1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi do_re_mi, 20/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Amor

    Amor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Hihi, telegram là thế bạn ạ, chẳng có dấu má gì sất. Đại khái nó như thế này:
    ON SATURDAY COMMA WESTERN UNION DELIVERED ITS LAST TELEGRAM STOP THE END OF THE 155 HYPHEN YEAR HYPHEN OLD SERVICE WAS ANNOUNCED WITH BRIEF NOTE ON WESTERN UNION APOSTROPHE S WEB SITE COLON QUOTE EFFECTIVE JANUARY 27 COMMA 2006 COMMA WESTERN UNION WILL DISCONTINUE ALL TELEGRAM AND COMMERCIAL MESSAGING SERVICES STOP ENDQUOTE
  2. quang_c5

    quang_c5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Trên trang này http://www9.ttvnol.com/forum/gdqp/1047707/trang-14.ttvn xen lẫn với hình ảnh của topic là một số ảnh của uncle Hồ mà trong này chưa có. Thí dụ:
    [​IMG]
    Theo cuốn này http://www.amazon.co.uk/dernier-dragon-Xiaoping-si%C3%A8cle-dhistoire/dp/B0000EAD4U thì tấm hình này chụp khoảng năm 1965.
  3. quocanh_uk

    quocanh_uk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Cái này em copy vào điện thoại di động mỗi khi hướng dẫn trong khu di tích HCT ở Hà Nội toàn show cho các bác khách xem.
    mà các bác ơi, cái này chụp năm bao nhiêu thế nhỉ
  4. xedap08

    xedap08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2008
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. xedap_06

    xedap_06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. TONGIA

    TONGIA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Em không có ảnh về Hồ Chí Minh chỉ có 1 bài tự viết để ca ngợi Bác nhân 19-5 vừa giờ xin được post ở đây
    Đêm qua mộng thấy hạc vàng một cặp về giữa Kinh thành. Nước Nam gặp thời thịnh trị. Dân chúng an hưởng thái bình. Nông thì chăm lo cày cấy mà không lo cảnh thiên tai lũ lụt, thương thì thuận việc bán mua mà trên không lũ tham quan, dưới không phường trộm cướp. Binh thì xếp kho quân khí, trí sĩ chuyên tâm một lòng việc nước. Ra đường thấy vang tiếng hát ca, trong làng ngoài ngõ trẻ thơ đèn sách, nam phụ lão ấu mặt mày tươi vui.
    Ngẫm thế nước lúc thịnh, lúc suy, mới thấy cảnh thái bình vô giá. Các bậc tổ tông mấy ngàn đời nay dầu là lúc non nước an vui thái bình thịnh trị, hay là lúc lửa đao binh xương trắng, máu hồng đều cúc cung tận tâm cho non nước ấy là những bậc chí nhân. Mỗi khi vận nước lâm nguy, muôn dân khốn khó, tiếng khóc than lan khắp bốn cõi trời, vầng nhật nguyệt giật giờ tăm tối. Chữ hiếu trung ngày thường đà khác, tiếng tiết trinh lắm vẻ rối ren. Trong thì luân lý đổi thay, thói vô đạo hoành hành truỵ lạc, ngoài thì quốc uy mai một, lũ phiên bang quấy nhiễu không lường. Dân đen ngóng tìm Thánh Đế, chiến binh chờ hịch cần vương. ấy là khi trong chốn nhân gian lại khởi sinh ra những bậc kỳ nhân. Hận lũ cuồng tặc mà dấn thân ra cứu nước giúp dân.
    Ngài sinh ra giữa buổi giang sơn bị lũ phiên bang giày xéo, vũ trụ tối tăm, muôn vạn chúng sinh oằn mình cùng cực. Thành quách, đền đài tan hoang, mồ mả tổ tông bị dày xéo, bách tính thành thân trâu ngựa, cương thường bổng chốc tiêu ma. Ngước lên trời vầng dương ngầu đỏ, rặt lũ quạ diều. Trên cánh đồng quay quắt dân đen, thây phơi đầy nội. Kẻ chí sỹ chưa thấy đường cứu quốc mà dân đen mỗI lúc một thưa.
    Vạn dặm bôn ba, năm châu bốn biển là nhà. Nếm mật nằm gai ba mươi năm nơi miền quan ngoại. Dựng cờ dấy nghiệp trăm họ reo mừng.
    Từ nay Non sông sớm hôm có người chèo lái, lòng người ly tán có chốn tựa nương.
    Bách tính một lòng phò đại nghiệp, rừng thẳm náu mình, thuận thời vận cương nhu tiến thoái.
    Đất thang mộc vạn binh dấy nghĩa, vầng dương hé lộ, trăm họ reo mừng, nô nức chật đường theo.
    Chốn thành đô minh quân về ngự, kim long giáng trấn, ba quân rầm rập, hào khí cuộn dâng trào. Lửa thiêng liêng ngàn năm sáng rực, non sông ta gấm vóc đẹp thay.
    Nay cảnh thái bình sung túc thế nước mạnh lên. Nhớ ơn liệt tổ liệt tông, anh hùng nghĩa sỹ mấy ngàn đời nay xương cao như núi, máu chảy thành sông trên từng thước đất nước Nam ta mà gìn dữ, dựng xây.
    Bởi:
    Quan ngoại phiên bang hùng mạnh mấy ngàn năm chưa hết lòng lang, trong cõi thiên địch khôn lường bao đời nay luôn về tàn phá.
    Lũ tham quan như mọt lẫn quất trong rường cột của nước nhà, rồi là bọn bại binh bại tướng mấy mươi năm quấy phá chẳng an.
    Nhân buổi thái bình mà khoan dưỡng sức dân. Nhân buổi thái bình mà lo bề thành luỹ.
    Nay mong trong bờ ngoài cõi ân tiên tổ thái bình ấm mãi. Người Việt ta đi, ngửa mặt lên thấy vầng dương chói loá. Năm châu nghe tên mà ngưỡng vọng, tứ hải thấy mặt phải nghiêng mình.
    Nên nước non thời trị phải diệt lũ tham quan. Giang sơn thời trị phải đặt ra hình luật. Làm bậc quân vương biết lo cho bá tánh ấy là đức mình quân. Còn như bậc Thánh Quân mà muôn vạn đời sau dân nước Việt ta còn sớm hôm hương khói phụng thờ thì mấy trăm năm nay chỉ một. ( TONGIA 0983000089)
  7. caytrevietnam

    caytrevietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    1.839
    Đã được thích:
    1
    Bác Tôn giả này viết hay, như hịch mà cũng giống như văn bia vậy
    Bác ở đâu nhỉ, pm làm quen cái, biết đâu lại đồng đạo. Nhưng nick của bác nghe hơi "phạm" quá
  8. oke_vn

    oke_vn Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    129
    Không muốn làm bẩn topic về ông Hồ, tuy nhiên thấy 1 số chú rân chủ vào đây cất giọng đạo mạo lên mặt dạy đời : à, rằng, thì, mà, là, : thế hệ 7x, 8x không nên thế này thế kia ... blah blah...
    Nên tớ cũng góp vài lời :
    Theo "Xuẩn ý " của các chú rân chủ thì thế hệ 7x hay 8x hay Xx gì đó có còn nên thần tượng những anh hùng dân tộc cách đây hằng trăm năm, hay hàng ngàn năm nữa không ??
    Với trường hợp ông Hồ, cho đến tận bây giờ trong nhiều gia đình Việt Nam vẫn còn bàn thờ có hình ông. Bạo lực- phi nhân có thể bắt người ta tuân phục ngoài mặt, nhưng liệu nó có thể bắt người ta rước hình 1 ông dở hơi nào đó, về nhà cho lên ban thờ là 1 nơi cực kỳ linh thiêng đối với người Việt được không ??
    Tại sao người ta ko thờ những Kiều Công Tiễn, Lê chiêu Thống, Ngô Đình Diệm...v v.. mà lại thờ Ngô Quyền, Quang Trung, và ngày nay là ông Hồ ??
    Chắc có lẽ "rân trí" của tuyệt đại đa số dân Việt không cao như các chú rân chủ cho nên mới thế chăng ??
    Và có lẽ cũng do "Xuẩn ý " của các chú rân chủ cũng cao vời vợi so với tuyệt đại đa số dân chúng Việt Nam, cho nên các chú mới nghĩ đến chuyện vác mấy web site như RFA hay Danchimviet vào đây để làm dẫn cnứng lịch sử
    Chẳng biết bao giờ các chú rân chủ mới hết "Xuẩn ý " cho những người Dân Chủ đúng nghĩa được nhờ
  9. vinhvinh

    vinhvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    Tuy không phải là Thánh , nhưng có lẽ Bác là phật Theo tài liệu những vần thơ ngoại cảm của hội tâm linh ( trang web kỉ nguyên tâm linh) thì Bác Hồ còn gọi là đức ngọc phật chịu trách nhiệm độ chúng sinh nước Việt sau hội Long Hoa . Các bạn đọc tham khảo thêm về một nét tín ngưỡng tâm linh.
  10. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Nghe một số bạn phát biểu về chuyện trình độ ngoại ngữ của Hồ Chí Minh trên này mà buồn cười. Đặc biệt là một số người lại đang ở nước ngoài nữa, có lẽ những người này sang nước ngoài chưa bao giờ học tiếng bản xứ một cách đích thực nên mới phát biểu nhăng nhít như vậy.
    Xin hỏi ai ở đây, sang học đại học ở nước ngoài, cứ cho là ít nhất 5 năm đi, dám chắc là mình có thể phát âm chuẩn như người bản xứ, nói không sai ngữ pháp, và giao tiếp đúng theo phong cách văn hoá của người bản xứ.
    Xin thưa rằng, trừ khi bạn đẻ ra ở nước ngoài, hoặc lớn lên đi học từ tiểu học ở nước ngoài, thì lúc đó mới có thể nói rằng bạn thông thạo, và phát âm chuẩn ngoại ngữ đó thôi. Đăc biệt với những ngôn ngữ khó như tiếng Pháp thì còn lâu nhé ( tiếng Anh là loại dễ về ngữ pháp rồi đó). Tất cả những người sang nước ngoài khi lớn rồi, thì dù trong môi trường đại học, cũng chả ai dám mở mồm mà nói một câu là tôi thành thạo đến độ chuẩn mực ngoại ngữ đó. Nếu có ai dám mở mồm khẳng định, thì chỉ có 2 trường hơp: 1 là họ nghiên cứu ngôn ngữ đó, hai là họ là kẻ dốt nát, tưởng là mình biết, nhưng thực tế chả biết gì cả.
    Vì thế, phải thấy rằng, cách đây hơn 100 năm, Hồ Chí Minh vừa đi làm, vừa tham gia chính trị, không có thời gian học một cách đích thực, mà vẫn có thể nói, viết mấy ngôn ngữ, đủ để người khác hiểu mình là rất giỏi rồi. Thử hỏi thời đại hiện đại ngày nay, hàng mấy triệu người việt ở nước ngoài, trừ những người đi học ra, mấy ai có khả năng như thế?

Chia sẻ trang này