuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    1
    sến vãi
  3. BackInToLove

    BackInToLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2010
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu em vô cùng
    Play Station III - Pro evolution Soccer 2010 à, anh yêu và nhớ em vô cùng, mỗi cuối tuần được cầm vào cái đó của em, mắt dán chặt vào cái "màn hình phẳng" của em luôn là nỗi khát khao của anh, lúc nào anh cũng phải bình luận với 2 thằng bạn vàng của anh về vẻ đẹp, quyến rũ, không nhàm chán của em.
    Vltk I ơi, có hôm nào mà anh không nhìn đến em chưa nhỉ? dáng vẻ thô kệch đến hoàn mỹ của em luôn gây xao động lòng anh. em thử nói xem, anh, người tình của em có bao h thèm liếc xéo em thuốc lắc? sờ thử em thuốc lá? hay cưỡi lên em đua xe kg? hay tối nào mình cũng có những giờ phút nồng ấm bên nhau? tình yêu của anh dành cho em anh chưa thể nói, tâm sự cùng ai, nhưng túm lại với anh, tình cảm chúng mình sẽ kg bao h phai như một bài hát mà sông kia kg cạn khô em nhỉ? sông nhà mình lúc nào cũng phải lênh láng mới thôi.
    Tiểu thuyết à, với anh em luôn là một nỗi niềm riêng luôn dấu kín, sự quyến rũ của em là kg phải bàn cãi, anh vẫn biết em thích cái cách anh lật em từ trái qua phải phải kg? "lật trang nhé" làm sao, làm j có j? để anh có thể thu hút anh làm chuyện đó hàng đêm tới 3h sáng trong 1 tuần liền chứ? mỗi khi em đổi mới, từ "Rừng Nauy" sang "Khi ... chàng" là lại làm lòng anh say đắm. Yêu em, xem em từng cm.
    Thật sự không thể tin được có ai đó trên đời này lại hơn được hình ảnh của em trong lòng anh Thủy Ăn à.Tại sao số kiếp của anh lại gắn em vào công việc, nghề ngỗng của anh cơ chứ? Làm sao anh quên được những ngày cùng em uống rượu từ 8h tối đến khuya? để rồi sáng sớm ra 5h sáng mình cuống cuồng trả phòng nghỉ chuồn lên ô tô chứ? rồi những lần bên bụi tre con mẹ Thuần ở sông Bôi - Hòa Bình? con mẹ thái ở Sông Đáp? v.v.v.
    PS các em ơi anh yêu các em nhiều lắm, cứ chịu khó mỗi em đều có thời gian bên anh, anh sẽ chia lịch, sắp ca. Yêu anh mãi các em nhé.
    To chủ "thớt" sống mà chỉ có một em bạn kg thấy hổ thẹn với cha ông mình 5 thê 7 thiếp sao?
  4. tranga1k15

    tranga1k15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Chiều nắng quá, em thu mình trong nhà để ý tới the maid đang down về. em đoen giản nhỉ. Hôm qua em với L vừa ăn cơm vùa xem hello schoolgirl, nhẹ nhàng lám ý, biết nói sao nhỉ, nếu em có tình yêu nhẹ nhàng như thế em cũng cảm thấy rưng rưng rồi. Nhưng chưa bao giờ, có thể trong khoảnh khắc nào đấy em có rồi, nhưng em đã quên vì chẳng có ai nhắc lại.
    Em cũng chỉ mong anh được hạnh fúc, cố lên nhé đồng chí.
  5. nothing13

    nothing13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2008
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    cám ơn hai bạn nhé,mình sẽ cố gắng
  6. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Đau hết cả tim vì bác này, tình yêu kiểu này chính ra hay đấy nhỉ? Chẳng mất tí tiền nào cho các nàng mà toàn được nhận, hết bấm lại đến lật lại đến tu.
    Bác chủ topic lãng mạn ghê, cố lên bác nhé
  7. tranga1k15

