1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh chị ơi, tư vấn dùm em với.. em ko biết nên sao nữa

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi oceangirl, 10/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. oceangirl

    oceangirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Anh chị ơi, tư vấn dùm em với.. em ko biết nên sao nữa

    Chào các anh chị đã và sắp có gia đình, em đang rất rối trí.. em nừa muốn nói lời chia tay bạn trai nửa ko muốn.. vì em vẫn còn yêu .. có lẽ là thế... em đã kể về chuyện của em và nhờ các bạn tư vấn nhưng bây giờ em lại chả biết mình nên làm gì ? em đã định gửi mail cho anh ấy để kết thúc, nhưng em lại chưa làm được .. em post lại bài em đã viết và nhờ anh chị tư vấn dùm em ạ..


    Chúng tôi cũng yêu nhau được một thời gian ko ngắn... giữa chúng tôi rất vui vẻ, hạnh phúc, bạn trai tôi rất yêu tôi và lúc ấy thấy a khá cuồng nhiệt... hầu như chiều nào đi về A cũng ghé qua thăm tôi, dù chỉ một lát cho đỡ nhớ.. và tối nào hầu như cũng phone và nhắn tin, tôi cảm thấy hạnh phúc vì tôi yêu A và thấy A yêu tôi.. Nhưng đã xảy ra một chuyện, tôi biết được trước khi tôi nhận lời yêu A, A có một cô bạn gái cùng trường.. cô ấy đã yêu và đến với A... A nhận lời vì lúc ấy nghĩ là ko còn hi vọng.. với tôi.. chuyện cũng cách đây vài năm.. nhưng phức tạp là ở chỗ giữa hai người ấy chưa kết thúc rõ ràng.. Cô kia vẫn còn yêu A và nói với bạn bè là giữa 2 người vẫn tốt đẹp.. trong khi lúc ấy chúng tôi đã yêu nhau........ Chuyện đến tai tôi, tôi đã nói chuyện thắng thắn với A để xem thực hư ra sao, A nói đã nói chuyện kết thúc... nhưng có lẽ cô ấy hiểu lầm và vẫn hi vọng vào TY đó.. 2 người ấy vẫn phải gặp nhau vì học cùng trường... và mọi người thì ko biết chuyện gì.. Tôi chọn giải pháp là sẽ ko gặp A cho đến khi chuyện giữa 2 người rõ ràng... nếu còn yêu nhau tôi sẽ ra đi.. A nói từ lâu A chỉ yêu mình tôi.. từ khi chúng tôi mới tuổi U 1X... nhưng hiện tại A chưa thể kết thúc với cô ấy hoàn toàn.. vì cô ấy đang thi.. và vì cô ấy nói " cô ấy vần yêu A, nên A càng ko thể nói chia tay lúc này "..

    Tôi nghĩ tôi là người con gái biết nhìn, biết suy nghĩ.. và tôi ko thể sống ác với ai, nên tôi đồng í để người yêu tôi làm điều ấy... tạm thời chưa nói gì với người ấy

    Nhưng chúng tôi lại ko thể gặp nhau lâu thế... và thế là chúng tôi lại vẫn gặp nhau... tuy ít hơn xưa nhiều nhưng A vẫn đến với tôi..... có những lúc tôi có cảm giác vui vẻ và hạnh phúc như chưa hề biết chuyện kia.. nhưng thâm tâm tôi nhiều lúc vẫn cảm thấy vô cùng ức chế vì sự thật đó.. dẫu rằng tôi hiểu ra A đã yêu tôi từ rất lâu.. và đến với cô ấy cũng vì trống vẵng tôi, vì cô ấy chủ động........
    ............ nhưng giờ đây tôi có một cảm giác chán kinh khủng.. Chúng tôi ko gặp nhau nhiều vì A rất bận, tôi cũng vậy.. và điện thoại của A cũng ko thường xuyên như trước.. Tôi thì sau chuyện ấy ko bao giờ chủ động gọi cho A, tôi có lòng tự trọng và tự ái rất cao.. tôi ko rõ có phải vì ít liên lạc nên tôi cảm nhận sự chán ở TY ko ? Tôi là người thích sự đổi mới... có lẽ yêu tôi người ấy phải luôn làm mới mình... A hiểu điều ấy, và có lần đã hỏi tôi " E có chán A ko ? e là người thích đổi mới "........

