1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

anh chia tay em rồi sao

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi chuot_hip, 15/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    cái tiêu đề nghe buồn quá , một câu hỏi sẽ chẳng bao giờ có câu trả lời mà tự mình trả lời thay cho mình . CHỉ còn biết cách làm thế nào có thể vượt qua thật nhanh và đi vào một quỹ đạo mới . Đúng là quen nhau chỉ mất một giây - yêu nhau chỉ cần một phút - Nhưng quên nhau thì có khi phải cả đời .
  2. cuchuoichamcom

    cuchuoichamcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Nói chugn cái gì cũng thế wên được hay ko thì cũng do mình cả thôi bạn ạh!Nếu ma ko wên được thì chia tay làm gì
  3. chuot_hip

    chuot_hip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    khi chúng ta mới wen nhau,2 đứa đã tâm sự với nhau rất nhiều,anh đã kể cho anh đã và đang rất buồn,ng yêu anh vừa chia tay anh(H),anh đã ko nói nhiều về H,nhưng em cũng cảm nhân được anh nhớ H,khi đó em chỉ là 1 ng bạn,1 ng đồng cảm,thông cảm trước những gì anh kể,anh đã tin tưởng và chia sẻ với em. nhưng ko chỉ về H,anh cũng nói về gia đình của anh,về wan điểm của anh về mọi thứ,về bạn bè..........
    đã có lúc em nói với anh,nếu như ngay từ ban đầu anh ko tin tưởng,quan tâm và chia sẻ với em như vậy thì em cung coi anh như mọi ng,như những ng wen nhưng ko thể tâm sự, anh cũng biết vậy.anh còn nói ngay từ buổi đầu em ,anh cũng đã rất ấn tượng với em,khi em đứng lùi vào cho anh vào,lúc đó anh chưa biết em là ai,chính vì vậy lúc sau anh đã chủ động nói chuyện với anh.
    và chính từ đó dần dần anh cho em niềm tin về mọi thứ và cả anh nữa,nhưng vẫn chi như 1 ng bạn .
    rồi đến 1 ngày,2 đứa đi cùng nhau,nghe 1 bản ballard anh đã ôm em từ đằng sau,..........
    em nhìn lại những ngày gặp nhau,ngày nào cũng gặp nhau,rồi những ngày ko gặp nhau em nhớ anh,rồi hôm anh đi theo đoàn anh bảo em là đi 10 ngày cơ,lấy cớ đó để gặp nhau bằng được,nhưng hôm sau thì anh suốt hiện lù lù ra,lúc đó em vừa tức vừa vui,vui vì ko phải là anh đi tận 10 ngày,mà chỉ là đi rồi lại về,tức vì đến tối hôm trước khi đã gặp nhau rồi mà anh ko nói thât với em,anh biết em như vậy ...và đã nhìn em rồi cười,vuốt má em,xin lỗi. vậy thì em còn tức làm sao được nữa phải ko anh.
    rồi có những hôm đi thì rất tình cảm,có hôm thì đánh nhau(đùa thôi),làm nhau sứt sẹo tay chân,hiihihih,em cong nhớ đã cắn anh thâm tím cả tay(ân hận vô cùng) khi em hỏi đến nó thì anh nói,cắn vậy rồi còn hỏi gì,mặt em xị ra,thấy mình có lỗi vô cùng,anh thấy vậy thì lại cười và bỏ ra cho em xem nó đã đỡ nhiều rồi.
    có hôm em đang ngồi đang dơ tay lên thì anh đi ra,anh nghĩ là em có chuyện gì nói với anh(nhưng đâu có chuyện gì),anh cứ khăng khăng là bảo em có chuyện gì thì cứ nói đi,rồi em giải thích lại là ko phải vậy,đến mấy lần liền,hihih em hỏi "vẻ mặt em lúc đó giống có chuyện gì đó lắm sao",anh nói "uh". rồi anh nói "hay là tại yêu nhiều wá rồi hay sao,để ý đến từng cái nhỏ nhất",lúc anh nói vậy nhìn mặt anh thật hay,nhìn thật thật là yêu lắm lắm....mắt 1 mí thôi nhưng cười duyên,có 2 núm đồng tiền,rồi cả đôi mắt nữa(chết cũng là ở chỗ đó nữa),lúc trước em cũng nói nụ cười đó có thể hạ gục ko biết bao nhiêu ng đâu lại còn khéo nữa chứ.
    1 điều thật buông cười,trước em thề sẽ ko yêu thằng nào khéo mồm,béo,bụng to hihihi,tất cả những thứ đó anh đều có,nhưng khi yêu em ko để ý,rồi tự nhiên em nhớ ra nói với anh, thì anh bảo trước anh cũng nói là ko yêu đứa nào lùn ,ít ra thi cũng phải cao đến vai or trên vai,rồi ghét đứa nào con gái có tên như em,vậy mà gặp phải em,hhihih,đứng đâu có đến vai anh,lùn tịt,anh vẫn thường trê thế. vậy em mới biết thế nao là "ghét của nào trời trao của đấy".cả 2 đứa cùng cười và nhìn nhau thật.....


