1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

anh chia tay em rồi sao

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi chuot_hip, 15/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuot_hip

    chuot_hip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    mong được gặp,nhưng chẳng dám tìm,hihihihi,nhưng thật buồn cười,cái lúc em nghĩ là hết ngày rồi,chuẩn bị đi về nhà rồi thì lại có ng nhờ em mang đĩa lên cho anh ,vậy là nó lại có cái cớ để tìm anh.
    lên mấy chỗ anh hay lên cũng chẳng tìm thấy,vậy là phải wa nhà,cũng chẳng có ở nhà,đành phải gửi lại nhà.
    lại đi chơi,tìm cũng chẳng thấy,nghĩ là sẽ được gặp vậy mà cũng ko.
    rồi tối về,gọi điện lại cho anh,định nhắn vài lời ng ta nói với anh,nhưng cũng chưa về ,em nhắn lại là bao giờ về gọi lại cho em,em cứ chờ mãi,nhưng biết là thể nào anh cũng về muộn thì anh cũng chẳng gọi đâu,biết vậy mà em vẫn chờ,nghe thấy tiếng chuông điện thoại là chờ xem có phải goi mình ko,có lẽ những lời nhắn đó để sau cũng được nhưng em...........
    hôm sau gọi điện thì gặp,nhưng ko biết sao lúc đó em với anh nói chuyện thật tự nhiên,em cũng vậy thấy,2 đứa nói chuyện giốn như thời gian đầu gặp nhau,rất thoải mái,anh cũng vẫn nói với em như trước,vì 2 đưa chia tay ko phải do cãi nhau,hay bất đồng wan điểm rìa cả,vì vậy nói chuyện với nhau vẫn rất thoải mái,sao lúc đó em chẳng có cảm giác anh như 1 ng bạn,có thể nói chuyện với em mọi chuyện.
    anh ko bao giờ tự đông wan tâm đến em,như chẳng bao giờ gọi điện,hay wa nhà rủ đi đâu cả,mà chỉ có em như vậy thôi,chỉ khi nào đã gặp nhau thì anh mới rủ đi đâu đấy.
    và bây giờ cũng thế,chia tay,chẳng lien lạc với nhau thì rõ rồi,nhưng hôm wa nói chuyện với anh,em thấy em vẫn có thể là ng để anh có thể chia sẻ,anh cũng vẫn kể cho em nghe,vậy mà............
  2. chuot_hip

    chuot_hip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    cũng đã lâu rồi chẳng viết,phải chăng đã wên ,có lẽ vậy?
    nhớ nhưng ko còn cảm xúc để viết,nhưng hình như ko viết làm cho con ng ta u ám và nặng chịch hơn.
    thực ra nghĩ nhiều,nhớ nhiều,chẳng biết viết gì nữa,càng viết nó càng hiển hiện trước mặt.
    ko rõ cái trạng thai này là thế nào,nhưng ko muốn đi chơi,ko muốn gặp mọi ng,ko muốn nghĩ đến gì cả,nhưng lại càng nghĩ.
    ko tìm thấy 1 ai để có thểchia sẻ ai tâm trạng này,biết chỉ có mình mới có thể làm được,nhưng cần ng bên cạnh,phải chăng mình yếu đuối wá.
    vẫn có 1 suy nghĩ muốn gặp anh,muốn tìm anh,nói chuyện,xem anh có phải là ng mình đang cần,có thể giúp mình ko như thế này ko( chỉ là giúp ,vì anh đã làm mình cười nhiều rồi).
    nhưng khi gặp anh nếu anh ko giúp được rìa thì thôi,nhưng nếu đúng là ng mình tìm thì cũng chỉ để biết được rằng ng mình đang cần là anh,nhưng cũng sẽ ko thể hi vọng vào sự giúp đỡ của anh,vì anh sẽ ko làm,và mình cũng sẽ ko nhận.
    vẫn đang phân vân thà biết mình muốn rìa nhưng sẽ ko thực hiện được hay là ko tìm hiểu mình muốn rìa để nếu khi ko thực hiện được thì còn đỡ hơn.
    có lẽ em sẽ làm theo cách 1 ko làm được nhưng biết mình muốn rìa còn hơn.
    ko rõ bây giờ có phải là em cần anh hay chỉ cần 1 ng bên cạnh,nếu là ng bên cạnh thì sao bao nhiêu ng bạn em vẫn tâm sự em lại ko thể mở lời.
  3. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Các cô các chú sướng thật nhỉ , chia tay chia chân ầm ầm . Như anh ngày ngày dúi đầu vào phòng thí nghiệm , cuối tuần dúi đầu kiếm thêm tiền . Quanh năm suốt tháng chẳng gặp gỡ được em gái nào cho nó ra hồn ra chất . Thấy thiên hạ yêu đương rầm rộ lòng anh nóng còn hơn lò thiêu .
  4. Guest