    Một điều góp phần làm tôi thấy CHÁN là A luôn muốn học cao hơn nữa.. và A luôn nói A cao số lắm, lấy vợ muộn.. Tôi thì nói tôi sẽ ko lấy chồng muộn, tôi năm nay tốt nghiệp rồi........ bây giờ tôi cảm thấy rối bời lắm.. mỗi lần A gọi điện tôi cảm thấy rất lạnh nhạt với A, và hôm nay A đến thăm tôi, tôi cũng có thái độ như vậy.. tôi ko muôn làm a suy nghĩ nhiều, ảnh hưởng đến học tập nhưng tôi lại ko thể thân mật với A như xưa, hình như TY của tôi đang lạnh dần theo thời gian.. Tôi sợ.. khi A giải quyết xong chuyện kia... thì TY đó sẽ lạnh thật sự với tôi rồi.. quả thực tôi rất sợ điều ấy.. Có những lúc tôi nghĩ tôi sẽ nói chia tay A khi a hoàn thành việc học.. nhưng tôi ko biết từ giờ đến lúc ấy tôi sẽ còn thay đổi suy nghĩ, tâm tư và cảm xúc thế nào nữa.. nhưng cái bao trùm tôi bây giờ là chữ CHÁN... chán cái cách a vẫn hỏi thăm tôi.. nó quá giống nhau, chán cái lúc tôi ốm mà ko có a ở bên.. chán cái cách a ngồi lì ở nhà tôi.....có lẽ tôi chán A sao ??
    Hôm qua , chúng tôi gặp nhau.. A đang mệt mỏi và tôi biết A tìm đến tôi để bớt cảm giác stress, tôi lúc đầu ko được thoải mái lắm.. tôi vẫn lạnh lắm, sau đó chúng tôi có đến một nơi chúng tôi vẫn thường đến, và rồi A cầm tay tôi.. dường như A cũng biết có điều gì đó ko ổn nên cái cách A tiếp xúc với tôi cứ như ngày đầu tiên vậy, vừa rón rén, nhẹ nhàng, và thật từ từ, Người tôi bỗng run lên, đã lâu tôi ko có cảm giác ấy khi A chạm vào tay tôi... có lẽ đó là cảm giác giống lần đầu chúng tôi chạm tay nhau.. Rồi A ôm lấy tôi, tôi bỗng thấy mình thật nhỏ bé.. và tôi muốn có A bảo vệ tôi... Tim tôi đập mạnh, tôi nghĩ đến thời gian ko xa có lẽ vài tuần nữa thôi .. khi A hoàn thành việc, tôi sẽ nói chia tay, tôi sẽ mất A... tôi thấy thật run.. có lẽ tôi ko hề muốn mất A, muốn bỏ rơi A.. nhưng tôi đứng giữa mâu thuẫn... Nếu tôi phải nói lời chia tay và nhìn vào đôi mắt ấy, tôi sẽ ko nói được, cói lẽ tôi sẽ viết thư, và chạy trốn khỏi A........
    Đôi lúc tôi bảo mình tại sao phải thế.. tôi vẫn yêu A cơ mà...tôi vẫn trách A nhiều lắm, tôi ko biết liệu chúng tôi có làm lại được ko khi có một rạn nứt lớn.. và chúng tôi lại có khoảng thời gian xa cách...
  2. distance_love

