1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh có biết....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hydrangea, 24/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pimkie

    pimkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    0
    Viết gì đây , nói gì đây??? Hôm qua em hứa với anh rồi , em sẽ không như thế nữa !!!! Khi nghe anh nói em thấy mình có lỗi lắm , em sai rồi , em còn ích kỷ nữa ! Em muốn làm một cái gì đó cho anh , nhưng em không làm được , không biết fải làm gì ! Em biết em còn yêu anh nhiều nhiều lắm lắm , nhưng đó là ý nghĩ trong đầu , còn bây giờ để nói ra , hix , thật khó ! Em chỉ biết click topic này để viết những điều em nghĩ thôi ......
  2. pimkie

    pimkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    0
    Bye anh, chúc anh một ngày làm việc vui vẻ
  3. dau_luyn

    dau_luyn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm qua , em vừa viết vào đây là "bye anh" thì em nghe tiếng điện thoại ! Tiếng ngắn thôi! Em nghĩ , chắc anh nháy máy rồi ! Có lẽ tại mình đã hứa là sẽ quay trở lại như ngày xưa , nghĩa là msg cho anh , kể chuyện và thình thoảng gọi về cho anh, nhưng 2 ngày trời mình đã không nhắn 1 msg nào ! Bây giờ anh gọi rồi đây này ! Mình sẽ nói gì đây , không thể nào nói dối được nhưng quả thật , có nhắn tin mình cũng không biết nói gì , viết gì ! Dạo này cái sign giữa em và anh cũng không còn thực hiện như hồi trước nữa ! Những lần trước , cứ đến 9h (giờ VN) đồng hồ này , điện thoại này những cái gì mà hẹn được giờ , em đều hẹn hết là 9h giờ VN nó đổ chuông ! Tại ở nhà mình hay phone vào giờ này nhất mà ! Quen đến nỗi , ở đây , em đi chơi , dù có đi đâu , đồng hồ nó có tít tít lên thì bọn bạn em nó cũng bảo , chà 4h rồi đấy (giờ ở bên này) , nhanh nhỉ ! Chẳng cần ai xem đồng hồ hết , bọn nó còn bảo , giờ tình yêu của em mà ! Vì thế , dù đang làm gì , ở đâu , đồng hồ kêu tít tít là em lại ngẩn ra , hix , buồn , ước có anh ở bên cạnh ! Anh cũng vậy , anh hay nhắn tin cho em vào giờ này , gọi điện vào giờ này ! Sign của bọn mình mà !
    Nhưng dạo này......chẳng còn cái sign nào cả ! Ah, quên , cú phone tối qua cũng chẳng phải của anh , một số lạ hoắc ! Không biết bi h anh đang làm gì ??? Muốn nhắn msg cho anh mà chẳng biết viết gì hết! Em viết vào đây thì thấy nhiều lắm , nhưng thực ra anh đâu có nhận được msg nào đâu phải không ! Mà thôi , cứ để bình thường đã đi , donne moi le temps !!!
    Tự dưng em sợ hè này về mình gặp nhau!
  4. zu_han

    zu_han Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết bây giờ em sao rùi huh?...Anh nhớ em wá đi mất...chẳng làm gì ra hồn cả..chán thật em nhỉ....???Anh chàng ấy có tốt với em ko huh?.....
    Những gì khi nắm trong tay thì ta xem như nhẹ như lông hồng để rùi...khi tất cả vụt khỏi tầm tay mới với tay ra thì ko được nữa rồi......từ khi em rời khỏi nơi này anh như một kẻ điên....ko làm đuợc gì khi đi đâu cũng thấy hìng bóng em....
    Anh ngốc lắm phải ko dg.......!Thức trắng nhiều đêm để mong thấy em online.....~ đêm trái giờ để đợi em....Nhưng sẽ chẳng bao giờ........????
    Hôm nay trời mưa....chẳng đi đâu được...ngồi đây một mình lại nhớ em....chán thật....sao cứ nghĩ đến em nhiều thế ko biết......
    alettalo.....
  5. dau_luyn

    dau_luyn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Sao lúc này em bỗng nhớ anh khủng khiếp ! Nhớ lắm lắm , anh ơi ! Đang vui cơ mà , xung quanh em là bạn bè cơ mà ?? Sao em thấy mình cần anh đến thế ?? Nhạc lại vang lên đúng bài "Nhớ anh" .... ! Em cần một người ở bên cạnh , nhất là những lúc này , em có ích kỷ không khi cứ đòi hỏi sự quan tâm từ người khác ?? Anh ơi , em thấy mình yếu đuối quá !
  6. dau_luyn

    dau_luyn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Ôi , lâu lắm rồi nhỉ , em không viết gì vào đây ! Anh biết không, có nhiều chuyện lắm lắm í ....thôi em kể cho anh sau nha , nhưng em bảo này , tối hôm qua í mà , em mơ thấy anh ! hihi cũng bình thường phải không anh , nhưng chẳng hiểu sao lại thế nhỉ ??? lâu lắm rồi em không mơ thấy anh , hay là hôm qua , trước khi đi ngủ em gặp chuyện không vui , anh xuất hiện để an ủi em chăng ?
  7. dau_luyn

    dau_luyn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    À , hôm 30/4 - 1/5 anh được nghỉ í , anh đi đảo Tuần Châu , xong anh nhắn tin cho em ...............em gửi tin đi , nhưng message is not sent this time ...........bọn mình bị sao rồi í anh ạ ! Có khi nào sẽ đến lúc message failed không anh ???
  8. kimlien11

    kimlien11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Anh có biết bây giờ em hối hận lắm không?Em hối hận vì đã không save lại số điện thoại để gọi cho anh mỗi khi nhớ,mỗi khi cô đơn hay chỉ đơn thuần là để hỏi thăm anh xem tình hình của anh như thế nào,v.....v.Tất cả,tất cả những việc đấy đều rất đơn giản mà giờ này em không làm được,em bất lực với cá tính của mình.Khi mới yêu ,em đã dùng quan điểm cứng nhắc đến kiêu ngạo để bây giờ,khi 2/3 tuần nay không có tin gì của anh ,em như người ngồi trên đống lửa ,em đến phát điên trong cái mớ thông tin tối tăm,không biết anh làm gì,anh ở đâu ,anh ra làm sao.....
    Và bây giờ ,em nhớ anh lắm anh biết không,em chỉ muốn được nghe giọng nói của anh thôi ,chỉ một câu Alô như mọi khi là đủ cho em rồi,vậy mà...
  9. dau_luyn

    dau_luyn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Chẳng lẽ bao nhiêu kỉ niệm sẽ không còn gì sao liệu anh sẽ nghĩ gì khi em nói với anh là hè này em không về được ! Không , không , em vẫn yêu anh mà nhưng em không về được như đã hứa

Chia sẻ trang này