1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh chỉ mong em được hạnh phúc !!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nothing13, 07/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranga1k15

    tranga1k15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Đôi lúc em băn khoăn đi tìm câu trả lời câu chuyên của 2 đứa mình nhưng em vẫn cứ loanh quanh và bế tắc. Đêm vẫn cứ dài từ lúc đấy, cảm giác buồn bã, đâu đớn, tức giận, điên loạn trong em cứ xoay vòng nhau. Đôi lúc em chẳng nói gì, em thấy mình cần yên lặng để nghỉ ngơi nhưng câu hỏi cứ pending trong đầu em: chẳng nhẽ tình yêu lại chỉ có đến thế, gần gũi về thể xác, ko gì hơn nữa, ko cần chuyện trò, ko cần chia sẻ, ko cần quan tâm ...
    Em nhìn phố qua cửa kính, bắt gặp hình anh thật quen và thật la, 2 ông bà cụ cùng dìu bước trên quãng trước công viên. Có đôi lúc em đã mơ về nó, khi về già, chúng ta sẽ cùng dìu nhau đi tập thể dục mỗi sớm, cùng uống cafe và nhìn ngắm đường phố trong bản nhạc tian mi mi mà cả hai cùng thích. anh đọc tin tức cho em nghe, còn em nấu những món anh thích ... Nhưng giờ nó quá xa.
    Em lên google search : tại sao anh ko yêu em? nhưng nhìn mãi cũng chẳng thấy có cái nào giống từ khóa. Thì ra google ko phải lúc nào cũng cho ta câu trả lờithỏa đáng. Chợt thấy bài viết mang tựa"nếu anh không yêu em". Nếu anh không yêu em thì sẽ chẳng ai còn có thể yêu em và cũng không ai ngoài anh khiến em cảm thấy hạnh phúc. Nếu anh không yêu em, thì anh sẽ không đến cùng em khi em lỡ chuyến xe cuối ngày. Nếu anh ko yêu em thật, thì sao nhỉ... em không biết nữa. Em lúc nào cũng nghi ngờ.
    Anh an ủi em, một cành cửa khép lại thì sẽ có đâu đó một cánh cửa mở ra. Cuộc sống có nhiều cơ hội, hay nắm lấy nó. Biết đâu anh yêu em lại chẳng có hậu... Em thì lại nghĩ tình yêu là cảm xúc, mà cảm xúc đâu có thể gượng ép. Nếu trái tim cứ làm ngơ thì em cũng không chắc 100 cánh cửa mở ra em có thể bước tới cánh cửa bất kỳ nào trong số đó. Trong khi em vãn mong cánh cửa kia mở ra và tiến đến xin lỗi em và mong em bước tiếp. Em lại mơ mộng rồi nhỉ.
    Tình yêu là gì? mà sao lúc mới cắn miếng đầu bùi như hạt đậu khấu, sau đó chan chát và cuối cùng buốt, rát, mặn đắng tới tận cùng. Na ná như cảm giác uống li huncian thứ 2 ấy nhỉ.
    Lại nghe Mỹ Linh cho dễ ngủ anh nhé:
    Ngủ đi những đôi tay sau một ngày miệt mài thảnh thơi tới rủ
    những yêu thương sau bờ vai
    Ngủ đi những đôi chân sau chặng đừơng dài
    một mai sẽ bước tới những chân trời xa
    Ngủ đi môi hôn môi hôn vụng dại hồng như mới nói tiếng yêu đầu
    Ngủ đi hỡi con tim mệt nhoài buồn với nhớ rồi sẽ nguôi ngoai
  2. motlanbenem