  4. chuot_hip

    chuot_hip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0

    to babystar nếu như bạn chưa phải vào trường hợp của mình,hay tương như mình thì làm sao bản có thể hiểu được.
    còn đối với ng bạn gái mà bạn bảo giống mình,nếu ng ta có ý xấu là chia rẽ bạn và bạn gái thì mình ko có ý kiến gì,nhưng nếu bạn đó thật lòng yêu ng yêu bạn thì sao bạn ý ko thử,nhất là khi bạn đi xa,bạn trai bạn thiếu tình cảm,bạn gái đó muốn mình có thể bên cạnh ng mình yêu,rồi thời gian sẽ thay đổi thì sao,chính vì vậy trong ty,nếu chỉ yêu thôi thì ko đủ
    và bản thân bạn có đặt ra câu hỏi về ng yêu bạn ko,nếu ng con gái đó đã yêu ng yêu bạn lâu rồi,hay là ng yêu bạn là ng làm nhiều cô gái để ý đến,ví dụ như đẹp trai,hay ăn nói có duyên,....
    thì mình ko ý kiến,nhưng k phải vậy thì.......
    còn câu hỏi mình có giống ng bạn gái kia ko,thì đó là theo cách nghĩ của bạn.
    mình chỉ muốn nói 1 câu"trong ty ,yêu ko thì ko đủ"
  5. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    thật thông cảm với chuot_hip quá, đúng là con trai như tôi chẳng hạn cũng thật đáng đánh đòn, may quá chưa có luật ly yêu và kết yêu. Không chắc là đến 30 tuổi tôi mới dám yêu mất. Nhưng mà thôi, hãy cứ vui lên, trong cuộc sống này vẫn luôn có những người tốt hơn, phù hợp hơn với mình mà mình chưa được gặp, đã 30 đâu mà lo.
  6. chuot_hip

    chuot_hip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    gần 1 tuần nay,sáng đi học,trưa ăn cơm rồi đi làm đến tối,tối về nhà mệt,hoàn thành nốt bài,rồi đi ngủ,em ko có thời gian để nghĩ đến anh.chỉ nói vậy thôi,anh vẫn tồn tại,chẳng có lúc nào là ko có anh trong suy nghĩ cả,nhưng đi làn chỉ co thể nghĩ đến anh vẫn tồn tại ma thôi,chẳng cong thời gian để nghĩ nhiều nữa.
    hôm nay kết thúc dự án đầu,em mệt mỏi,đã 10h rồi mà em mới có 1 cái bánh mì ,áp lực nhiều wá,đã có lúc em muốn nghỉ,nhưng rồi lại lấy lại được tinh thần.
    khi đi về,đi gần đến nhà anh,em biết giờ nay anh ko có nhà,en biết anh đang ở đâu,em chỉ muốn đến rủ anh đi ăn phở cùng em(hiihih),chỉ vậy thôi,ko nói gi cũng được,chỉ cần có anh bên cạnh.nhưng ko thể,em biết rằng nếu em gặp anh,em sẽ hỏi anh rất nhiều,mà có thể em sẽ ôm anh nữa,.........
    nhưng nếu 1 lần như vậy,sẽ có lần sau,em ko thể,mặc dù em rất, rất....muốn anh ở bên cạnh em lúc này,9h đi làm về,di trên đường nhing nhưng đôi yêu nhau,họ đi chơi ở bên cạnh nhau,lúc đó em chỉ cười và nhớ về anh được thôi,ước gì anh ở bên cạnh em lúc này,em nhớ và cần anh nhiều lắm..........
  7. chuot_hip

