1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh chỉ mong em được hạnh phúc !!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nothing13, 07/06/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nothing13

    nothing13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2008
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    E ah !! Hãy thử một lần quay đầu lại để thấy A luôn luôn bên cạnh E , chỉ một lần thôi E nhé... để rồi E sẽ sống tốt hơn, biết yêu thương và quý trọng mọi người bên cạnh E hơn!
    A mãi mãi yêu E!
  2. nothing13

    nothing13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2008
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Dại khờ
    Xuân Diệu
    Người ta khổ vì yêu không phải cách
    Yêu sai duyên, và mến chẳng nhằm người
    Có kho vàng nhưng tặng chẳng tuỳ nơi
    Người ta khổ vì xin không phải chỗ
    Đường êm quá ai đi mà nhớ ngó
    Đến khi hay, gai nhọn đã vào xương
    Vì thả lỏng không kiềm chế dây cương
    Người ta khổ vì lui không được nữa
    Những mắt cạn cũng cho rằng sâu chứa
    Nhưng tim không mà tưởng tượng tràn đầy
    Muôn nghìn đời tìm cớ dõi sương mây
    Dấn thân mãi để thân mãi để kiếm trời dưới đất
    Người ta khỏ vì cố chen ngõ chật
    Cửa đóng bưng nên càng quyết xông vào
    Rồi bị thương, người ta giữ gươm dao
    Không muốn chữa, không chịu lành thú độc
  3. nothing13

    nothing13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2008
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Thì thôi E nhé!
    A đã thôi không còn mơ mộng gì nhiều, thôi mong chờ về một người mang nụ cười và hạnh phúc, thôi mơ tưởng về những ngày sắp đến có E và nắng ấm. A thôi không phải vì lòng A thay đổi, A thôi vì cánh tay của A đã mỏi rã rời,A không còn đủ sức để chạy theo những bước chân của E nữa và A bất lực để níu kéo.
    Bên E giờ đây có A hay không thì vẫn vậy, cuộc sống của E vẫn thế. Bạn bè E vẫn bên E như trước và có lẽ "người nào đó" vẫn thích E như từng thích E. Không có A - cảm giác này chắc E cũng đã quen quá rồi bởi nhiều khi sự hiện diện của A mờ nhạt quá phải không E? Một ngày, hai ngày, ba ngày, nhiều ngày... không nhìn thấy nhau, không nói chuyện với nhau, không quan tâm gì đến nhau... cuộc sống vẫn y như vậy. Gần nhau lắm nhưng hóa ra lại rất xa E à, thương nhau lắm nhưng cuối cùng thì vẫn thương bản thân mình hơn. A ích kỷ, nhỏ nhen nên lúc nào cũng cần có E bên cạnh. E rộng rãi, ung dung để mặc A giữa đường đời.
    Một ngày A xuôi ngược, bon chen đến lúc tối trời chỉ muốn tìm về E, tìm về chút yên bình, hạnh phúc.Một ngày A độc bước lẻ loi khi đêm buông xuống rồi chỉ mong tìm một bàn tay dịu dàng nắm lấy. Một ngày A ngang ngạnh dòng đời nhưng cuối cùng vẫn chỉ muốn trôi nhẹ về E để thú nhận mình rất ư mỏng manh, yếu đuối. Ước muốn của A cũng chỉ có vậy, đơn sơ, bình thường như chính con người A nhưng mà không bao giờ A có được. Nhìn thấy E ở đó, rất gần nhưng với tay không tới, nhìn lại xung quE, một vài người đang đưa tay để đợi chờ A nắm lấy tay họ. Trái tim không có lý lẽ E à nhưng ngược lại bộ não con người thì ngập đầy lý trí và với A, bộ não đang dần dần kiểm soát luôn trái tim rồi. Tự nhận mình là một người hờ hững, cũng đã bị chỉ trích là quá vô tâm... vậy mà lại có lúc A thấy chạnh lòng khi A nghĩ về E. Hóa ra cho dù A có thật sự không để tâm, thật sự phớt lờ, không nghĩ đến sự vô tình của E thì A vẫn thấy rất buồn, rất tủi thân. Đơn giản thôi vì E vẫn là con gái, cho dù là một đứa con gái cá tính.
    Nhiều ngày A đợi chờ ở E một niềm vui, một bất ngờ và cũng từng đấy ngày A nhận được thế nào là hụt hẫng, tuyệt vọng. A vì E mà thay đổi nhiều quá! A vì E mà biết đợi, biết chờ, biết trông, biết ngóng và A cũng vì E mà biết được trước đây mình đã rất tàn nhẫn với nhiều người. Nụ cười của A từng là nước mắt của người ta. Đến hôm nay A trả lại E cũng bằng nước mắt. Bây giờ A biết nước mắt mặn đắng, biết nụ cười héo hắt là thế nào rồi E. A xa E để A được là chính mình cho dù A có không ra gì, A xa E để E tìm được một người yêu thương E nhiều hơn A. A xa E để E trở về với cuộc sống của tự do, không ràng buộc, A xa E để E biết là một lần nữa E đã đánh mất A. E sẽ hạnh phúc khi không có A, E nhé!
  4. kimanh1001

    kimanh1001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2009
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    E yeu anh
    Dung buong tay em ra
    :((
    Dung roi xa em
    a biet la a quan trong voi em biet nhuong nao ma
    e ko can ai khac
    sao a ko den ben e chu
    nhung luc anh buon , em that long muon chia se voi anh, sao anh hung ho
    nhung luc em buon, tai sao anh lai tho o, sao anh lai mac ke em
    sao lai the
    lam lai tu dau anh nhe
    :((
    em nho anh rat nhieu
  5. kimanh1001

