1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh chị và các bạn GIÚP em đánh giá tâm lý con gái và liệu em còn cơ hội không với ạ??? HELPPPPPP

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi phaicuoivo, 22/02/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phaicuoivo

    phaicuoivo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2012
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo các bác, anh chị là hóc quá ạ. Em ấy cứ nói xin lỗi này nọ, rằng em nó đã có ny, rằng chỉ coi em là anh trai. Kiểu nói có vẻ căng, nhưng em nắm tay thì cũng chỉ vùng tí thôi rồi lại để im, kể cả em vuốt bàn tay. Em sờ má, vuốt má cũng thế, cũng để em làm. Em bảo đi xem hội Lim thì từ chối nhưng sau lại nói nếu ko phải làm gì thì đi. Nhưng hôm sau thì em ấy bận giúp mẹ nên ko đi. Giờ lại cứ bảo em ít lên nhà thôi. THẬT SỰ EM KO HIỂU VÀ KHÔNG BIẾT ĐÁNH GIÁ TÂM LÝ CON GÁI NTN. CỨ NÓI CÓ NY RỒI, EM BẢO LÚC EM MỚI LÊN THÌ CHƯA, EM KO TIN NHANH THẾ. EM ẤY BẢO CŨNG MỚI. MÀ EM LÊN CHƠI NHIỀU, CẢ VÀO BAN NGÀY VÀ BAN TỐI, CHẲNG THẤY ĐỤNG MẶT ZAI NÀO. KHÔNG LẼ TOÀN NHẮN TIN??? HÔM NỌ THẤY CÓ ZAI GỌI ĐIỆN, CÂU CHUYỆN ĐẠI Ý LÀ EM ẤY KO NHẬN ĐC TIN NHẮN NÀO CẢ NGÀY LUÔN, XONG MÃI HOÁ RA EM NÓ CHO SỐ ĐT CỦA ZAI ĐÓ VÀO DANH SÁCH HẠN CHẾ. Giờ em ko biết nên tiếp tục ntn, em đã nói là em ko tin em nó có ny, và ễm tìm cơ hội cho rieng mình. ANH CHỊ CÁC BẠN CHO EM LỜI KHUYÊN EM NÊN LÀM GÌ TIẾP THEO VỚI Ạ, HICHIC, EM NÓI VỚI EM NÓ LÀ TRÁI TIM EM HƯỚNG VỀ ĐÓ MẤT RỒI, KHÔNG MUỐN CHUYỂN HƯỚNG, EM NÓ BẢO EM LÀ QUÊNĐI. Em bảo em vẫn sẽ tìm cơ hội cho mình. MỌI NGƯỜI GIÚP EM VỚI.
  2. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20
    Khổ quá đã bảo mặc kệ Cáo nói gì thì nói cứ TÁN MẠNH ĐÊ!!! :))

    Đừng thô là được còn cứ tình cảm dạt dào thể hiện hết mình nhé! :-bd Chúc thành công! :D
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Khổ quá đã bảo mặc kệ Cáo nói gì thì nói cứ TÁN MẠNH ĐÊ!!! :))

    Đừng thô là được còn cứ tình cảm dạt dào thể hiện hết mình nhé! :-bd Chúc thành công! :D
  3. phaicuoivo

    phaicuoivo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2012
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Anh/chị Glass ơi tình cảm dạt dào thể hiện hết mình thì em luôn muốn, nhưng khổ nỗi em quá gà khoản tán gái, lại khônh khéo ăn nói lắm nên không biết nên làm ntn để cho nó tốt, xin nhờ anh hị và mọi người tư vấn cho em em nên hành xử ntn cho vừa ạ?? Em nên thể hiện ntn, bằng cách gì ạ?? Hic, giúp em với :(
  4. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20
    Sao thời gian các anh hay nặng nề cái khoản "Gà" hay "sói" thế nhờ? :-? Yếu tố tình cảm vẫn là cái quan trọng nhất chứ!
    Cáo có còn là trẻ con nữa đâu mà thích cái màu mè, cái hoa hòe hoa sói?
    Tầm 24, 25 đổ ra là người ta tỉnh mộng roài! :-j

    Thứ nhất là đừng để cáo ảnh hưởng tới quyết định của mình: Mình đã thích là mình tán đến khi nào em lấy chồng ( lấy mình hoặc lấy thằng khác ) mình mới thôi! Phải luôn tâm niệm chỉ có mình mới làm đc em hạnh phúc! Khi tâm niệm như thế cái thể hiện bên ngoài nó sẽ rõ ràng theo, hữu xạ tự nhiên hương em ý khắc cảm nhận được!

    Thứ nhì, đã quyết làm thì chỉ có LÀM BẰNG CÁCH NÀO chứ ko có chuyện làm hay thôi nữa nhá! :D Tức là làm phải làm = đc, VD như mún gặp mà ko cho lên nhà thì rủ đi chơi, lôi đi chơi (Tai em mún anh ít lên nhà mà anh lại mún gặp em ... :P ), ko đc thì phục kích bạn bè!

