1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh chung thủy hay chỉ là lý do???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi mam_hht, 03/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mam_hht

    mam_hht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Anh chung thủy hay chỉ là lý do???

    Mình và anh ấy wen nhau gần 2 tháng, đang vui vẻ bình thường thì anh chợt im lặng, không lien lạc với Mình 1 thời gian. Mình vẫn bình thản đợi cho tới lúc anh chủ động. Nhưng đến khi nói chuyện được với anh rồi thì Mình mới biết là thời gian vừa qua người ta đang cân nhắc xem có nên tiếp tục wen Mình không. Anh nói về mối tình cũ, tuy bị phản bội nhưng anh vẫn nhớ và thương người cũ hơn Mình, và vì thấy có lỗi nên quyết định chia tay. Sau khi chia tay anh và Mình vẫn đi chơi bình thường, anh không biết là Mình buồn thế nào nhưng vì thương anh nên Mình không thể không im lặng. Anh ấy dù biết người cũ có bạn trai nhưng vẫn không wên được người đó nên chia tay với mình, như vậy có phải là chung thủy, thật lòng không? Hay đó chỉ là lý do để chia tay khi đã nhàm chán (giống mục khi tình yêu rơi vào sự nhàm chán ấy)???
  2. Ak.8

    Ak.8 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    0
    thật lòng mà nói, con gái các bạn hay nghĩ ngợi quá,
    tình hình bây giờ là anh ta chia tay bạn rồi, ok?
    2 người ko còn yêu ,ok ? vậy thì phí thời gian đi giải thích 3 cái lặt vặt đấy làm cái gì ,giải quyết vấn đề gì .Chia tay là chia tay ,
    Để tâm trí làm việc khác có ích hơn nhiều . khuyên đấy
    Được Ak.8 sửa chữa / chuyển vào 22:39 ngày 03/03/2006
  3. 7miles

    7miles Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Tán thành.
    Lưu ý: con trai trên đời này không thiếu, đừng dại dột gửi hết trái tim cho 1 người nào đó...trừ chồng của mình.
  4. mam_hht

    mam_hht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Ừ vẫn biết là chia tay rồi nhưng mình vẫn muốn anh ấy quay lại nên mới phải thắc mắc. Vậy chia tay rồi mà mình vẫn đi chơi bình thường với người ta, có người nói là: anh ta muốn "thử" mình, chia tay rồi mà người ta rủ đi là đi liền là ngu, khuyên mình đừng đi với anh ấy nữa vậy có đúng không? Các bác cho ý kiến nhá, cám ơn lời khuyên của bác Ak.8, mình biết níu kéo là khó lắm nhưng iu là mù quáng mừ!!!
  5. manofvalue

    manofvalue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Ở đây nhiều tình huống linh tinh thế này quá, trả lời cả năm không hết được.
    Thằng ku kia hành động thế là tốt vì nó tự thấy chưa đủ tình cảm với em. Nhưng không phải là em đã hết cơ hội, tuy vậy đừng níu kéo gì vì con trai thích chủ động. Với em, hiện giờ chỉ nên thể hiện ở mức vừa phải thôi, không vồ vập cũng không thờ ơ quá (thờ ơ vừa vừa). Nó rủ đi chơi cứ đi , thỉnh thoảng quan tâm đến nó theo kiểu bạn bè, ....không nên rủ nó đi chơi riêng, hoặc có động thái liên quan đến love quá rõ ràng. Tóm lại, dùng 1 chiến thuật sao cho: em vừa chờ đợi chú kia nguôi ngoai, và vẫn để mắt tới cậu ta được, vừa không phải "xuống nước" để níu kéo, trong khi đó vẫn quan tâm được đến cái anh zai khác nếu thích.
    Chiến thuật dù khôn ngoan đến mấy cũng chỉ chiếm 30% thành công thôi, quan trọng vẫn là bản thân em (tự tin, khéo léo, xinh,...)
    Được manofvalue sửa chữa / chuyển vào 20:26 ngày 05/03/2006
  6. trecon20t

    trecon20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    tình cảm và sự quan tâm của bạn chưa đủ nhiều để anh ta quên đi người cũ...mình nghĩ thế.....
    nhưng giờ người ta đã nói chia tay roài.....thì cứ ở bên canh quan tâm...thỉnh thoảng đi chơi...thế là ok....
  7. Bright_sea_and_me

    Bright_sea_and_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng nhé, tớ kể cho bạn chuyện thật của thằng bạn tớ này(xin lỗi con các boy trước nhé):
    Thằng bạn tớ và người yêu nó cũng đã chia tay hơn nửa năm nay rồi nhưng nó vẫn còn yêu cô ấy lắm, tưởng như chẳng thể nào quên được. Tớ là bạn nó, tớ biết và nó cũng hay tâm sự với tớ mà. Nhưng nó vẫn đi cưa cẩm các em mà nó thấy hay hay, nhưng em nào cũng chỉ 1 thời gian là chán, kêu ko có tình cảm gì. Có một em yêu nó thật lòng, nhưng nó bảo với tớ là thật lòng mà nói nó thấy có lỗi và những lúc đi với em ấy nó bảo toàn nói dối nhưng lại rất ... giống thật vì ko có cảm xúc nói năng còn trôi chảy và ... cứ như thật vậy. Và nó cũng dùng cái cách như bạn trai của bạn làm đấy.
    Mình biết tình yêu là mù quáng. Nhưng quả thực để hiểu được con trái khó lắm, phải cảm nhận bằng trái tim thôi bạn ạ. Nếu đó là tình cảm thật thì tốt, còn không thì... chia buồn với bạn. Con trai là thế đấy bạn ạ. Sẽ rất thật, rất chân thành với người họ yêu thật sự nhưng với những người khác thì mình.... không chắc đâu.
  8. mua_rung

    mua_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2005
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    nói chung ý mà, em gái ạ. Có 1 câu chân thành là, em yêu cái gì thì cứ thả nó tự do ra. Thật. Nếu nó quay lại thì nó là của em, còn không thì nó cũng chưa bao giờ là của em cả, cho nên cũng ko có gì fải lăn tăn Nói chung thay vì nghĩ suy huỷ hoại sắc đẹp, em dành thời gian chăm chút mình với lại đong đưa các anh khác đi, hihi, có khi một cơ hội khác lại đến.. Chúc em gái vui.
  9. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Những gì của mình là của mình,níu kéo làm gì, tính ra anh ta cũng còn tình người rằng ko muốn bạn đau khổ vì ngộ nhận nên đã nói thẳng......
  10. mam_hht

    mam_hht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Ui, cám ơn các bác nhiều, em sẽ cố gắng làm theo những lời vàng ngọc, hic. Cảm động wá, hít bùn rồi.

Chia sẻ trang này