1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

anh chị nào vào tư vấn giúp e !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sulkeos, 08/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sulkeos

    sulkeos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2010
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    e với bạn gái e wen nhau đã dc hơn 2 năm...
    Tình cảm cũng dành cho nhau nhiều ... nhưng càng lúc e cảm thấy khoảng cách giữa e và bạn ấy càng xa ...
    Nhiều khi 1 tuần 7 ngày mà cãi nhau 4 5 lần vì những chủ đề vớ vẩn ... e luôn là ng` làm hòa trước dù e là ng` đúng

    Khi những cuộc cãi vả wa đi, lúc mà 2 đứa nhìn lại thì bạn e đã nhận ra dc vấn đề và xin lỗi e nhưng có wa vài ngày thì đâu lại vào đấy ...

    Thật sự bây giờ e ko biết có nên chia tay hay ko ... Vấn đề nó cũng nằm ở chỗ này ... có lần cô ấy mún chia tay trước nhưng khi e định đồng ý vì cảm thấy níu kéo 2 3 lần ko dc thì cô ấy lại dọa nghĩ wẫn và tự tử :(

    Cô ấy đã cho e sự trinh nguyên của cô ấy cho nên bây h e ko bít làm sao nữa ... Tình cảm càng lúc càng ít dần trong e ...

    Bây giờ nếu chia tay e chỉ sợ cô ấy nghĩ wẫn hoặc làm j` thì e ko gánh nỗi và cũng ko muốn điều đó xảy ra ...

    Có ai cho e xin lỡi khuyên dc ko ... Thánk mấy anh chị !
  2. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Về cái vụ tự tử thì xin tư vấn cho bạn là 1000 lần nó ko dám đâu, thề đấy!

    Nói chung chú là người có tình nghĩa, ko phải loại qua cầu rút ván, vì vậy cứ cân nhắc kỹ càng xem có hạp ko. Thằng bạn mình trước lấy vợ nó bảo là phải cưới vì chán rồi, nếu ko cưới thì bỏ nhau mất. Nhưng sau 2 năm bọn nó suýt bỏ nhau (mặc dù có con rồi), cuối cùng ko bỏ nhưng sống với nhau cũng nhạt lắm...
  3. sulkeos

    sulkeos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2010
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    e cảm ơn a...nhưng e k mún fá hết tất cả...e chỉ mún khi cả 2 ko còn bên nhau thì vẫn còn giữ dc 1 cái gì đó gọi là kỉ niệm tốt về nhau vì ko fải chia tay là hết...

    E cũng ko biết fải nói lời chia tay ra sao ...
  4. sulkeos

    sulkeos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2010
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    các bạn khác có ai cho e lời khuyên ko ạ...e 21t :(
  5. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    - Chú và gái ko hợp nhau trong suy nghĩ, trong quan điểm về mọi chuyện.. điều này là hiển nhiên bởi vì là khác giới, nhưng vấn đề là tại sao là ngkhác hòa hợp đc, còn chú thì ko? ở đây ko bàn tới ai sai ai đúng nhé. Chú đúng thì mặc chú, nhưng chú ko áp đặt đc cái đúng đó lên gái.. Các bác nhà ta còn áp đật cả chuyện ko đúng lên gái, gái vẫn phải nghe theo chứ nói gì là chuyện đúng :|
    - Có lẽ chú và gái đến với nhau quá nhanh.. chưa kịp suy nghĩ rõ ràng.. bởi vì có đủ lý trí đâu mà nghĩ? chính chắn kiểu gì khi chưa tới 20t? (đớp trước rồi tính, thèm mà :|) nên, có thì yêu, chán thì giẫy, lăn tăn chi? đời còn dài..
    - Gái nó dọa vậy thôi chứ nó ko dám đâu. Khi 1 người dám tự tử thì ko còn lý trí để "hù dọa" thế đâu, đó chỉ là yêu sách, ý gái nó muốn chú chìu theo ý nó đó thôi.
    - Khi 1 sự việc mà 2 ý tưởng ko phù hợp với nhau, chỉ còn cách là làm theo 1 ý tưởng, hoặc nghe theo chú hoặc nghe theo gái, nếu ko nữa thì mạnh ai nấy nghĩ, mạnh ai nấy làm.. mà thế thì còn quái gì nữa là yêu? Nên, nếu chú chính chắn hơn trong suy nghĩ mà gái nó ko nghe thì mặc nó đi, khuyên ko nghe thì kệ mịa nó, dần mà nó cứ thế thì chú sẽ chán nó -> bỏ quách cho rồi kiểu ngu lâu dốt bền khó đào tạo. Ngoài ra thì ko còn cách nào để thay đổi 1 con người cả, lời lẽ chỉ giúp ích cho người có thiện chí, người chịu lắng nghe. Cố chấp ngu muội như gái thì tự thân gái phải chịu thôi. Chú nghĩ mình là siêu nhân chắc? biến đổi đc ý nghĩ của gái à? Gia đình, nhà trường, xhội ko dạy đc gái thì chú là cái thá gì?
  6. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Trước khi khuyên người ta thế này chú đọc báo nhiều chút giúp anh, tuần nào éo có tin tự tử vì tình thì hình như báo chí nó chết hay sao ấy.
  7. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    đấy là theo kinh nghiệm của em, đứa nào mở mồm ra đòi chết là hầu như ko bao giờ dám luôn. Chỉ ghê những đứa lầm lầm lì lì thôi.
  8. superman_bomb

    superman_bomb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2010
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    21t nghĩ nhiều làm gì, cứ bớt quan tâm hỏi han, bớt tình cảm đi, SN khỏi nhớ, 8/3 khỏi tặng hoa, cùng lắm 1 năm là chán chứ mấy. Trừ khi bấn quá vì có bé khác rồi, hờ...
  9. Quovadis1982

    Quovadis1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Chính xác! Chó sủa là chó không cắn!
    Chuyện của chủ thớt giống hệt mình ngày trước! Nói thật, em nó muốn chia tay thì để cho nó đi! Chia tay sớm bớt đau khổ, níu kéo thêm đau lòng!
    Nghĩ lại mình ngày xưa...ngu! Níu kéo, tiếc nuối............cả 2 đêu đau lòng!
    Căn bản cả 2 không có sự hòa hợp tâm hồn, có cố gắng kết nối lại với nhau thì cũng chỉ là chắp vá!
  10. sulkeos

    sulkeos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2010
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    quovadis...cho e hỏi lúc là a thì a chia tay ntn? e nghĩ nếu 2 đứa đi nói chuyện thì fải kiếm chỗ k có người vì cảm xúc của bạn e hơi mạnh...k lại khóc ầm ra đấy
    mà nếu đã quyết định chia tay thì fải vô cảm trước những cái cảm xúc lúc đó...hiện tại e vẫn chưa nghĩ ra dc làm sao để nói chia tay nữa a ah`

Chia sẻ trang này