1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh chỉ mong em được hạnh phúc !!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nothing13, 07/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nothing13

    nothing13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2008
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0

    __________"giá đâu đó có người đợi tôi... Kể ra ước mong này cũng đâu có gì là phức tạp"
    giá đâu đó có người đợi tôi.
    Je voudrais que quelqu''un m''attende quelque part.
    ^^
    Là một quyển sách chưa đọc và cũng ko hề có cảm giác hứng thú để search tìm ebook đọc chùa. Đoán đoán, có lẽ là một câu chuyện tình yêu và chắc rằng nhiều nước mắt, có vẻ ko hợp lắm. Duy nhất cái tựa hay hay - "Giá đâu đó có người đợi tôi". "Tôi" là một cô gái hay chàng trai? Làm sao mà phải đợi chờ? Và đợi chờ để làm gì? Thì cũng đâu cần biết, bởi lẽ ko phải tuýp đọc tiểu thuyết lãng mạn. Vậy mà đôi lúc rong ruổi ngoài đường khuya gió lạnh, nhìn hàng dầu thả những đám lá vàng rộm, lại thốt lên trong đầu "Giá ..."
    Em như một cơn gió. Ko còn là Nắng, Nắng biết sưởi ấm, ít ra là những vật thể quanh mình, còn em - cứ lướt đi, lướt đi ngang qua tất cả những yêu thương, để lại nơi nào đó những làn hơi ẩm ướt. "Sao em cứ mãi rong chơi?" - biết trả lời làm sao được khi "rong chơi" của em không hề đúng theo nghĩa của nó. Một người bạn của em, hai người bạn của em còn mải miết theo đuổi những cuộc chơi - những chuyến du lịch hay những buổi tụ tập café, ciné, hay theo đuổi một niềm đam mê nào đấy ngoài cuộc sống gia đình. Còn em, em cũng "rong chơi" nhưng ... không phải là "chơi". Có cái gì đó trong em không giải thích đc, ko thể nói đc cho ai hiểu và thông cảm. Và để rồi, cái em nhận lại đc là một em trong thẫn thờ và thất vọng.
    Giá đâu đó có người đợi em... Đợi em đi hết qua những cuộc rong chơi, qua hết những đam mê và ngỗ ngược, qua hết những yếu mềm và ngang bướng. Đợi em thu lại những gai góc trong tim. Đợi em chui ra khỏi lớp vỏ bọc lấy mình. Đợi em thanh thản cười với đời. Đợi em sẵn sàng nhận lấy trách nhiệm làm chủ một gia đình, niềm vui vun đắp một tổ ấm của riêng em, hạnh phúc làm vợ và nỗi đau xé thịt da làm mẹ.
    Đợi em, đợi em, đợi em ...!
    Giá đâu đó có một ngườ
    .
    I Wish Someone Were Waiting for Me Somewhere!!
    .
    Giá đâu đó có người đợi tôi.
    _____________
    Thích cái tên này thật.
  2. rollingStar

    rollingStar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Thôi xong, em cũng từng nghe có người giới thiệu truyện đó. Đó là một tập truyện ngắn, em có link đọc, nhưng rồi cũng chỉ mới đọc được mỗi 2 truyện. Tên thì rất hay, và cũng mang lại nhiều dấu hỏi.
    Gửi bạn link đọc, nếu thích.
    http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237nvnvn1n2n2n31n343tq83a3q3m3237nvn
  3. tranga1k15

    tranga1k15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    một ngày nóng nữa lại đi qua, em dội một chậu, 2 chậu, 3 chậu ... cả một buổi chiều dội nước mà chẳng nhằm nhò gì cả anh ạ. Hu Hu sao mà trời nóng thế cơ chứ. tối qua bọn em đi lang thang, nhưng lang thang đến đoạn cầu giấy là lại lượn về vì không còn sức để lang thang thêm nữa, những 2 hôm ko ăn, ko ngủ cơ mà.
  4. nothing13

    nothing13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2008
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    You Mei You Ren Ceng Gao Su NI (Có ai nói với em chưa?)
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=DPLaeguXpD
    Cho dù thế nào a vẫn luôn chờ e đến lúc e quay về bên cạnh a, Gấu ah !!
  5. tranga1k15