    kimanh1001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2009
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    em biết đến bao h anh mới đến bên em, và em chờ anh
    chẳng thấy anh
    a đang ở đâu
    e biết mà, anh muốn bên em,những lúc e buồn...và em biết khi e vui thì a cũng thấy vui...em cảm thấy hp nhưng nhiều lúc e ko dám tin đó là sự thật,....em bắt anh phải chứng tỏ điều đó, nhiều hơn,nhiều hơn nữa cơ
    e yêu anh
    chẳng lẽ anh lại muốn trả lại em bằng nước mắt hay sao
    tại anh ý....a biết là e luôn muốn ở bên anh còn gì...nhưng tại anh....anh cứ xa em,,,,,nên em đành phải yêu tự do thôi.....anh biết, anh là tương lai của em,là ước mơ của em còn gì....anh là tất cả.....tại a không đến bên em,tại a bắt em chờ đợi.....nên em phải yêu tự do
    e ko cần ai khác ngoài anh
    e phải đợi anh đến bao h nữa
    chẳng lẽ có một vài cánh tay đang chờ đón anh, a vội rời xa em hay sao??
  6. kimanh1001

    kimanh1001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2009
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    đến bao h anh mới đến bên e
    e ko cần ai khác, e chỉ cần anh thôi
    sao lúc anh buồn, a không đên bên e,e sẽ khóc cùng anh , em chỉ yêu mình a thôi
  7. kimanh1001

    kimanh1001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2009
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    dù có chuyện gì đi chăg nữa
    em tin tình yêu sẽ mang chúng ta về bên nhau
    đừng rời xa em
    em biết anh không muốn vậy mà
    em yêu anh
  8. kimanh1001

    kimanh1001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2009
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0

    nhưng e ko hiểu sao anh lại nói em cá tính nhỉ
    em không dám làm nhiều việc giống các cô gái rất cá tinh
    cag lớn em càng chri thích một cs rất yên bình...có ng bảo là e làm nhiều việc phí thời gian...thời gian đó làm vc khác,...em thì lại thấy vui khi làm nh việc đó
    e cũng ko ham học học....ôi lười
    em chảng thấy e cá tính gì cả
    các bạn ý thích kinh doanh,....thích bứt phá, thích sự phá cách còn em thì ko thế,
    em vẫn ko hỉu
  9. nothing13

    nothing13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2008
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Cầu cho em có được người như anh đã yêu em
    Nếu một ngày bắt gặp vì sao băng may mắn. Ngước lên nhìn bầu trời đêm trăng sao rất đẹp. Anh thành tâm nguyện cầu một điều ước nho nhỏ: "Cầu cho em có được người tình như tôi đã yêu em". Là khi ấy...
    Nếu một ngày
    Nếu một ngày em thấy anh thay đổi... Những câu nói thân thương dịu dàng anh viết không dành tặng riêng em. Nụ cười gượng - ẩn trong đó một nỗi buồn giấu kín. Là khi ấy...

    Nếu một ngày đặt bàn tay lên ngực trái. Những nhịp đập rộn ràng mỗi khi anh nhớ em bỗng đập chậm lại. Cứ chậm dần, chậm dần từng nhịp rồi tắt hẳn. Không thể nào nhớ em nhiều hơn. Là khi ấy...

    Nếu một ngày anh chấp nhận vô hình trong cuộc sống của em. Đôi ba câu tin nhắn vẩn vơ, bông đùa cứ thưa dần. Vài ba lời hỏi thăm an ủi cũng hóa thành thừa thãi. Chẳng thể nào yêu em nhiều hơn. Là khi ấy...

    Nếu một ngày anh rẽ phải, em rẽ trái. Ta đi về phía không nhau. Anh bước 100 bước nhưng không có bước chân nào nhích về phía em. Vậy nên anh đành dừng lại, và cứ thế lặng im mãi mãi... Là khi ấy...

    Nếu một ngày, giữa 2 chiều quên nhớ thật chông chênh. Anh băn khoăn với những câu hỏi nhỏ. Đã đủ nhớ để gọi là yêu? Đã đủ quên mà thành xa lạ? Trái tim đa đoan mong manh giữa nỗi buồn có thực. Có lẽ đành xin một chút nhớ để quên em. Là khi ấy...

    Nếu một ngày không cho ai là tất cả... Bài ca buồn anh khẽ hát đầu môi. Bỗng nhận ra trái tim mình đang chia thành 2 nửa. Một nửa yêu, một nửa hóa dại khờ. Suy nghĩ trong anh đầy mâu thuẫn. Về ngôi nhà và những đứa trẻ đã quá xa xôi? Là khi ấy...

    Nếu một ngày em chợt nhận ra... anh. Anh yêu em bằng cả trái tim chân thành nhất. Muốn được cùng em đi qua những niềm vui nỗi buồn. Muốn được làm những gì em làm, thích những gì em thích; dù đó có là một chàng trai khác, đẹp trai và giỏi giang hơn anh đi chăng nữa, anh sẽ yêu mến anh ấy và chấp nhận rời xa... vì đó là người em yêu! Là khi ấy...

    Nếu một ngày bắt gặp vì sao băng may mắn. Ngước lên nhìn bầu trời đêm trăng sao rất đẹp. Anh thành tâm nguyện cầu một điều ước nho nhỏ: "Cầu cho em có được người tình như tôi đã yêu em". Là khi ấy...

    Nếu một ngày anh nói dối em một điều rất thật... Anh không còn yêu em nữa. Là khi ấy... Anh yêu em nhiều nhất!
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ơ....
    Đây là bài của bạn viết à? Hôm trước mới đọc được ở đâu đó...( vietnamnet hoặc vnexpress)
    Còn nếu không thì phải ghi nguồn trích dẫn chứ???

Chia sẻ trang này