    motlanbenem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Biết trả lời thế nào với câu hỏi này đây: " sao lại có người tốt với mình thế nhỉ, có âm mưu gì ko đấy?"
    Em chỉ đành cười trừ thôi, âm mưu gì đâu nhỉ, mà cũng có thấy tốt ở chỗ nào đâu nhỉ? Đơn giản chỉ là em muốn làm nhiều việc cho chị mà thôi.
    Cứ kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi lại thấy cô đơn vô cùng. Nhiều khi cứ muốn mượn rượu để giải sầu nhưng càng uống càng thấy bế tắc. Cứ như thế này mãi sao đc nhỉ? Em gặp chị khi đã quá muộn màng, càng muộn hơn nữa khi chị quyết định rời bỏ nơi này mà đi. Mỗi ngày đều kiếm cớ gọi điện nhắn tin nhưng cũng chỉ quanh quẩn hỏi thăm tình hình, cố gắng thật vô tư trong từng câu chữ, để nhỡ chồng chị có đọc được... và cũng để nhỡ chị có nghĩ ngợi gì, lại đau đầu. "Anh chỉ mong em được hạnh phúc"...
    Nhưng mà cứ quanh quẩn thế này đến bao giờ?
  3. nothing13

    nothing13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2008
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày nữa trôi qua, vật vờ trong nỗi nhớ.
    Hôm nay, a đọc lại những tin nhắn e viết cho a. Nhớ lại, ngày xưa mình đã từng hạnh phúc đến thế.
    Rồi ngồi 1 mình, a lại buồn, lại nhớ e. Đã dặn lòng là không được nghĩ, không được nhớ nữa, nhưng sao a lại nghĩ nhiều đến thế.
    E biết không, mỗi khi nghĩ về những lời e đã nói với a, a đã đau lắm, những lời nói đó sắc hơn dao, vô tình đến thế.
    Vậy mà a vẫn cứ yêu e, thương e, ........nhiều lắm.
    Bạn bè bảo, mày cứ đau khổ 1 mình làm gì trong khi người ta đâu có buồn, đâu có đau khổ, mà đang vui vẻ bên ai đó rồi í chứ.
    Chính e cũng từng nói đó thôi, ......nhưng sao a vẫn cứ như này nhỉ, sao a không thoát ra được.
    Có lẽ giờ đây chỉ có mình a còn nhớ, còn mong, còn chờ.... a thật là khờ dại phải không e.
    Ôi nỗi nhớ !!!!!!!!!!!!
  4. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    có chuyện gì nên nói chuyện thẳng thắn
  5. tranga1k15

    tranga1k15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    hôm qua có comment vài thứ cho chủ quán nothing13 nhưng server lỗi nên chẳng pót lên được.
    cuối tuần vui vẻ
    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Con-Lai-Voi-Mua-Thu-My-Linh.IW60OEBO.html
  6. nothing13

    nothing13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2008
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn nhé Trang.Mấy hôm nay lỗi mạng cũng chẳng viết đc gì cả? Chán Quá !!
  7. nothing13

    nothing13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2008
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Hix.giờ mới có mạng.mấy hôm nay chẳng viết lách đc gì cả?
    Huhuhu,có ai dạy cách quên 1 người ko vậy,dậy cho tôi với ? :((
  8. tranga1k15

