1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh có biết em đang khóc???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi BabyDragon85, 29/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BabyDragon85

    BabyDragon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    0
    Anh có biết em đang khóc???

    Anh lớn hơn em 6t,1 khoảng cách hơi lớn phải ko anh.Khi anh noi muốn làm wen với em và hỏi em có thể làm bạn gái anh ko,em đã gật đầu sau 2 ngày suy nghĩ (lẹ wá phải ko) chỉ vì ham vui thôi chứ thực chất em ko có cảm tình gì với anh hết.Cảm giác duy nhất là khi ở bên anh em thấy rất vui mà thôi.Sau 1 thời gian,em cảm thấy rằng hình như anh và em ko hợp với nhau cho lắm,em thì wá trẻ con,anh thì wá người lớn (25t mà),em suy nghĩ nhiều lắm về chúng ta,nhưng em lại chật thấy trong lòng em vị trí của anh thật quan trọng,em bỗng sợ mất anh.Nhưng chuyện gì đến đã đến,đúng như em lo lắng,anh cũng đã nhận ra chuyện đó sau trò đùa của em,anh ko thể hoà hợp với tính cách trẻ con của em,anh đã đề nghị chia tay.Em cảm thấy hụt hẫng,em đã khóc,rất nhiều.Anh nói anh muốn làm bạn của em và anh muốn em coi anh như 1 người anh trai và anh vẫn muốn được chia sẻ nhưng tâm sự của em và nói em hãy coi như chưa có gì xảy ra giữa anh và em.Anh ơi,làm sao em có thể???Em còn wá trẻ mà,và anh là người đầu tiên em đồng ý wen (có phải em chấp nhận anh mau wá nên giờ đây em phải chịu như thế này.Nếu em đối xử với anh như những người con trai khác đã từng hỏi em thì có lẽ mọi chuyện đã khác phải ko anh?)Nhưng giờ đây em cũng đã thông suốt rồi,em chấp nhận nhìn thẳng và đối diện với sự thật đó,nhưng em vẫn còn buồn lắm,anh có hiểu cái cảm giác khi mình bắt đầu biết lo sợ sẽ mất người đó thì mình lại đánh mất ngay lập tức ko???Giờ đây từng đêm em vẫn ôm gối 1 mình khóc anh có hay,có biết???Anh có biết đằng sau những nụ cười đó là những giọt nước mắt ko???
    Anh ơi,chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu ko???

    NEVER CRY FOR LOVE AGAIN
     
  2. net2020

    net2020 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Chuyen cua em saocung giong cua anh qua vay, anh cung da tung quen mot co be kem anh 2 tuoi va tuoi anh bay gio cuung bang tuoi cua anh chang em dang tung quen(25t) , o tuoi nay bon anh cung da du chung chang va nhan thuc chin chan ve tinh yeu. Dung la tuoi em va anh ta cach nhau cung tuong doi xa nhau nhung neu anh chang cua em rong luong hon mot chut nua thi se hieu cho em ma thoi. Em hay tu tin va co gang thu lien lac lai voi nguoi do, truoc mat hay chi nen coi nguoi do nhu la mot nguoi anh trai dieu do se lam em an ui phan nao va thoi gian se giai quyet moi van de
  3. ruby_girl

    ruby_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    nếu bạn đã biết mình trẻ con rồi thì khóc nhè xong rùi sẽ quên nhanh thôi. Cái kiểu tâm lý ko ổn định lúc thấy thế này lúc thấy thế kia trong chuyện tình cảm dễ làm khổ nhau lắm à
    Mình thấy anh ấy sáng suốt khi chia tay bạn đó ( để cho cô bé có thời gian trưởng thành rùi sẽ chấp nhận một tình yêu chín chắn hơn).
    minh nghĩ cái bạn cần bi giờ là một điều gì đó làm bạn vui chứ k phải có lại tình yêu của anh ấy đâu...chịu khó đi tìm niềm vui trong học hành, bạn bè nhé! nghe câu ngồi ôm gối khóc hàng đêm một mình sao như nhạc sến quá ta
    Dù xa nhau nhưng ta luôn nhớ về nhau!  :x
  4. vsam

