1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh chi muon quen em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Anhchimuonquenem, 07/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Anhchimuonquenem

    Anhchimuonquenem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Em!
    Khi Em yêu anh- tất cả những gì hiện hữu trong anh chỉ là Em! Là ánh mắt, nụ cười, là những lời thầm thì, là hơi thở?vồn vã. Một ngày có 24 giờ, 18 giờ anh dành cho Em? Không, anh dành cho em nhiều hơn thế!
    Khi Em xa anh- tất cả những gì còn lại trong anh..cũng là Em! Là ánh mắt, nụ cười, là những lời thầm thì, là hơi thở?tất cả vẫn còn trong anh nguyên vẹn! Một ngày có 24 giờ, 18 giờ anh dành cho Em? Không, anh đã dành cho Em trọn vẹn!

    Anh yêu Em nhưng vẫn mong một ngày...anh sẽ quên được Em!

    Nếu biết ngày mai em Vu Quy
    anh về đem chặt cả tứ chi
    đầu mình còn lại trao em cả
    hết rồi, sống thừa..để làm chi!

    Hận đời đen bạc! Hận người đen bạc! Mình về..đi đánh bạc.
  2. bluestory

    bluestory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Đọc tâm sự của bác em lại nhớ đến câuhát:"người ta cứ nói đừng quá yêu">mÀ đúng.Chả bít nói ra làm sao cả <chỉ bít chúc bác có bản lỉnh hơn để quên.thật ra wên cũng ko khó đâu bác.Như em chẳng hạn trước kia nhớ người yêu cả ngày(kể cả trong lúc học -trừ lúc ngủ) thế mà khi chia tay dc khoảng 1 tuần thấy cũng ko nhớ lắm nữa,chỉ có điều thỉnh thoảng v ẫn thấy tim mình đau nhói.Bây giờ khi tình yêu đã đi qua đc gần 1 năm,em hoàn toàn thấy rất nhẹ nhõm.Ko thấy nhớ,ko thấy gì nữa kể cả khi nghe giọng nói quen thuộc,khi nhận đc tin nhắn,em ko còn thấy nhớ đến nụ cười,những kỷ niệm hình nhưđã bị lãng quên.Sụ thật là cách quên của em là ko bao giờ để rảnh thời gian,luôn vận động và ko cho bản thân mình nhớ dù chỉ là 2 phút.Chỉ có 1 điều là bây giờ em đã thấy mất niềm tin vào tình yêu.Mối tình đầu thật đẹp nhưng cũng thật đáng sợ
    Chúc bác nhanh quên và luôn sống vui vẻ như cháu
  3. cothe0

    cothe0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Khi Em yêu anh- tất cả những gì hiện hữu trong anh chỉ là Em! Là ánh mắt, nụ cười, là những lời thầm thì, là hơi thở?vồn vã. Một ngày có 24 giờ, 18 giờ anh dành cho Em? Không, anh dành cho em nhiều hơn thế!
    Khi Em xa anh- tất cả những gì còn lại trong anh..cũng là Em! Là ánh mắt, nụ cười, là những lời thầm thì, là hơi thở?tất cả vẫn còn trong anh nguyên vẹn! Một ngày có 24 giờ, 18 giờ anh dành cho Em? Không, anh đã dành cho Em trọn vẹn!
    Anh yêu Em nhưng vẫn mong một ngày...anh sẽ quên được Em!
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    anh yêu người khác thế là xong
    gặp nhau xin làm như xa lạ
    để khỏi vấn vương, khỏi bận lòng.
  4. Yen_xinh

    Yen_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Tôi là một người ngốc. Vậy mà bạn cũng ngốc giống như tôi. Tôi cũng đã yêu 1 người, yêu đến mức tưởng như không thể sống nổi nếu thiếu người đó. Thế nhưng cuối cùng người đó cũng rời xa tôi. Tôi vẫn đang cố quên người đó. Nhưng càng cố quên thì càng nhớ. Trái tim đã mất theo người ta rồi
  5. one_shot

    one_shot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    quên hết đi, không còn muốn nhớ đến một chút gì nữa, đã quá đủ rồi, quên hết đi

Chia sẻ trang này