1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh chỉ mong em được hạnh phúc !!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nothing13, 07/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    nghe loáng thoáng đâu đó, con gái đến từ sao kim mà
  2. nothing13

    nothing13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2008
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Mơ, từng chiều về để hồn vẫn mơ, hình bóng chưa phai mờ theo năm tháng. Dù người đã đi về nơi phương xa, để giờ đây con tim cứ ước mơ, cứ ngóng chờ.. Hàng cây nghiêng lao xao, cánh chim ơi còn bay về chốn nao ?
    Đau, ngày vội tàn để đời mãi đau.. Từng phút trôi qua chờ trong nỗi nhớ, dẫu trong ta cuộc tình đã lỡ, người ơi khi nao cho ta quên, ta thôi đón chờ ? Thời gian không buông tha để cho ta chờ em mãi thôi..
    Không gian bao la, đường về chiếc bóng cô đơn mình ta bước. Đôi chân đau thương, chông gai chai sạn lên trên đời ta. Khi xưa bên em lòng ta vui mỗi khi em cười, giờ còn lại gì nhìn quanh chỉ nỗi đau thôi..
    Trót yêu em là anh trọn đời mãi thương nhớ, khi con tim bây giờ vẫn luôn luôn mong chờ. Dù hai ta cách xa, cầu mong một ngày cho ta nghe tiếng em trở về cho đời ta thôi đau ngày tháng, người yêu hỡi, anh vẫn còn chờ em ..
    Cầu mong một ngày cho ta nghe tiếng em trở về cho đời ta thôi đau vì nhớ.. Người yêu hỡi, anh vẫn còn chờ em..
    I Wait You !!!!!!!!
  3. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Chuyện tình cảm không đơn giản như thế hpcaro ạ... Đã có lúc từng như nothing13... Mải mê tìm, mải mê đợi và rồi mải mê trong những giấc mơ vỡ vụn. Khổ nhất vẫn là những người nhiều cảm xúc như chúng ta...
  4. nothing13

    nothing13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2008
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Em ah,không biết đến khi nào anh mới có thể quên được em khi mà trong anh luôn tồn tại một hy vọng - hy vọng ngày nào đó em sẽ quay về bên anh...
    Vẫn hy vọng dù biết rất là mong manh !!!!!!!!!!!!!
  5. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Anh có biết anh chính là hạnh phúc của em
  6. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Từng yêu một người si tình như bác chủ topic đây cũng là 1 hạnh phúc của cô ấy rồi....Nếu như cô ấy biết...
    Hoàn cảnh cũng từa tựa như bác này nhưng có lẽ chẳng bao giờ mình được nghe những lời ngọt ngào đến thế.
    Nếu bác đã chấp nhận là 1 người đứng từ xa mong cô ấy hạnh phúc thì thời gian sẽ làm cho bác quen với nỗi đau này .Chúc bác sớm lấy lại tinh thần,để tiếp tục yêu và nhớ cô ấy.
  7. nothing13

    nothing13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2008
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn !!
    E ah!! Anh đã không thể không ngừng yêu em dù cho anh biết điều đó chỉ làm em thêm buồn...
  8. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    làm sao mà cô ấy buồn được chứ
  9. nothing13

    nothing13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2008
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    E ah, e hãy cứ vững bước trên con đường mình đã chọn nhé. Và hãy yên tâm rằng, đẳng sau lưng e luôn có một người luôn dõi theo những bước chân e đi.
    Your smile is my happiness !!!
  10. vuanhgl

    vuanhgl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    2
    @nothing13: Khi nào lấy vợ, đừng cho vợ biết topic này!
    Vừa hôm qua mình tán chuyện với em gái, vô thưởng vô phạt.
    _ Đã có ai nói với em là sẽ yêu em mãi mãi chưa?
    _ Chưa chị ạ.
    _ Thế T nó có nói không? ( T- cậu bạn cũ)
    _ À, có.
    _ Bây giờ?
    _ Nó quên rồi, vẫn sống bình thường.
    _ H nó có nói không? ( cậu bạn đương thời của 9x)
    _ Cũng có.
    _ Nếu một ngày chia tay nhau thì sao, em không yêu nó thì sao, trong khi nó yêu em mãi mãi!
    Cô em đang nằm nhắn tin, quay sang nhòm mình:
    _ Kinh khủng nhỉ!

Chia sẻ trang này