    vsam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Tuổi của em chẳng còn trẻ con quá nữa đâu, 19 tuổi rồi còn gì. Đừng nghĩ là em quá trẻ trong tình yêu, tuổi em đến với tình yêu là hay nhất đấy. Anh ta cũng chẳng quá nhiều tuổi so với em. Khoảng cách 6 tuổi em nghĩ bây giờ là xa, một hai năm nữa em sẽ không nghĩ thế. Đừng vội vàng vứt bỏ mối tình đấy, đừng tự làm khổ mình như vậy. Hãy bắt đầu lại mọi thứ, em sẽ có những ngày tháng tuổi trẻ đầy kỷ niệm ngọt ngào và đáng nhớ.
    một thời để nhớ, một thời mộng mơ, một thời yêu biết mấy ...
  5. Bonny_angel

    Bonny_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang khóc, mặc dù chẳng hiểu vì sao nữa. Không phải do chia tay, không phải do buồn mà là... mất mát.
    Có lẽ mình đã mất anh ấy mà cũng có lẽ là không ....
    Cái gì đã qua đi thì không bao giờ còn tìm lại được ....
    I never know what the future brings , but I know you are here with me now
    And I hope you are the one I share my life with
    And I wish that you could be the one I die with
    And I pray in you?Tre the one I build my home with
    I hope I love you all my life ....
    Được Bonny_angel sửa chữa / chuyển vào 00:51 ngày 30/03/2004
  6. cukhoai_209

    cukhoai_209 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Mình nói thật lòng nhá bạn có chắc là bạn yêu anh ấy không khi mà bạn thấy anh ấy là môt người thật sự quan trọng trong lòng của bạn.Mình nói đây là muốn ban xem lại rằng bạn có bị ngộ nhận không mình nhấn mạnh là ngộ nhận đó ban có ngộ nhận đó là tình yêu hay không hay đó chỉ là một cái gì đó như là thói quen chẳng hạn.Bạn nhận được sự quan tâm của anh ấy và cảm thấy mình được bù đắp bằng những gì nhận được,thấy hãnh diện và thấy thật là đau khổ nếu sau này không có sự quan tâm như vậy hoặc là không có ai quan tâm đến bạn đuợc như vây híc hic nếu như vậy thì mình chia buồn với ban vì bạn ko yêu anh ta đâu.Và lời khuyên của mình là bạn hãy sống học tập và vươn lên chuyện tình cảm rồi sẽ đến như bạn đã nói cái gì đến sẽ đến.
    Chúc bạn mau tìm được suy nghĩ đúng
    TB: mình đã từng bị như vậy hic''híc
    Còn nếu không phải như mình nói thì bạn vẫn phải cố gắng làm lại thui đừng nên nghĩ đến chuyện quay lại nhá
    [​IMG]Bạn có biết Triết học là gì không, tôi xin giải thích "Triết học là 1 hiện tượng luận về hiện tượng mà đôi khi chúng ta luận về hiện tượng đó thì đúng là hiện tượng luận cho nên người ta mới gọi hiện tượng luận là luận về hiện tượng đó nhưng hiện tượng đó đôi khi không là hiện tượng luận nên luận về hiện tượng đó là hiện tượng luận? (thấy chưa, dễ hiểu quá đi, đừng nói triết học khó nữa nhá).
  7. BabyDragon85

    BabyDragon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn nhiều nhe.Hiện giờ BabyDragon cũng đã nguôi ngoai 1 phần nào rồi.Bi giờ mình lại là mình,1 con nhóc nhiều chuyện,nói liên tục,cười liên tục,nhưng đến tối về nằm 1 mình lại cảm thấy buồn lắm.Mình và anh ấy vẩn nhắn tin qua điện thoại cho nhau,và chọc phá nhau ầm ĩ,cho nhau ăn cá vào ngày Cá tháng 4 vừa qua.Bạn bè mình nói khó thấy ai như mình và anh ấy vì hiếm khi thấy ai chia tay rồi mà vẫn còn có thể như mình và anh ấy.Mong là...
    ANH CÓ BIẾT EM ĐANG KHÓC TRONG TIẾNG CƯỜI?
    ************************
    NEVER CRY FOR LOVE AGAIN
     