    chuot_hip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    vẫn biết mọi thứ đã chỉ còn là wá khứ,nhưng em vẫn luôn ao ước,có đứa bạn chia tay ng yêu đưộc 1 năm,nhưng lúc 2 đứa chia tay chỉ là do tinh hiếu thắng,ko ai chịu nhường đứa nào,nhưng rồi thời gian càng làm chúng thấy chúng nó vẫn còn yêu nhau nhiều,bạn em đang hỏi em là nó ko biết nói lời way lại thế nào,em cũng chẳng biết nói ra sao với nó,em chỉ bảo nếu thấy còn yêu nhau,thì hãy way về với nhau,thử làm lại 1 lần,có được thì tốt,còn ko thì sau này cũng ko ân hận.
    còn em,em ko biết thế nào,khi chia tay aicũng lưu luyến và nhớ nhung,rồi thời gian sẽ thay đổi,em cũng biết vậy,em cũng nghĩ mình sẽ vậy.
    nhưng thời gian là bao lâu đây,1 năm,2 năm hay nhiều hơn thế nữa,nhưng mất anh em ko còn niềm tin vào ty nữa,vẫn biết có những ng đến với em thật lòng ,nhưng anh đã là 1 phần ,phần rất nhiều trong em,sao có thể.......
    em cảm nhận được sự wan tâm của ng ta đối với em,có lẽ ng ta còn wam tâm hơn cả anh,còn lo cho em hơn cả anh,nhưng anh vẫn là anh,ng em yêu vẫn là anh.
    em cũng nói với ng ta,em chẳng thể đến với ng ta được vì em chưa wên anh,cà em cũng ko có ý định phải wên anh,em cũng chẳng rõ sau nay em có khác đi ko?
    mới có hơn nửa tháng mà,lúc nào cũng có tên anh,khuon măt anh,rồi nghe nhạc cũng là những đĩa mà anh với em cùng nghe,.......
    em bây giờ lúc nào cũng tươi cười,nói nhiều,nhiều lắm,em nói như để cho mình ko có khoảng yên lặng,để nghĩ về anh ít hơn,em vẫn đi wa nhà anh,em ko nhìn vào,cứ kiếm ra 1 cớ là đi wa chỗ này chỗ kia để di wa,nhưng cũng tự biên bạch cho mình là do đi wa dường đó thì gần hơn..............
  8. chuot_hip

    chuot_hip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    2-9 đi chơi với lũ bạn,chúng nó kể 1 loạt chuyện cười và đố nhau,cười rũ rượi,rồi em lại nhớ những câu anh đố em,lại lấy ra đố chúng nó,chẳng đứa nào giải được cả,mà khi em giải thích cho chúng nó thì em lại nhớ lúc anh giải thích cho em và 2 đứa nhìn nhau cười,hôm đấy là đi ở trên Lăng.
    nhưng càng kể thì em lại càng nhớ anh,có buồn cười đến mấy thì em cũng chỉ có thể cố cười để mọi ng ko thấy em khóc và nhớ anh.
    càng cố wên thì em càng muốn kể về anh.sáng nay đi học,chúng nó trê em đen,rồi trêu là anh sẽ chán em,ua thì chán rồi thôi,em nói chia tay nhau rồi,chúng nó bảo nếu chia tay mà 2 đứa vẫn yêu nhau,mà chỉ vì 1lý do nào đấy thì thật là kém,hehhehhe
    em cũng chẳng biết nói thế nào,mà có nói thì chúng nó cũng ko hiểu,im lặng vẫn là thói wen của em.
    1 tuần rồi ko gặp anh,sao em thấy nó dài wá vậy,ko biết rồi còn thấy dài thế nào nữa
    em chẳng biết giờ này anh đang làm rìa,tối em vẫn đi wa chỗ anh hay ngồi,nhưng dạo này anh ko thấy ra nữa,chẳng được nhìn anh.
    em vẫn nhớ lần đầu tiên gặp anh,anh mặc áo sơ mi đen,sắn tay,nhìn thật đẹp,lúc đó chỉ thấy thật đẹp,em vốn đã thích mầu đen.
    rồi khi yêu càng nhìn càng thích,cứ muốn nhìn hoài nhưng chưa lần nào em nói với anh"anh mặc áo này đẹp lắm",nhất là lần đầu chia tay,rồi gặp nhau ở ngoài wán,hôm đó trời mưa,nhìn anh thật.........chỉ muốn ôm(ngượng wá),thật là duyên hihiihih,nói vậy ko có nghĩa là những lúc mặc những áo khác ko đẹp,nhưng anh biết em thích mầu đen mà,mà anh cũng toàn mặc áo phông đen mà..........
    dạo này anh thế nào rồi nhỉ,àh còn mất ngủ ko,rồi còn ăn ko đúng bữa ko,lại còn bỏ bữa nữa chứ........
    biết làm thế nào được đây. em muốn ở bên cạnh anh
  9. chuot_hip