    tranga1k15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    ngày nóng nực nữa lại đến, em muốn trời mưa thật to. thật to. Điề ước này có 2 nguyên nhân là để cho căn phòng mát mẻ hơn một ít, và cũng athứ nữa để em khóc mà ko fải dùng khăn lau cho ráo nhà. Lúc em nhìn thấy em giật mình, sững lại và không nói gì được. Giống như trong film ma các nhân vật bị bắt mất hồn và thất thần ko làm nên nổi việc gì nữa. Cố gắng gọi cho anh, cố gắng mở mồm ra và nói alô. câu thứ nhất ko thành cả tiếng, câu thứ 2 giống như ai đang hút hết nước từ cổ họng, giọng đặc keo, khó khăn làm mới hỏi anh được. Lúc anh trả lời em, em thì là lúc em chẳng còn sức lực nào nữa. đành gác máy. từng lời anh nói như từng mũi kim đam vào trong en. và em lại nhớ đến giọng của kurt khi hát bài where did u sleep last night? nghe hơi ko đúng ngữ cảnh lắm nhưng cũng là sự lừa dối.
    Cũng fải thôi em đã già rồi, còn con bé thì phơ phới như thế, xuân thì như thế thì sao một chàng trai trưởng thành như anh có thể bỏ qua cơ chứ. Đánh đồn có địch mới vui, dù vẫn biết cô bé có kẻ kề bên nhưng anh quyết ko nương tình tha cho em nó. Buồn cười hơn là anh lại lấy tình yêu của chúng ta ra như là bước tiền đề cho sư khởi đầu mới. lúc anh nói em lại nghĩ tới giống như mấy bà hàng tôm cá tranh nhau mớ tép. Này tôi nói cho cô biết nhà, tình cảm của chúng ta có đến được đâu đâu mà sao cô không để tôi đi cùng tình yêu mới. Sao cô cứ cố thế, tôi cũng nói rồi, tôi yêu cô được chưa nhưng yêu nhau fải làm sao cho nhau hạnh phúc chứ. Sao như thế này mãi được, Nói tóm lại là cô tha cho tôi đi được chưa?
    Tôi yêu anh hay tôi quá nhu nhược, tôi chẳng làm được gì cả. lại còn thấy mình bị sỉ nhục thậm tệ nữa. Sự sỉ nhục đó thậm tệ hơn bất cứ sự sỉ nhục nào. Tình yêu của tôi sao anh đang tâm lôi nó ra làm trò bỡn cợt, mua vui. Anh còn nói rằng tôi sỉ nhục anh nữa mới buồn cười chứ, tôi nói anh tệ chẳng đúng hay sao? tôi nói anh xấu xa chẳng đúng hay sao? uh thì cho nó là sự sỉ nhục đi. Sự sỉ nhục đấy lời xin lỗi của tôi anh còn ko chấp nhận huống chi sự sỉ nhục của anh giành cho tôi tôi fải tha thứ cho anh như thế nào đây?
  6. nothing13

    nothing13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2008
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Em lại về dãy phố thủa anh đi
    Rồi lặng lẽ quay sang phố khác
    Em là kẻ biết chắc mình mất mát
    Biết chỗ đánh rơi mà không dám đi tim .
    (ST)
    BIẾT CHỖ ĐÁNH RƠI MÀ KHÔNG DÁM ĐI TÌM .............
  7. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    sao bạn ko đi tìm cô ấy?
  8. nothing13

    nothing13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2008
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà tìm được thì giờ mình đâu phải như này hà bạn :) ?
    Tại sao cứ phải yêu , tại sao cứ phải thương và rồi mình đau khổ ........sống như hòn đá, sống không có tình thương, tâm hồn luôn luôn băng giá
    A muốn lòng mình vô cảm để quên hết yêu thương
  9. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Nếu còn có thể tớ sẽ ko bỏ cuộc
    Nếu ng ta muốn rời bở tớ thì tớ cũng sẽ ko níu kéo, vì khi ng ta muốn đi, là ng ta đã ko còn yêu nữa
  10. nothing13

    nothing13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2008
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn nhé hpcaro.
    Thực sự đã có rất nhiều lúc tớ đã quá mệt mỏi khi chạy theo những bước chân của cô ấy.Cánh tay tớ đã mỏi dã dời và tớ cảm tưởng như đã ko còn sức để níu kéo nữa.Lúc đó tớ đã muốn buông tay,để tớ tìm về với hiện tại của mình để ko phải suy nghĩ bất cứ 1 điều gì nữa và để tìm cho mình 1 hạnh phúc mới.Nhưng tớ đã làm ko nổi.Tớ ko hiểu tại sao tớ lại ko làm được.Những lúc nghe tiếng chuông điện thoại reo lên bài hát " Vì Một Người " quen thuộc (nhạc chuông tớ dành riêng cho cô ấy) tớ đã dặn lòng,dặn mình rằng ko được nghe,delete cô ấy ra khỏi suy nghĩ của mình đi.Đầu óc tớ suy nghĩ là thế,nhưng tớ lại hành động như 1 kẻ vô thức nghe điện thoại rồi lại chạy đến bên cạnh cô ấy.Để làm gì?Đơn giản chi để nhìn thấy cô ấy cuời, và nghe giọng nói của cô ấy.Tớ chẳng thể hiểu nổi mình như thế nào nữa ?
    A Là Gì Trong Tim E Hả Gấu? :((

Chia sẻ trang này