  8. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Hí, nếu là trẻ con thì đã hành động kiểu trẻ con nghĩa là ngúng nguẩy vài ngày rồi yên bình, bạn chả fải trẻ con, đang tập làm người lớn thôi...
    Tớ cũng hơi hơi giống bạn ở chỗ, khóc rấm rứt 1 mình và luôn tự hỏi chàng có biết mình đang khóc không nhỉ dù biết câu trả lời là không. Cũng vẫn là bạn bè sau khi chia tay nhưng không bình thường tí nào hết vì với tớ đấy là cả 1 sự chịu đựng to đùng cho cái tình bạn ý.
    Bạn thật hanh phúc đấy, có lẽ vì giữa 2 bạn không có người thứ 3. Tình bạn của tớ đồng nghĩa với bạn luôn cả cái con bé tình địch, nó kém tuổi đấy, rất muốn thể hiện đàn chị với nó nên chả giáp lá cà thôi... Nhưng khổ nỗi chàng lạm dụng 1 cách quá đáng 2 chữ tình bạn, yêu chàng là đủ rồi, chàng bắt yêu luôn cả người yêu chàng, chuối quá thể đáng... Bây giờ mọi sự kết thúc, sau hành trình gian khổ làm "bạn" để mà vui niềm vui của chàng, đau nỗi buồn của chàng thấy mình mệt mỏi và quá già nua rồi. Tép thôi,,, mình chả yêu cuồng nhiệt đắm say đủ để vứt hết cả thể diện như thế, chàng thích thì chàng cứ ám, ko có thông tin của chàng cũng khó chịu thật nhưng không thể kéo dài tình trạng lóc cóc chạy theo 1 thằng nó ôm con khác trước mặt mình, đau mắt lắm.
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại
  9. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng 19 đây này, nhưng tớ chẳng có cảm giác gì về cái gọi là trăn trở hay khóc thầm cả. Tớ thích gào rú, tớ thích rống riết, lu loa lên với tất cả những ai tớ tóm được về cái gọi là "tình đơn phương" của tớ. Những thứ mà để tớ phải ngồi rả rích hic hic thì lại là chẳng phải cho cái tình yêu chết toi của tớ, mà toàn dành cho tình yêu của một đứa khác (phải tội tính bầy đàn của tớ hơi cao, nên sự thất tình của ông anh, của con bạn còn làm tớ cay cú hơn cả chính mình).
    Dù mình có khóc, thì chắc gì người ta đã biết (nếu biết thì chắc gì đã dỗ), không thì sẽ rơi vào trường hợp "người cần thì không biết mà người biết thì không cần".
    Mình mới 19 thôi bạn ạ, mai mốt anh ý sẽ lại trôi qua như những thứ đã từng trôi qua khác. Mọi thứ vẫn y nguyên, và lúc đó ta lại trăn trở vì một cái khác. "Người đầu tiên" cũng có nghĩa là có "người thứ 2, thứ 3, thứ...", "đầu tiên" đâu phải tất cả đúng không? Mà cũng có thể tình cảm bây giờ là kiểu tình cảm "con cá mất là con cá to", cái gì quen thuộc quá mất đi mà chẳng tiếc (cái bát nhựa màu hồng tớ hay ăn cơm, nó vừa vỡ, tớ cũng thấy rất tiếc tiếc ). Thực ra, ngày vui đêm buồn, ngày cười đêm khóc cũng có cái tốt đấy, cân bằng cảm xúc mà đúng không? Chúc vui.
    To Heoxinh: Em yêu anh nhưng đừng bắt em yêu cả người yêu anh.

Chia sẻ trang này