    tranga1k15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày nữa trôi qua anh thân yêu ạ. Một ngày nóng trong số những ngày nóng cũng đã trôi qua. Em dội cả chậu nước ra sàn mà phòng em vẫn như cái lò thiêu, không chịu được thành thử đành lôi cái vấy ra mặc cho nó thoáng đãng. (lần đầu tiên em mặc váy đồng chí ạ). L nó cứ gọi em ơi, mơi ơi, blahblah... Đã thế các anh giai đi qua là em cứ ngương đỏ mặt chạy vội lên phòng. hôm nào em post ảnh cho anh xem nhá.
    Bắt đầu bằng buổi sáng. Nóng không chịu được, em đành bật giậy lúc 6h30. Em gọi cho anh sau khi mọi thủ tục đã xong xuôi. Em kể lể mà cứ quên mất là đã dặn mình ko được chuyện trò gì với anh cả. Cái giọng anh vẫn thế nũng nịu ko thể ta được. Ai mà dám tin đấy là giọng của lão già 27, ngấp nghé đầu băm cơ chứ. Lại kể chuyện già nua. Trong khi em với L cứ kêu ca vì đâu xương nhwucs khớp thì các giới trẻ ở tầng dưới, nhất là 2 giới trẻ thông minh, xinh đẹp học thức mà có lần L kể cho anh sáng thể dục, chiều aerobic rất chi là lành mạnh. Hu2, sao mà em khổ quá.
    Khổ quá không muốn đối diện với chính mình, em lại lăn ra ngủ tiếp, kết quả là trưa em ko ngủ, tối em cũng chả thấy buồn ngủ nữa. thức đêm chẳng tốt nhwung cũng có nguyên nhân cả anh ạ. Em mai phải thi mà chưa có chữ nào trong đầu cả. Em lại còn định lấy điểm 9 nữa chứ. Em dự định tói thức sẽ mát mẻ hơn, học dễ vào hơn nhưng chờ mãi, 9h, 10h, 11h và bi giờ đã 12h mà em vẫn như đang trong lò bát quái. . Thôi, em học đây, trời thử lòng người tí ấy mà.
    Ngủ ngoan nhé đồng chí. Đồng chí nhớ vào sàn nhạc nghe em hát đấy, bài tình yêu ở lại của Hồng Nhung. ok man?
  9. pinkbag

    pinkbag Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2008
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Cách quên một người tốt nhất là hãy nhớ đến một người khác , chân thành là như vậy
  10. nothing13

    nothing13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2008
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Tại Sao Người Làm A Vui Và Hạnh Phúc Nhất Là Em ? Và Tại Sao Người Làm A Đau Khổ Và Buồn Đau Nhất Cũng Lại Là Em Vậy?
    Em bước vào cuộc đời anh thật nhanh cho anh biết thế nào là nhung nhớ thế nào là yêu và quan trọng hơn anh đã biết quan tâm đến cảm xúc của mọi người xung quanh
    Và lúc em ra đi cũng nhanh như lúc em đến nhưng lần này em mang đến cho anh biết thế nào là đau thế nào là khổ và quan trọng nhất anh đã không còn là chính anh khi em ra đi
    Con tim thật sự đã chết khi em rời xa đau đớn khóc thầm nhưng được gì vì em mãi mãi đã rời xa bỏ lại đây 1 người luôn mong chờ 1 cái gì đó thật vô vọng
    Ko có em bên cạnh anh như mất cả thế giới này không còn gì là quan trọng với anh anh buông xuôi bỏ mặc tự trách cuộc đời này tại sao lại mang em đến với anh cho anh 1 thứ hạnh phúc nhất là yêu và đươc yêu nhưng nó lại phũ phàng quá đã cho rồi tại sao nó nỡ cướp đi cuộc sống của anh .nó đã mang em ra đi mang em đi thật xa . nơi mà anh không thể đến được và anh đã mất em vĩnh viễn
    Trước khi ra đi em chúc anh mãi mãi hạnh phúc và mong anh tìm được 1 người khác tốt hơn em quan tâm anh hơn em và nhất là yêu anh hơn em
    Nhưng em có biết thứ hạnh phúc nhất của cả cuộc đời anh chính là em anh có thể từ bỏ tất cả nhưng không thể buông tay em
    Anh có thể quên tất cả nhưng trí nhớ anh vẫn còn có em anh có thể mất tất cả nhưng anh không bao giờ muốn mất em
    Và quan trọng nhất vì em anh có thể làm tất cả nhưng anh xin em đừng bắt trái tim này ngừng yêu em
    Lúc trái tim anh ngừng yêu em có lẽ cũng là lúc nó đã mất đi nhịp đập và cuộc đời này sẽ không còn có anh
    Anh không hứa có thể làm em hạnh phúc nhưng anh hứa tất cả nhưng gì anh có sẽ dành cho em vì em là sự sống của anh
    MY LOVE

Chia sẻ trang này