1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh chỉ mong em được hạnh phúc !!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nothing13, 07/06/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    A con mèo!
  2. nothing13

    nothing13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2008
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    E ah !! Đêm nay, bầu trời Hà Nội thật lạnh lẽo và cô đơn. Giờ này chắc e đã chìm trong những giấc ngủ? E có biết rằng, nơi đây A rất nhớ E ?...
    I think you my heart.I don?Tt miss you in the morning . I don?Tt miss you n the night.Actually.I miss you all the time?.............
    Take Me To Your Heart !!
    http://www.youtube.com/watch?v=BdCpASsqPuk
  3. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Sao lại là "a con mèo:D"
  4. nothing13

    nothing13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2008
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    E ah! Đến giờ a không biết là mình phải làm những gì nữa? Tất cả những cái gì mà a có thể làm a đều đã và đang làm hết rồi. Sao e cứ nỡ đối xử với a như vậy,dường như tất cả những bức xúc, những gì nghiệt ngẫ nhất và những buồn bực nhất e đều dành hết cho a..E chỉ biết suy nghĩ đến bản thân mình mà ko hề biết 1 chút cảm giác của a như thế nào cả? A đáng bị đối xử như vậy lắm ah? A cũng là 1 con người,A cũng là 1 thằng đàn ông.A đâu phải tượng đá, a cũng có cảm giác, a cũng biết đau biết buồn chứ e?Vậy mà tại sao e lại cứ vẫn vậy,hết lần này đến lần khác e đều làm a buồn , con tim a đau nhói.Tại sao lại như vậy hả e?
    A yêu E yêu rất nhiều.E đủ thông minh để hiểu được điều đó mà?Đúng không?Vậy mà tại sao e ko thể dành cho 1 chút dù chỉ là 1 chút thôi vậy?
    Đã có rất nhiều người khuyên a là hãy quên e đi, trong đó có cả E gái e (Hậu). Hậu nó đã khuyên a : " a quên chị đi, đừng phí thời gian vào chị nữa.Chị gái e e là người hiểu rõ nhất ". A đã không làm theo những lời khuyên đó,a cứ vẫn tiếp tục yêu em để rồi nhận lại được gì?Sự hờ hững và lạnh lùng đôi khi đến vô cảm của e.Đã có nhiều lúc đứng trước mặt e , a đã muốn bật khóc.Nhưng a đã kiềm nén nó lại được "bởi vì đó là con đường a đã chọn im lặng đi bên em và bởi vì a yêu em".
    A sẽ vẫn vậy e ah! Vẫn sẽ yêu e và a vẫn sẽ dõi theo những bước chân e đi.E hãy cứ yên tâm rằng có 1 người sẽ sẵn sàng làm vì e bất cư điều gì.
  5. dothimuoi

    dothimuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    1
    có khi con bé nó đá chủ cũng chỉ vì chú sến quá đấy. đàn ông con trai phải có tí phong trần, cứng rắn chứ cứ luẩn quẩn với mấy từ "cô đơn, bi lụy, nước mắt, mưa tuôn, trời sầu đất thảm thế đàn bà nó khinh cho.
  6. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    bạn này ********* quá
  7. nothing13

    nothing13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2008
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Earth may stop rotating
    Birds may stop flying
    Candles may stop melting
    Fishes may stop swimming
    Heart may stop breathing
    But i will never stop
    Missing you
    Em đã rời xa anh nhưng sao vẫn muốn anh quan tâm tới em?
    Em có biết đã bao đêm anh mất ngủ khi không thể nào hiểu nổi em.
    Em có biết đã có lúc anh nhớ em rất nhiều và trách em cũng nhiều như nỗi nhớ em.
    Được nothing13 sửa chữa / chuyển vào 01:06 ngày 16/07/2010
  8. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    rất là loằng ngoằng, nếu cố ấy muốn bạn nhớ đến cô ấy thì có nghĩa là cô ấy vẫn không muốn mất bạn, thế thôi, cứ nghĩ đơn giản
  9. nothing13

    nothing13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2008
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Ngày đôi ta gặp nhau a đã không biết rằng, rằng a là người may mắn khi a có e trong cuộc đời a...............
    Linh Hồn Đã Mẫt - Bằng Kiều
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=-8AQ7-Y2Ij
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ôi trời, cứ nghĩ đơn giản thế thì có mà suốt đời ôm mộng đau khổ thôi. Tại sao hp caro là con gái mà không hiểu một điều rất bình thường của con gái, là kể cả không có tình cảm gì, nhưng vẫn muốn được người khác quan tâm, hoặc một người từng thích mình thích người khác, thì tự nhiên lại thấy buồn nhỉ?
    Còn, trong tình yêu, khi "Em đã rời xa anh nhưng sao vẫn muốn anh quan tâm tới em?", thì là cô này có diễn biến tâm lý rất phức tạp, hoặc là...quá tham lam. Và còn rất ích kỷ nữa.

Chia sẻ trang này