    distance_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến,
    Đọc chuyện bạn love có cảm giác như đọc chuyện của mình. Có khác là bạn chấp nhận cho bạn trai bắt cá 2 tay, còn love thì không. Love ko ở viêt nam, và bạn trai love ở nhà cũng vì nghĩ rằng hoàn cảnh ra đình, rồi love đi du học, rồi nhiều thứ nữa, sẽ ko thể đến được với nhau. Và đúng lúc đó, 1cô bé, lớp 12 thôi bạn ạ, 19t, cũng yêu ex của love, tấn công ex, và ex love chấp nhận. Đến khi love biết chuyện, love cho lựa chọn, quay về với love thi phải chấp nhận chia tay cô bé kia, và nếu yêu cô bé kia thì love ra đi. Him nói him yêu love, sẽ chia tay, và thực sự cũng đã nói chia tay với bé kia. Nhưng, cái chữ nhưng này bạn, ex ko làm được. Và họ vẫn lằng nhằng với nhau.Và cũng ko dám nói thật với love, cứ nghĩ rằng love ở xa nên dấu được love. Ai dè, love có máu Hoạn Thư, love điều tra ra hết tất cả mọi việc. Đến lúc đó ex của love giải thích với love rằng, con bé kia đang học 12, năm nay thi đại học giờ mà him bỏ nó sẽ chẳng học hành gì được vì nó rất yêu him. Và xin love 2 tuần để từ từ dứt nó ra, cho nó dần dần quen. Nhưng thực ra bạn biết ko, đó chỉ là kế hoãn binh thôi bạn à. Đến lúc love làm căng, biết rằng ko phải love ở xa mà love ko biết gì, thi ex bỏ của chạy lấy người bạn ạ.
    Love kể chuyện love cho bạn, hi vọng bạn có 1 cái nhìn đúng đắn hơn về bạn trai bạn. Love nghĩ rằng những lí do bạn trai bạn đưa ra cũng giống hệt như bạn trai love, và có lẽ con trai ai cũng thế thôi bạn ạ. Vì bạn ko dứt khoat, bạn sống quá vị tha, nên bạn trai bạn được đằng chân, lân đằng đầu, 1 lúc có đến 2 người bạn gái. Bạn trai bạn giải thích rằng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng người con gái kia và bạn bè thì vẫn nghĩ là mối qhệ của họ tốt đẹp, bạn ko thấy vô lý sao. Him vẫn còn qhệ với girl kia bạn à, love chắc chắn điều đó. Cái câu " dẫu rằng tôi hiểu ra A đã yêu tôi từ rất lâu.. và đến với cô ấy cũng vì trống vẵng tôi, vì cô ấy chủ động........", là bạn tự fool mình thôi, ex của love cũng đã từng làm cho love tin như thế, nhưng sự thật họ chỉ là những người ích kỉ, và muồn nhiều, nhiều người yêu chứ ko phải chỉ là 1. "Cô ấy chủ động", bạn có biết rằng con bé đó đã làm gì ex của love ko, và love tin bạn trai của bạn cũng như ex của love có góp phần vào bạn ạ, ko bao giờ có chuyện từ 1 phía mà thành bạn ạ. Bạn yêu, và mù quáng, love cũng thế, nên thông cảm với bạn. Nhưng mà love nghĩ bạn phải rõ ràng mọi chuyện, chuyện gì có thể chia sẽ, chứ chuyện tình cảm thì ko bạn ạ, dù có là thánh thì cung ko thể chia sẻ người yêu và chồng mình bạn ạ. Điển hình là bạn nghĩ rằng bạn có thể chấp nhận, nhưng bạn vẫn tự dằn vặt mình đấy thôi. Love chẳng đưa ra lời khuyên nào cho bạn, nhưng thật long love mong bạn sẽ có thể quên được người ấy đi, nếu ko bạn sẽ là người chịu khổ. Love chưa quên được ex, còn đau lắm, và còn muốn trả thù ex cơ bạn ạ, nhưng love mong, thời gian sẽ giúp love. Dù gì, love cung chúc bạn luôn bình tình và sáng suốt xét đoán mọi việc.