    Guest Guest

    Anh khổ thật đấy anh ạ.Cả đời học hành,cống hiến cho khoa hội thế mà....Nhưng mà sau này giàu rồi thì làm gì chẳng được (chưa chắc đã giàu bằng đi buôn hic hic).Anh làm em nhớ đến 1 anh bạn em quen.
  5. albeliebe

    albeliebe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vô topic này đọc, Albel đã giật mình, tên của topic, nội dung những lời chuot_hip viết, tất cả , tất cả như chính albel đang viết vậy. Gần 2 tháng rồi, uhm 2 tháng rồi không hề liên lạc với người ây. Thời gian đầu Albel vẫn tin câu nói "Anh bận việc quá ", nhưng từ từ, linh cảm của một đứa con gái cũng cho Albel biết có điều gì không ổn xảy ra. Albel không có thời gian gặp anh, chỉ gọi dt thôi, lúc trước gọi dt thì lúc nào cũng gặp, bây giờ có cảm giác anh tránh mặt Albel. Albel đã muốn hỏi rõ ràng rồi nhưng mà cuối cùng cho đến bây giờ vẫn chi là im lặng, cứ như cả Albel và anh đều có ý định im lặng rồi tự hiểu vậy, Albel buồn vì cách xử sự của anh lắm. Gần cả tháng trời lúc nào cũng bùôn, chẳng dám ngồi một mình vì hễ ngồi không là y như rằng nghĩ lung tung rồi lại khóc. Ghét thật, nhiều khi bản tính hiếu thắng trỗi dậy , tự nghĩ "Tại sao phải khóc vì một người như vậy chứ", nhưng mà thật khó , nước mắt nó cứ rơi vô định chứ bản thân có muốn đâu.
    Nói là quên nhưng nếu quên được dễ dàng như khi nói từ ấy thì chẳng phải buồn đến bây giờ rồi. Albel với anh chia tay vì lý do gì thì anh không nói, lúc đầu Albel buồn vì chẳng hiểu gì cả nhưng bây giờ thì biết rồi, cũng chẳng muốn thắc mắc làm gì nữa, lúc đầu còn muốn hỏi anh "Chuyện của anh với Albel là sao vậy?" nhưng bây giờ nghĩ lại, thôi cũng chẳng có gì để nói nữa.
    Có điều... suốt tháng qua, bận rộn với project cuối năm mà Albel chẳng có thời gian nghĩ gì đến chuyện của anh với Albel, nhưng vừa kết thúc xong project ấy, những suy nghĩ về anh lại đến, lại buồn lại khóc, ghét bản thân mình chẳng còn như mình nhưng chẳng thể làm được gì. Nhớ, vẫn nhớ, lạ thật nếu lúc còn quen anh Albel luôn nói ngượcnhững gì mình nghĩ thì chính bây giờ Albel muốn nói thật lòng mình nhưng lại chẳng thể nói được.
  6. chuot_hip

    chuot_hip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    chao albel,chẳng biết nói với albel rìa nữa chỉ thấy có ng đồng cảm với mình,thấy đỡ hơn nhiều.
    CH chỉ muốn nhắn albel 1 điều này,hãy nghe theo con tim mình,nếu cảm thấy thật sự ko còn tình cảm với mình thì mình ko thể làm gì được nữa,biết đâu có 1 lý do nào đấy thì sao,hãy thử 1 lần để ko phải hối tiếc,CH cũng vậy mà.
    Lần thứ 2 chia tay CH cũng hiểu được rằng ko thể được nữa.
    Nhưng lúc CH viết thế này là khi tình cảm đã chạy trước lý trí,mọi kỉ niệm vẫn còn nhớ nguyên,nhớ tất cả.
    Nhưng khi ly trí chạy trước thì CH lại nghĩ lại nhiều,nhiều lắm chia tay có lẽ là đúng,dù nhớ còn nhiều tc thì rồi mọi chuyện nó cũng wa,cũng sẽ là wá khứ.
  7. chuot_hip

    chuot_hip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    to bác tbm
    em nghĩ như bác thế cũng ko hay,dù yêu,rồi chia tay buồn nhiều.
    nhưng với em khi yêu thật đẹp,em đã rất vui,cảm thấy ý nghĩa rất nhiều.sống cũng phải có lúc thế nọ thế chai,
    có lẽ bac chưa gặp đúng ng thôi,mà bác cũng đừng suốt ngày làm việc(theo lời bác nói).bác nói chẳng gặp cô nào được cả phải chăng bác là ng khó tính.

Chia sẻ trang này