1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh có biết ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi doimat_hinhviendan, 16/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doimat_hinhviendan

    doimat_hinhviendan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Anh có biết ?

    ----Anh có biết không anh ? ---

    Anh có biết - chiều nay mưa giăng ngập lối
    Gió xào xạc - cuốn cả dấu chân em
    Anh có biết - hình như em lạc lối
    Nhớ anh - nên mưa đổ nát khung trời
    Anh có biết rằng - hoa sợ mưa rơi
    Vì hoa nghĩ - là em đang khóc đó ...

    Anh có biết - là khi anh không đến
    Mưa cứ tuôn và em đứng đợi hoài
    Đôi chân run - bàn tay em lạnh buốt
    Mắt khẽ nhòa , làm sương ướt bờ mi ...

    Anh có biết - hạ chiều nay muà cuối
    Để thu sang - hạ tắt nắng sau đồi
    Anh có biềt - rằng em không gian dối
    Chiều lỡ buồn mưa rẽ lối em đi ........------------


    ----Anh có nhớ ----

    Anh có nhớ - ngaỳ xưa ta chung lối
    Mỗi bước chân hoa quyến luyến không về
    Anh có nhớ khi em còn ngủ mê
    Anh đánh thức , dậy coi chừng học trễ ..
    Anh có nhớ - me đầu mùa chín rụng
    Trái còn xanh , em chấm muối ngon lành
    Anh hỏi rằng - trái ngọt lắm không em
    Nhà bên có anh trèo wa hái trộm ...

    Hoa phượng ấy ngày xưa là đỏ lửa
    Có còn không màu máu ấy trong hồn ?
    Khi tim chết chỉ còn là kí ức
    Giờ nhớ hoài , nhớ cái thuở mênh mang ........


    -- Anh --

    Lá thư này em muốn gưỉ đến anh
    Vì mai đã xa rời nhau mãi mãi
    Tim ai nhói khi bàn tay chạm phải
    Mắt em buồn anh lặng lẽ hôn mi
    Hoa trong đất thầm thì vào nỗi nhớ
    Lá cỏ xanh anh kết nhẫn đan thành
    Ôm em mãi chờ ngày sau dần xuống
    Hoàng hôn buông ..chiều hạ tắt sau đồi .....


    ( Tuyển tập thơ tình bút tre ^ ^)
  2. doimat_hinhviendan

    doimat_hinhviendan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    --Tặng anh --
    Tặng anh một chút cỏ khô
    Cuả em ép đó .. đẹp không anh nè
    Tặng anh một buổi trưa hè
    Nắng sao gắt quá ; "ăn chè ? em khao "
    Tặng anh ngọn gió lao xao
    Thổi tung tóc bé ,
    anh bảo rằng : " im
    "Bé ơi đừng có lim dim
    Buị vô mắt bé , anh tìm dùm cho .."
    Tặng anh cái mặt buồn xo
    Khi anh đi vắng , em bơ vơ nè
    "Bé ơi đừng có khóc nhè
    Anh hôn lên mắt làm nhoè cơn mưa "
    Tặng anh một chút nắng thừa
    Rơi trên áo trắng hạ lưa thưa ..gầy
    Tặng anh đôi mắt trong đầy
    Anh hay trông thấy mây trời nơi đây
    Tặng anh gì đó hây hây
    Một hôm em vắng , mắt ai cay xè

    --- Nhớ anh ---
    Nhớ anh chẳng biết sao trăng
    Tự dưng đi vắng bỏ em lạnh lùng
    Hỏi đêm thì cũng dửng dưng
    Làm sương thấy lạnh lòng em nao buồn
    Cố sao nước mắt khỏi tuôn
    Giận anh luôn đó khi không xa mình ...

    --Anh à --
    Anh à , hôm nay trời trở gió
    Cuốn bước chân em mỏi lối trông chờ
    Giờ trưa vắng nghe tim mình còn thở
    Nhớ anh nhiều anh có biết hay chăng ?
    Giận mình quá sao mà cứ nhớ thế
    Ghét anh ghê , trời sắp đổ mưa rào
    Ngồi đếm lá , tay chạm vào gai nhỏ
    Thấy nhói đau .. kệ .. em ...vẫn hững hờ ...
    ------

    --Xa anh ---
    Hôm nay lại nhớ trăng gầy
    Anh đi đã quá hai ngày trăng treo
    Tình em sao dễ cheo leo
    Vì anh đấy nhé , mè nheo bắt đền
    Xa anh em mới biết đêm
    Dài trong nỗi nhớ , bên thềm lá ru..
    Xưa kia anh nhớ còn hù
    Anh đi là .. ơh..em xù anh luôn
    Bây giờ em biết mây buồn
    Và sao trời để mưa tuôn cuối muà ...!!

    --Giận--
    Mây còn hỏi lúa trên đồng
    Hỏi sao có nhớ mà hồng bơ vơ
    Còn anh thì cứ ngẩn nhơ
    Chẳng thăm chẳng gửi hững hờ mà thôi
    Em buồn để gió cuốn trôi
    Tóc em có rối ... chẳng cho anh cài
    Giận anh cho đến sáng mai
    ...
    "Thôi mà cô gái anh thương em nè
    Vì anh không có cỏ che
    Cho nên giờ sốt ..ho he đêm hè
    Thôi mà đừng có khóc nhè
    Đừng giận anh nhé , mắt hè sao vương ?"
    Em giận lòng vẫn nhớ thương
    EM đây có lỗi ..xương xương anh nè
    Lần sau đi nhớ anh nhe
    Cảm mà lại sốt .. em khóc nhè đó anh ...

    Được doimat_hinhviendan sửa chữa / chuyển vào 07:41 ngày 16/01/2007
  3. 888888

    888888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
  4. doimat_hinhviendan

    doimat_hinhviendan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Sao pác lại khóc vậy ? em làm gi tổn hại đến pác hử ? nếu chạm vào nỗi đau thì mong pác bỏ quá dùm em , tại lúc đó tâm hồn thơ đang dào dạt hi hi
  5. 2015x

    2015x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.454
    Đã được thích:
    0
  6. mecghi261

    mecghi261 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    1.581
    Đã được thích:
    0

    Tặng ấy nè...
    (có thấy mình một chút trong đó.... buồn)
  7. DearSir

    DearSir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    bác lại mổ ở đâu thế
  8. thien_giao_chu

    thien_giao_chu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    hay quá
  9. dongchi2212

    dongchi2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Thích bài TẶNG ANH, dễ thương ghê
  10. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    hic, tháy mọi người khen tấm tắc cũng mò vào, tiếc là mình .. mù chữ ..

Chia sẻ trang này