    tranga1k15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    một cái gì đó chưa hết lại gợn lên trong em. nước mắt em lại cứ rơi, chẳng biết tại sao nữa. Không, em biết tại sao em buồn chứ, nhưng ở chỗ là em em chẳng biết tại sao lại như vậy, em đã cố gắng làm mọi thứ, nhưng em lại chẳng có được bất cứ điều gì, điều giữ lại duy nhất là những kỷ niệm bên anh. Khi em rời tay viết, em lại nghĩ đến anh, mỗi lúc lại đầy lên. Em nghĩ tới lúc anh bất chợt nắm tay em, cảm xúc lúc ấy của em rất lạ và chưa bao giờ em từng trải qua, diễn tả nó bằng một từ hạnh fúc thôi có lẽ chưa đủ. Phút em bên anh, là những giây phút nhẹ nhàng, bình yên nhất. Khi anh đứng sau em trong hiệu sách anh ghé vào tai em:"cô cho tôi nhờ chút!", giọng đặc sệt của một lão già 27 tuổi nhưng theo cái cách của bé Nấm, gằn giọng trêu người lớn.
    đêm nay em nghe một khúc nhạc của Mỹ Linh cho dễ ngủ hơn. anh nghe cùng em nhé.
    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Da-Khuc-My-Linh.IWZAW8U7.html
  8. nothing13

    nothing13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2008
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn e nhé Tranga1k15
    Ra Khỏi Giấc Mơ E !!
    Đến bao giờ A qua khỏi giấc mơ E? Để mỗi tối không cười với đêm. Vì A ngỡ là E đang say nhìn A ngủ. Nghe mỉa mai bức tường nhếch mép. Ô, hóa ra là lạnh lùng của tình yêu!
    Đến bao giờ A qua khỏi giấc mơ E? Để bàn chân líu ríu bước về nơi phố cũ. Ngỡ đang cầm tay E... Nhưng gió chợt cười, kêu sao nhạt thế? Thiếu vị nồng nàn của khoảnh khắc hai người!
    Đến bao giờ A qua khỏi giấc mơ E? Để nghiêng nghiêng trước biển, nhoài người với cảm giác ấm êm! A cười với mình, vì hóa ra là vị gì mặn chát đang ve vuốt bờ vai, không phải E!
    Đến bao giờ A qua khỏi giấc mơ E? Để nụ cười đừng phải cúi mình trước những vỡ òa nức nở, méo mó quá! Để ấm áp đừng nhen lên, rồi bị lạnh lùng của thực tế cướp đi mất. Và để A, đừng thảng thốt nhận ra rằng hạnh phúc quá mong manh!
    Đến bao giờ A thoát khỏi giấc mơ? Để E về với A trong giấc ngủ, nhưng chỉ là bình yên E nhé, không có phần khao khát E kề bên. Để A tìm về E trong ký ức, nhưng đơn giản như người ngắm hoa, không có gắt gao những cồn cào nỗi nhớ, và bỏng giẫy những ước ao cắt đoạn thời gian, để ta còn bên nhau...
    Đến bao giờ A thoát khỏi giấc mơ E? Mắt A sẽ không còn thăm thẳm những sâu là nhớ, rộng là mong. Nụ cười A sẽ sáng cùng nắng, và vẫn tự tin bạn cùng mưa.
    À ừ nhỉ? Giấc mơ A, hay giấc mơ E của A thì vẫn là mơ màng, đâu được ban một linh hồn để về bên cạnh? A biết A đang mơ, nhưng không thoát ra nổi... vì đơn giản, A đã yêu anh hơn chính bản thân mình!
  9. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Yêu là được yêu thì mới có hạnh phúc chứ
    P/S: Nếu ng đó, yêu mình bằng một phần của bạn thì tớ đã thấy mãn nguyện rồi
    .....
    HÌnh như ng đó còn đang lang thang tìm bến......
    Dẫu sao, chúc vui
  10. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    được yêu và yêu nữa chứ
    lúc này nhầm

Chia sẻ trang này