1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ANH CÓ CÒN YÊU EM????

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi girl_xinh_khong_kieu, 07/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girl_xinh_khong_kieu

    girl_xinh_khong_kieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2002
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    ANH CÓ CÒN YÊU EM????

    mình quay lại với nhau có lẽ fải được hơn 4 tháng rồi anh nhỉ!
    thực sự đến bây giờ em vẫn không biết quyết định của em là đúng hay sai nữa.
    em biết là tình cảm của anh với em không còn được như trước nữa mặc dù anh không có một nguời con gái nào. em buồn lắm mà chẳng biết nói thế nào với anh cả.
    anh rất hay hạnh hoẹ mỗi câu em nói, mỗi lúc em cuời và chê em về đủ mọi chuyện. em vô tình đọc được trên ttvn mot toppic nói về những dấu hiệu khi người ta chán mình mà sao lại giống với tình trạng của em bây giờ thế.
    anh nói với em rằng yêu lâu thì làm sao có thể được như lúc đầu.em đang cố gắng dể làm cho anh vui, cho khoảng cách của 2 đứa được gần hơn mà duờng như khó quá.
    thực sự đến bây giờ em rất tự ti với bản thân mình, em cảm giác mình không có sự thu hút với mọi người nữa.
    anh sẽ chẳng đọc được những dòng này đâu nhưng với em vẫn hy vọng tình cảm của anh còn chút nào đó dành cho em


    doi qua roi di an thoi hê...hê
  2. tidiga

    tidiga Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Biết nói gì nhỉ?
    Khi nhổ ra bãi nước bọt thì con người không bao giờ liếm lại.
    Giả dụ rằng có liếm lại thì theo em thì cảm giác đó có ngon không?
    Làm sao em biết anh muốn dối lừa khi đã nói yêu em.
    Được tidiga sửa chữa / chuyển vào 22:21 ngày 07/10/2002
  3. Zizi_de_Zozo

    Zizi_de_Zozo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Impolite quá, người ta tậm trạng thế mà bác lại nói những điều như vậy
    Hoa tặng bạn gái xinh xinh này...
    Hạnh phúc như sợi tơ bay
    Đầu kia tay bạn, đầu này tay tôi
    Tương phùng một khúc dạo chơi
    Ngàn năm cát đá, đôi lời gửi trao.
    Được zizi_de_zozo sửa chữa / chuyển vào 23:06 ngày 07/10/2002
  4. tidiga

    tidiga Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Lời nói thẳng đôi khi hơi khó nghe. Mà có khó nghe mới tỉnh.
    Làm sao em biết anh muốn dối lừa khi đã nói yêu em.
  5. haythapanhsang

    haythapanhsang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    1
    Cong nhan la bac tidiga noi ac that, nhung ma em dam bao voi chi rang chi da bi anh chang nao do cua chi lua that roi
    tinh yeu no phai bat dau tu ca 2 nguoi, va that su trong tinh yeu phai co su ton trong lan nhau, theo nhu chi noi sau khi chi quay lai voi anh ay chi da nhieu lan bi anh ay hoat hoe dung khong,
    Nguoi dan ong trong tinh yeu phai biet khoan dung, do luong va san sang tha thu cho nguoi yeu cua minh chu, con o day anh chang do cua chi theo em nghi chi loi dung chi thoi,
    mong chi co su luu chon dung dan.
  6. girl_xinh_khong_kieu

    girl_xinh_khong_kieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2002
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    em như mất hết fương hướng không biết làm thế nào cho đúng.
    anh không đòi hỏi gì ở em cả nhưng mỗi lần mình gặp nhau anh lại làm cho em có cảm giác là hình như anh đến với em bởi một sự bắt buộc nào đó.
    thực sự là em không muốn ràng buộc anh .
    chắc là em sẽ fải suy nghĩ thật kỹ để đưa ra cách giải quyết tốt nhất cho cả em và anh. em biết chính em đã đôi khi vì tính tình trẻ con mà làm cho anh chán nản . bây giờ có hối lại thì cũng đã muộn. có trách thì fải trách bản thân mình không biết giữ lấy hạnh fúc đang có trong tay mà thôi.

    doi qua roi di an thoi hê...hê
  7. 2308

    2308 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    0
    Theo 2308 thì cách lựa chọn tốt nhất là chia tay. Yêu nhau mà không thấy thoải mái, lại thêm cái cảm giác ép buộc lẫn nhau như vậy thì khác gì là hành hạ nhau. Nếu là 23 thì 23 không thể chịu đựng được cái kiểu yêu nhau như vậy.
    23 không biết khoảng cách giữa lần chia tay đầu tiên và lần nối lại tình cảm của các bạn là bao lâu, nhưng như vậy cũng đủ để bạn chuẩn bị tâm lý nếu sự lựa chọn của bạn giống của 23.
    Chúc bạn vui vẻ!

    Tam thập lục kế tẩu vi thượng sách
    Được 2308 sửa chữa / chuyển vào 23:29 ngày 09/10/2002
  8. Mr_Black

    Mr_Black Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.797
    Đã được thích:
    0
    Đi mua bảo hiểm đi chị 2 ơi !

    Anh sẽ cố quên em bằng người con gái khác


    i'm falling in love again
  9. hoangmy2404

    hoangmy2404 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Ng con gai nao yeu cung chan thanh, yeu cung tha thiet vay ma sao...Chac, con trai lam con gai kho that a!
    Hoang My
    LOVE ... will keep us together
  10. dinhthihao

    dinhthihao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    thê' thì bỏ đi. vương vấn làm gì bạn ơi.tât ca rồi sẽ qua. mai sẽ là một ngày mới
    hao

Chia sẻ trang này