  3. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Chị cũng nghĩ là trong chuyện tình yêu thì nên dứt khoát. Việc em không dứt khoát, cả nể vẩn vơ sẽ làm thiệt cuộc sống tình cảm của em đấy, như vậy mình dễ bị lợi dụng. Nếu anh ấy yêu em thì không có lý do gì không bỏ được cô gái kia cả. Tất cả các lý do như bỏ cô ta thì cô ta sẽ chết mất rồi bạn bè, gia đình biết chì là những lý do vớ vẩn thôi. Nếu anh ta không dám bỏ mà vẫn đòi hỏi tình yêu của em thì anh ta hoặc quá yếu đuối, hoặc quá tham lam, thiếu tôn trọng và chưa yêu em đủ đâu. Nếu yêu em đủ thì đã tìm mọi cách chứng mình là hiện giờ anh ta chỉ có mình em chứ không phải biện luận lằng nhằng như ở trên.
    Chị biết em là cô gái vị tha nên mới chấp nhận như vậy nhưng nếu nói về thực tế cuộc sống thì là em chưa có trách nhiệm với bản thân em đó. Trong chuyện tình cảm này, em nên nghĩ đến em đầu tiên, tôn trọng tình cảm của chính mình, đừng vì cả nể vớ vẩn mà cho rằng mình nên nhân hậu để cho cô kia thế này thế kia. Nếu em có cách suy nghĩ và cách cư xử như vậy sẽ làm cuộc sống của bản thân em quay vòng vòng và mọi chuyện trở nên phức tạp hơn.
    Còn bây giờ có lẽ em đang suy nghĩ lo cho anh ta là anh ta chia tay được cô gái kia nhưng sau đó bản thân em lại chán anh ta và muốn chia tay anh ta thì "phí công" anh ta đúng không? Nếu em chán hoặc vừa yêu vừa chán hoặc thế nào thì cũng nên chia sẻ với bạn trai của em. Nói cho anh ấy biết cảm xúc, nếu cả 2 còn yêu nhau thì cố gắng cái thiện tình hình, còn nếu thấy không tiếp tục được thì có thể tính đến giải pháp chia tay. Nếu bạn trai em, em cảm nhận thấy hơi yếu đuối thì nhiều khi em cũng cần Chỉ Đạo (Lead) anh ta 1 chút để định hướng tình yêu của 2 đứa. Đây là giai đoạn khó khăn của em vì em thì cả nể như vậy, bạn trai em thì lại cứ nửa lập lờ nửa thế này nửa thế kia.
    Còn chuyện cưới xin thì có lẽ em đã nghĩ xa quá rồi. Hiện giờ em cứ giải quyết từng chuyện một. Hãy lấy tình cảm của em làm trọng tâm và từ đó quyết định. Nếu em còn yêu anh ấy thì em biết làm thế nào rồi phải không? Còn nếu đang dùng dằng thì để thời gian thêm chút nữa, nhưng dù trong trạng thái dùng dằng em cũng nên yêu cầu anh ta chia tay với cô gái kiia vì khi anh ta ngỏ lời yêu em là đã bắt đầu phải có trách nhiệm với tình yêu đấy rồi chứ không phải nếu em yêu anh ta thật lòng thì anh ta bỏ cô gái, còn nếu em chia tay thì anh ta giữ lại. Con trai mà như thế thì cũng chán phải không em? Nếu em không yêu anh ta thì sau này anh ta quay lại với cô gái kia hay không là quyết định của anh ta, không liên quan gì đến em cả.
    Hì, chị viết mọi chuyện cứ như giải bài toán có công thức ấy nhỉ. Nhưng mà tóm lại chị cũng chỉ muốn nói là trong quan hệ, tình cảm cũng nên rõ ràng, xác định mình có những quyền được gì, hưởng gì, bạn trai mình có quyền gì, nên cư xử thế nào. Việc "có đi có lại mới toại lòng nhau" về lâu về dài chị cũng thấy đúng. Mình không cò kè so sánh tình cảm nhưng nhìn nhận thực tế 1 chút, biết đánh giá những giá trị của ngươìi khác thì sẽ ổn định cho cuộc sống của mình hơn.
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    @Oceangirl:
    Tôi rất đồng cảm với bạn. Câu chuyện của bạn phần nào rất gần với một giai đoạn mà tôi đã trải qua. Chỉ có một điều khác là bạn trai cũ của tôi không bắt cá 2 tay, còn lại thì những cảm giác yêu đương của tôi thật giống với những gì bạn viết.
