1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ANH CÓ CÒN YÊU EM????

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi girl_xinh_khong_kieu, 07/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. paye

    paye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    716
    Đã được thích:
    0
    !Đôi lúc con người ta nhầm lẫn mà không nhận ra được,...tại sao nhỉ???Tình yêu là mù quáng mà.Nhưng may mắn là chưa muộn,tỉnh lại đi thôi bạn ơi!!!]
    Hy vọng lần sau sẽ hạnh phúc hơn,...!
    Tình yêu đến em không mong đợi gì
    Tình yêu đi em không hề hối tiếc!

    Con mai voi thoi gian
  2. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu nhất lại là con gái đâu phải nói quên là quên được đâu nhưng mà nếu như cảm thấy cả hai duy trì sẽ càng mệt mỏi thì thà cố quên còn hơn bạn à bạn đã cố gắng hết khả năng để mong mọi việc tốt đẹp hơn mà không được đành chịu thôi cho cả hai thanh thản bạn à
    to live is to fight
  3. hoadatrongem

    hoadatrongem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Mình có cảm giác tình yêu của bạn dã thật sự phai nhạt. Quay lại chỉ là để níu kéo những cái đang tuột khỏi tay. Vớt vát làm gì cho thêm đau lòng. Người đàn ông mà bạn yêu không xứng đáng được đón nhận tình yêu đó bạn a. Hãy dành nó cho những vị trí xứng đáng, đừng cố níu kéo khi không còn là của nhau.
    hoadabenthem
  4. thangco

    thangco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Khi con tim thực sự bị tổn thương thì,để quên -để làm một con người mới rất khó,chỉ có thời gian làm cho viết thương đó lành dần trở lại và có ai dám chắc là ko bao giờ mình phai gặp lại hoàn cảnh đó nữa.Có điều hãy cân nhắc kỹ khi quyết định về điều này
    Thế mới có câu " Gừng càng già càng cay'
    thangco
  5. girl_xinh_khong_kieu

    girl_xinh_khong_kieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2002
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    ai cũng nói rằng thời gian sẽ làm lành mọi vết thương nhưng để vết thương có thể lành lại thì cũng làm cho mình cảm thấy đau đớn lắm rồi.
    mãi mãi nó sẽ là vết sẹo mà mỗi lần nhắc đến lại cảm thấy nhức nhối.
    mình không biết con người ta có bao nhiêu mói tình lớn trong đời để mà fung fí. từ trước tới nay mình nghĩ rằng biết yêu thì cũng fải biết giành giật nhưng đến bây giờ mình lại cảm thấy day dứt nếu cứ mãi ràng buộc người ta.
    giá như bây giờ có một sức mạnh nào có thể lấy lại thời gian để mình lại có được tình yêu của người ta như trước chắc mình sẽ biết trân trọng nó hơn rất nhiều. khi mất rồi ta mới biết rằng mình đã từng hạnh fúc

    doi qua roi di an thoi hê...hê
  6. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    yêu ư?
    sợ lắm rồi
    hmmm gd
  7. girl_xinh_khong_kieu

    girl_xinh_khong_kieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2002
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    mình khopng ngờ khi mình nói chia tay thì anh ta lại fân vân đến như vậy. co fải là chỉ vì tiếc .
    thực sự bây giò mình cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều vì mình đến bây giờ mới biết rõ ràng con nguời của anh ấy. hoá ra anh ấy là người ích kỷ chứ thực ra anh ta chảng có một chút tình thương hay day dứt gì với mình.
    cuối cùng mình lại là người chủ động. thậtlà buồn cười!

    doi qua roi di an thoi hê...hê
  8. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Bé WC, iu bao lần rùi mà sợ hử. Con nít không được nói chuyện người lớn, chăm học nèo, khìkhì...
    Mong ngày nào cũng có nắng trong tim
  9. suxing

    suxing Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Chán thật , quay lại TTVN , thấy ai cũng "hâm hấp" thế nào ấy , Chị 2 đang kể chuyện bác "Ba Phi" đúng hông ? để lúc khác đê , đi chửi tụi Ninh Bình với em , mình em đánh không có lại .

    Ôi nam quan , hỡi nam quan !!!
  10. Mr_Black

    Mr_Black Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.797
    Đã được thích:
    0
    Thang em nay chan qua , co dam choang nhau hay nhu the ma khong goi anh a ?
    Dau ? dau ? o dau ? chi cho anh mau len!!!!!!!!!

    Anh sẽ cố quên em bằng người con gái khác


    i'm falling in love again

Chia sẻ trang này