1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh chị và các bạn GIÚP em đánh giá tâm lý con gái và liệu em còn cơ hội không với ạ??? HELPPPPPP

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi phaicuoivo, 22/02/2013.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20
    Ko đang bùn lớm ...T.T... hức hức ... >"<...

    Thế nên mí lên đây giải sầu nà! :))
  2. phaicuoivo

    phaicuoivo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2012
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Em ko quen với bạn bè em nó. Vì cũng mới quen em nó đc độ hai tháng mà. Em nó add fb em nhưng fb em nó lại ko public friends :)) dạo trc vẫn ntin hỏi han, quan tâm bình thường. Hai hôm nay em ntin đều k thấy trả lời. Thật sự là em ko hiểu tâm lý và em nó đang nghĩ gì. Nếu đã thích, đã có ny rồi (đợt em mới lên cách đây độ hai tháng thì chưa, bảo là mới có) thì tại sao khi em nắm tay, vuốt ve tay, má thì dù cũng hơi vùng vằng tí nhưng coi như ko có, vẫn để em làm như thế. Vẫn để im, không hề dứt khoát giật ra. Em nắm tay vuốt ve một lúc rồi lại kéo tay em và hỏi anh có mấy hoa tay, rồi xem và nhận xét hai đứa gần giống nhau ở hoa tay. Xong lại để im kệ em. Thấy có nốt muỗi đốt ở tay và má, em xoa xoa rồi hỏi, em nó vẫn ko phản kháng gì. Lúc em nó bảo có ny rồi, bảo em ít lên thôi, em bảo bắt đền em nó, em nó hỏi sao lại bắt đền, em bảo thì giờ trái tim và tình cảm của em đều hướng về em nó, lúc đó vẫn đang nắm tay trái, em dùng tay vạch từ tay em sang tay em nó, đến tận vai, bảo là giờ nó truyền hết sang người này rồi, thấy em nó cúi mặt cười tủm. THẬT SỰ EM KHÔNG HIỂU EM NÓ ĐANG CÓ Ý GÌ, HAY LÀ ĐÚNG ĐÃ CÓ NGƯỜI KHÁC. NHƯNG TẠI SAO VẪN CƯ XỬ NHƯ TRÊN??? HAY TẠI EM ĐANG HIỂU LẦM NHỮNG HÀNH ĐỘNG ĐÓ??? GIÚP EM VỚI, EM KO GIỎI NẮM BẮT TÂM LÝ CON GÁI...

Chia sẻ trang này