    Một thời gian, anh bảo là vì công việc nên không thể gọi điện thoại hay đến với tôi nhiều như hồi đầu. Việc đó làm tôi CHÁN kinh khủng vì tôi, giống bạn, là một kẻ thích sự đổi mới và sợ sự nhạt nhẽo. Mà cứ tỏ ra sao nhãng mình thì mình cảm thấy nhạt nhẽo ngay. Đúng không bạn?
    Chắc chắn là bạn còn thấy CHÁN hơn cả tôi, khi mà người yêu bạn lại còn chia sẻ một phần tâm tư cho một cô nàng khác nữa.
    Tôi nói thẳng với người hồi ấy của tôi là: "Em chán anh lắm rồi. Không yêu nữa!" Khi đó anh lại xin tôi để cho anh cơ hội "hâm nóng" lại mọi thứ. Tôi đồng ý và cũng xảy ra những lúc tràn đầy cảm xúc "như lần đầu tiên chạm tay nhau" mà bạn đã viết. Nhưng mà rồi thì cũng qua thôi bạn ạ. Kinh nghiệm bản thân cho tôi biết rằng: một vài khoảnh khắc run rẩy ngắn ngủi của trái tim chẳng thể nào che lấp được một điều tối kỵ trong Tình Yêu là CHÁN. Một khi đã có lúc cảm thấy chán chường thì khó mà kéo lại được, vì tôi biết bạn cũng giống tôi chỉ có thể yêu những tình cảm mãnh liệt và không chấp nhận phút giây sao nhãng yêu đương nào hết.
    Bạn tin tôi đi, sống với người đó thì bạn sẽ luôn luôn đối mặt với cuộc sống đôi lứa chán chường mà chỉ có lắc rắc vài lúc cảm xúc dậy sóng một chút. Bạn lựa chọn cuộc sống đó chứ?
    Càng suy nghĩ chuyện của bạn, tôi lại càng muốn khuyên bạn chấm dứt đi thôi. Tại sao có thể chấp nhận cảnh "chồng chung" như thế chứ? Lòng tốt không thể ban phát bừa bãi. Bạn cho rằng mình đúng khi để người yêu bắt cá hai tay ư? Lòng tốt đã mất đi bản chất của nó. Ngày xưa có truyện Lưu Bình - Dương Lễ được hoan nghênh. Nhưng đó là hai người bạn chí cốt giúp nhau. Còn bạn với cô bé kia có liên quan gì? Nếu cứ ban phát lòng tốt bừa bãi thì thật là phí. Mà bạn bảo người bạn dứt khoát với cô bé xem cô ta có chết được không. Lo xa quá đấy. Bạn có thể sẽ phải lo lắng cho cô bé đó cả đời mất thôi.
    Có lẽ bạn còn trẻ nên bạn mới nghĩ rằng mình đang làm điều tốt khi chấp nhận như thế. Nếu thế thì tốt, vì rồi khi bạn chín chắn hơn bạn sẽ dứt khoát chuyện đó. Đúng rồi, bạn vẫn còn cảm thấy thích thú với ý nghĩ "mình là nơi để anh ấy quay về" phải không? Bạn đã viết: Hôm qua , chúng tôi gặp nhau.. A đang mệt mỏi và tôi biết A tìm đến tôi để bớt cảm giác stress,... nên tôi nghĩ thế.
    Điều đó thật giống với chuyện của tôi. Anh ấy đến và nói: "I feel supported and loved" và "anh có thể đến được không? anh đang căng thẳng và muốn thư giãn ở bên em"... Tôi cảm thấy mình hạnh phúc vì anh tìm thấy ở mình một nơi bình yên để giải toả mọi đầu óc. Nhưng rồi nhanh chóng sau đó nhận ra, như bạn viết: "... chán cái cách a vẫn hỏi thăm tôi.. nó quá giống nhau, chán cái lúc tôi ốm mà ko có a ở bên.. chán cái cách a ngồi lì ở nhà tôi....."
    Đành rằng "yêu là cho đi mà không đòi hỏi đáp lại", nhưng thật sự khi mình đã cho đi quá nhiều mà không được đáp lại tương xứng thì không thể không suy nghĩ. Nhất là bạn và tôi giống nhau rằng chúng ta không muốn một cái gì nhàm chán và nhạt nhẽo. Những anh chàng "an phận" với tình yêu chúng ta dành cho họ mà lại không thường xuyên nâng cấp hơn tình yêu thì không thể nào hợp với chúng ta đâu.
    Đấy là vài suy nghĩ của tôi gửi bạn tham khảo. Còn nếu bạn vẫn muốn tiếp tục với anh chàng kia, tôi nghĩ bạn sẽ phải thay đổi chính con người và suy nghĩ của mình thì mới mong lâu bền được.
    Chúc minh mẫn!
  5. wedding_planner

