1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh có biết....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hydrangea, 24/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pimkie

    pimkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    0
    Hix , hôm nay em đi ra ngoài nhưng đi được nửa đường mới nhớ đến quên cái "máy tình yêu" ở nhà (anh gọi cái điện thoại của bọn mình là thế mà ) ! Cứ lo lắng anh sẽ gọi nhưng vẫn không chịu quay về nhà lấy ! Mọi khi là thế nào em cũng quay về lấy nó đấy anh ạ !
    Về nhà , thấy 2 missed calls nhưng .... không phải của anh ! Hơi buồn ! Em lạ nhỉ !
  2. hydrangea

    hydrangea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Hic...1 chut ngạc nhiên, 1 chút shock..., cũng khá lâu rồi mình ko post bài vào topic này nữa, những cũng có ghé wa để "xem tình hình" seo, lần trước thấy nó nằm tuốt dưới trang 4,5 zì đó, mới 2,3 ngày way lại, nằm trang 1, cứ thought bạn interested in bài của mình nên đào nó lên , hic..giờ bít gùi...bùn 5...giây...(just kidding), anyway...ít ra cái topic của mình cũng hấp dẫn được pumkie mà hen.
    Hy vọng bạn chăm sóc nó tốt chút ha, cause...chắc chỉ khi nào mình rơi vào tâm trạng đó again mới way lại đây để post bài.( wish nó sẽ ko bao giờ lập lại)
    Những bài bạn post mình đọc rồi, but..ko hỉu lấm, anyway...chúc mọi chuyện sẽ được suôn sẻ và tốt hơn cho pumkie nhe
  3. ReaderSally

    ReaderSally Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Con gái mấy U thật là khó hiểu, ngay cả U cũng không hiểu nỗi U muốn gì thì làm sao tụi con trai tui tui có thể hiểu U muốn gì được cơ chứ.
    Những lúc như thế đó, thì cả 2 người đều khổ. Mà người con trai thì rất cần đến sự quan tâm của bạn gái. Nên khó mà chịu đựng nổi. Chỉ có tình yêu đích thực và mong mỏi được sống, được ở bên cạnh nhau dù chỉ một giây ngắn ngủi rồi chia tay thì mới có thể vượt qua tình cảnh ấy thôi.
    Tôi và bạn gái của tôi đã quen nhau được gần 1 năm rồi. Hoàn cảnh ấy thì chắc là chưa xảy ra, nhưng những chuyện khó khăn khác thì tôi đã trải qua rồi. Nếu chuyện ấy xảy ra, tôi cũng chẳng biết phải làm sao nữa. Tôi rất yêu cô ấy, nhưng hiện giờ 2 chúng tôi đang ở 2 bên bờ đại dương, cách nhau đúng nửa vòng trái đất. Thật pimkie ơi, trong hoàn cảnh đó bạn sẽ làm như thế nào đây. Thật là khó ....
     
  4. pimkie

    pimkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng như bạn mà ! cũng ở xa nhau mà! Nhưng mà cảm xúc gần đây nó như vậy nên mình viết như nhật ký không thường xuyên như vậy thôi! Mỗi lân vài dòng thôi mà ! Chúc bạn vui!!!
  5. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Hydrangea, bạn đang trong tình trạng net love. Vậy bạn và bạn trai bạn là ....??? Còn yêu hay đã chia tay??? Gà con đã từng có một net love thật sự và đã trải qua khá nhiều thử thách nhưng nó đã ko thành. Đọc những bài của bạn Gà con lại nhớ đến những đêm dài ngồi chờ anh online, để rồi đến nỗi bực mình quá mà fát khóc, khi thấy nick anh sáng lại cười toe toét, quên cả trách anh. Nhưng anh lúc nào cũng xin lỗi nếu như anh làm Gà con fải chờ hay là mất tăm mất tích 1 thời gian. Như thế là ko có được. Bạn nên sáng suốt xem lại tình cảm, Gà con ko nói là bạn fải nghi ngờ tình cảm của anh ta dành cho bạn nhưng dù anh ấy có bận đến mấy thì cũng fải nhắn cho bạn 1 câu đề bạn ở xa đỡ băn khoăn, chờ đợi. Đó là sự tôn trọng của anh ta đối với bạn đó. HOặc khi nào bạn thấy anh ta online, bạn cứ nói với anh ta: Lần sau ko được như vậy, có chuyện gì bận cũng fải nhắn dù chỉ một dòng thôi. Như vậy bạn sẽ vui hơn fải không nào
  6. pimkie

    pimkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    0
    Anh à! mấy hôm nay em không viết j cả! Tại em qua nhà đứa bạn , mà cái tật quên điện thoại của em đúng là bất tử ! hihi 4 ngày liền không điện thoại cứ như là cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài í ! Về nhà , ôi chao ơi , 15 missed calls + bao nhiêu là tin nhắn : của mẹ này , của anh này , của nhiều nhiều nữa này .....
  7. Bunny

    Bunny Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Anh chỉ biết câm nín nghe tiếng em khóc.....
    --- Ưng Hoa`ng Phu''c ---

    Hydrangea yêu qua mạng mà lụy vì tình qua''. Thông thường con trai nó chả thích con gái kiểu phụ thuộc nhiều đâu, bạn nên bình tâm trở lại việc học của bạn đi, rồi mọi việc sẽ đâu vào đó. Nếu tôi là con trai, và có 1 người quá luỵ vì tôi (như bạn ) , thì tôi ko thể dám chắc là tình yêu dành cho cô ta là đích thực, hay chỉ là thương hại. Hoá ra bạn chỉ thất tình trên net thôi ah. Ráng học giỏi đi, se còn hàng trăm đứa con trai xếp hàng theo forsure
    Công nhận you có thời gian "tâm sự "thiệt.
  8. jolly_jolly

    jolly_jolly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Muốn tạo ra một topic mới nhưng thấy không cần thiết lắm. Với lại thấy cái title của topic này cũng giống tâm trạng của mình, thôi thì cho mình xin một chút space trong này viết lên tâm sự của mình vậy...
    To K: Chả biết đang nghĩ gì nữa. Trời đã khuya lắm rùi. Vừa mới chat với you xong, chat rùi bye, rùi cách vài phút lại chat, rùi bye, rùi chúc ngủ ngon, rùi chát , rùi chúc ngủ ngon. Hai đứa mình giống như trẻ con quá. Chat cái gì, nhà thì sát kề nhau đó mà.
    Không biết mình đang trong giai đoại gì đây. Tình cảm không được trọn vẹn. Tình cảm của hai đứa thì chả có gì để nói, nhưng mình còn nhiều trở ngại quá phải không K...? Buồn, đã không nghĩ đến thì thôi, nghĩ đến là M lại buồn...buồn và buồn...Khi nào mình sẽ được hoàn toàn đến với nhau đây, mà không bị cản trở...
    M tin K muh, tin lắm, nhưng tâm trạng lúc cười mà lòng M cũng đau lắm. K biết tính M, ít thích public tình cảm của mình, nhưng nay cũng phải thốt ra, chả biết xả xì trét ở đâu cả....Công việc, học tâp, gia đình ....ôi, bao nhiêu chuyện. Nhưng M vẫn luôn tự hào vì có K bên cạnh, người M vẫn luôn quý trọng và tin yêu.
    Dù sao này dẫu cho hai đứa mình không có một happy ending, K vẫn là người M yêu và quý mến. MLK...[r32]
    Được jolly_jolly sửa chữa / chuyển vào 23:17 ngày 13/04/2004
  9. pimkie

    pimkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    0
    Lúc ở nhà bạn, em online , em có nhận được offline của anh , nhưng đông người quá , em không để lâu được . Vẫn những câu trách móc của anh. Em ngồi yên , không nói gì tiếp theo ....Hôm qua , về nhà, 2h sáng , có chuông điện thoại ! Của anh. Em nghe máy ! Mình nói chuyện được một lúc và hôm nay anh hẹn em chat ! Giọng anh buồn thật buồn ! Em thấy mình thật vô tâm ! Em sẽ không như vậy nữa !
  10. pimkie

    pimkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    0
    he he bạn không hiểu cũng không sao , vì dù sao đó cũng chỉ là suy nghĩ thất thường của mình thôi mà ! Mình vào topic of bạn post cũng chỉ vì cái title của topic

Chia sẻ trang này