    Cái vụ "Em có người yêu rồi!" thì mặc kệ em! (:| Anh cũng có người yêu rồi (là em đó) và anh chỉ biết là anh mún làm cô ý hạnh phúc ... ^^

    He he!

    Có gì cứ update tiếp đi nha!
  5. phaicuoivo

    phaicuoivo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2012
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    @glassheart07 có lần em nó nói rằng, em nó cần một người quan tâm, hiểu em nó, chia sẻ với em nó mỗi khi buồn, nhưng người mà em nó chia sẻ lại ko phải là em. Hic. Em rất muốn thể hiện sự quan tâm của mình, rất muốn chia sẻ với em nó, nhung lại không biết cách làm của mình có hay và đúng ý em nó hay ko. Hàng ngày cũng chỉ biết nhắn tin hỏi han, gọi điện khi tiện, còn đâu ko biết là cáchntin, hỏi han đó có làm em ấy thích ko mà lại thế. Chẳng hiểu nổi!! Bây giờ em ko biết nên thể hiện sự quan tâm của mình ntn để em nó hiểu nũa. Em nó bảo anh ít lên nhà em thôi, đã bảo thế rồi mà. Ít lên thì có thể làm đc nhưng ít lên thì lại phải ntin, gọi điện thì mới giữ đc liên lạc. Nhắn tin gọi điện mà rủ đi uống nc hay đi chơi thì cũng khó. Hichic. Chỉ cho em phương pháp hay bí quyết với ạ :( buồn quá :(
  6. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20
    Thực ra quan tâm nhiều đôi khi ko ảnh hưởng lớn = đúng thời điểm! :D
    Bác hình như ko quen với bạn bè của cáo nhỉ? ^^! Thế thì hơi khó! Em ý có FB hay blog b-liếc gì hem? :-?
    Bác thử cụ tỷ 1 cuộc nhắn tin của 2 người lên em xem cáo nc với bác kiểu gì xem nào! :D
  7. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    e đã bảo bác top rồi bác nên đưa về sân nhà mà đá,bác toàn đá sân khách thế này thì toàn ăn gạch của CĐV thôi:)):)),e nhớ không nhầm hình như có ai bảo với e rằng tán gái mà cứ đến nhà abc..xy thôi,dù thích đến mấy cũng cho [-X,e cũng không biết tại sao bác thông cảm :)).chỉ biết thế nên tin thế:)),còn không được thì bác tán luôn bà cô @glassheart07 luôn:)) (hình như cũng đang ế và muốn chống lầy)
  8. storm___

    storm___ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2012
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    @Chú em giờ chú đừng nhắn tin nữa chỉ làm thôi:
    - người ta có câu mồm mép đỡ chân tay: chú không có mồm mép thì chú làm bằng hành động, chú đừng nói gì nữa cứ làm những gì mình cảm thấy hợp lý cho nó hãi. Nói là làm. không trình bầy không giải thích.
    - ý của em nó nó cần người để chia sẻ mà nó không cho chú cơ hội để chia sẻ thì chú có mà hiểu em nó vào mắt, mà nó không cho chia sẻ với chú thì chú làm sao cho nó hiểu về chú trước và rồi đến một ngày nó cảm thấy chú đáng tin để nó chia sẻ thì, rồi, và... cái gì đến nó sẽ đến. người ta có câu muốn hiểu người thì để người hiểu mình trước.
  9. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20
    =)) =)) Chia bùn với bạn Dilentuga là bà cô này đang ko ế và cũng chưa mún lấy chồng nhé! ;))
    Dilentuga bây giờ chắc đã ra vịt! :))

    Đồng ý cái vụ giảm bớt việc đến nhà cáo! :-bd
  10. ZerO1005

    ZerO1005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2013
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Bác Glass dạo này thấy tư vấn nhiệt tình nhề, chắc là có chuyện gì vui vui đây.
    Ca của em thì đến tầm tối sẽ update tiếp tình hình, mong bác lại tư vấn tiếp nhé.

    @top : Bạn cứ cẩn thận đó, vì 1 lần mình cũng từng gặp trường hợp này rồi. Nếu gái mà đã mời bạn đến nhà mà lại thân thiết hơn với 1 người khác thì khả năng ngả theo đối phương của gái là cao hơn khi ngả về phía bạn. Nên thay đổi phương pháp nhé :)
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Bác Glass dạo này thấy tư vấn nhiệt tình nhề, chắc là có chuyện gì vui vui đây.
    Ca của em thì đến tầm tối sẽ update tiếp tình hình, mong bác lại tư vấn tiếp nhé.

    @top : Bạn cứ cẩn thận đó, vì 1 lần mình cũng từng gặp trường hợp này rồi. Nếu gái mà đã mời bạn đến nhà mà lại thân thiết hơn với 1 người khác thì khả năng ngả theo đối phương của gái là cao hơn khi ngả về phía bạn. Nên thay đổi phương pháp nhé :)

Chia sẻ trang này