    wedding_planner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2005
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    1
    Theo mình nghĩ thì là thế này, bạn vẫn còn yêu anh ấy đấy, cái mà bạn gọi là "chán" chỉ là một cảm giác nhất thời thôi, huống hồ vì trước đó bạn đã từng có 1 thời gian kh vui vì có người thứ 3. Để chính xác hơn, bạn cứ thử tưởng tượng đến ngày mà bạn chia tay với anh ấy, kh có anh ấy bên cạnh thử xem sao, bạn sẽ thấy thoải mái vì kh còn chán nữa hay bạn sẽ thấy mất mát kinh khủng, dường như có 1 lỗ trống kh ai có thể lấp dc ? Câu trả lời của bạn sẽ giúp bạn nhận thức dc vấn đề rõ hơn, mình hy vọng thế...
  6. oceangirl

    oceangirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Quả thực bạn wedding có nói mình còn yêu A.. MÌnh tin là thời điểm này đây mình vẫn còn yêu A , nhưng mình chưa thấy anh chứng tỏ Ty với mình... dù A luôn nói mình là duy nhất...trong A, mình dần mất lòng tin ở Ty đó.. và mình muốn chạy trốn khỏi Ty đó trước khi mình phát hiện ra sự thật có thể đau đớn là: " có thể A và cô kia vẫn còn quan hệ, Ty hoặc tình thương với 1 người con gái" đều ko thể làm mình chịu được.. Ty ko thể chia sẻ, và với mình nó phải trọn vẹn,, MÌnh đã quyết định chạy trốn rồi các bạn ạ.. mình đang rất đau, rất buồn mà mình ko thể khóc được, mình cứ trơ ra vậy.. hình như sự ám ảnh về sự tan vỡ của lần đầu tiên bây giờ ko còn nữa.. mà nó là cảm giác đau đớn như rút xương mình ra... mình biết là mình sẽ đau nhưng mình vẫn quyết định ra đi....... Có người nói có khi cô kia muốn phá 2 đứa mình nên mới bày đặt chuyện tâm sự thế.... mình ko rõ nữa, nhưng mình hi vọng ko đến mức như thế...
    Cám ơn cundc. mình đã nghĩ đến mẫu hình gia đình chỉ có hai ngọn nến như bạn đấy, nhưng mình là người sống cuồng nhiệt lắm.. dù mình đang mất niềm tin ở TY nhưng mình ko mất hi vọng ở TY.. mình cũng hi vọng Ty sẽ đến và đem hạnh phúc đến với bạn,, bạn là cô gái rất cá tính ( p/s: mình ko trẻ hơn bạn đâu.. hì )
    Chị Thornbird ạ, em rất cảm ơn những phân tích của chị.. em nghĩ A í ko phải mẫu bản lĩnh cho lắm ( vì thế đã rơi vào Ty của cô kia) , nhưng A í ko hề yếu đuối chị ạ, em ko biết em làm thế có đúng ko.. em ra đi khi mà Ty của bọn em vẫn còn, nhưng lòng tin của em thì đnag lịn dần.. em nghĩ em ra quyết định quyết liệt cũng vì em đã và đang yêu...

Chia sẻ trang này