    chuot_hip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    2 hôm nay trời thật mát,ko nắng,chỉ mưa,nhưng mưa 1 lúc là tạnh.anh cũng thích trời thế này,cả em nữa.
    nhớ những hôm trời mưa rào,ngoài bồ vắng ng,lúc ngớt mưa 2 đứa đi bô,thật vắng và cũng thật mát,chỉ có vài ng đi bộ,chẳng như mọi hôm ng di tập thể dục chiều,rồi bao nhiêu ng wa lại.
    đã lâu lắm rồi em ko đi bộ 1vòng hồ,hôm nay em muốn đi với anh,em muốn rủ anh đi với em được ko?đi 1 mình thì em sẽ buồn và nhớ anh lắm,chỉ dạo 1 vòng thôi mà,chỉ cần nhìn thấy anh,đi với anh.
    biết chỉ cần vậy nhưng có lẽ em ko cho mình làm vậy đâu.

  10. chuot_hip

    chuot_hip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    vừa có 1cơn gió thật mát,nó lại nhớ hôm lên hồ Tây,hôm đấy nó đi với ng ấy,đã gần 1 năm nó ko đến đó,trước nó vẫn thường lên đó với vài đứa bạn,rồi hôm đấy nó rủ ng ấy lên đó ,đã lâu rồi nó mới lại có cảm giác đó,ko phải biền nhưng cũng giốn biền lắm,nó vừa rẽ ngoặt vào đó đã nghe thấy tiếng nước đập bờ,rồi gió đập vào mặt nó.khi đó nó và ng ấy vẫn chỉ là bạn,nó thấy thật vui sau 1 thời gian nó quay lại đấy vẫn như trước ,lại cùng đi với 1 ng bạn có thể tâm sự mọi chuyện với nó.
    nó đã hứa với đứa bạn,đứa con trai đầu tiên nó dẫn lên đây phải là ng yêu của nó,đến khi nó đi cùng ng ấy lên đó,nó mới nhớ ra lời hứa của nó,nhưng nó cũng ko thấy có lỗi ,vì nó muốn đến đấy với ng ấy.
    và rồi nó cũng ko phải là đứa thất hứa,ng ấy và nó cũng đã yêu nhau.
    nó thích biển thích lắm,hè vừa rồi ,nó đi biển thích lắm,nhưng nó lại nhớ ng ấy lắm,nó ước rìa ng ấy ở đây,đi dạo vào buổi sáng,rồi ngắm biểm với no,lãng mạng wa phải ko,nó cũng nghĩ vậy,nhưng đó cũng chỉ là mơ ước,1 mơ ước chẳng bao giờ có thể thành sự thật.
    hôm nay nó muốn gặp ng ấy wá ,hihhhihiih.đi dạo bờ hồ này,lên biển bé của nó,hôm nay lên đấy sẽ thích lắm,ng ấy có đồng ý đi với nó ko đây?
    hình như nó lai tư trả lời câu hỏi nó đặt ra.

Chia sẻ trang này