1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ANH CÓ CÒN YÊU EM????

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi girl_xinh_khong_kieu, 07/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuop_tren_internet

    cuop_tren_internet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    toi doc rat ky nhung dong cua ban ,nhung co mot dieu toi thay khong hay la moi nguoi` sao cu sum vao ma noi nguoi con trai ma khong da dong gi den nguoi con gai the
    toi chua hieu la tai sao ban ra di , loi do ban hay do nguoi con trai . neu do ban bo di roi quay ve , va nguoi dan ong co thai do lanh lung thi khong nen noi nguoi con trai , hay cho anh ay thoi gian de lanh vet thuong , con do nguoi con trai da ra di bay gio quay lai thi do la nguoi con trai loi dung , .......con do ca 2 nguoi thi khong nen trach cu ai ca .
    thien ha chi nhin mot phia , ban nen lam theo con tim minh mach bao . ban gai toi cung tung ra di va quay lai , tuy toi don nhan nhung toi cung can co thoi gian de lai la minh
    chuc ban thanh cong trong tinh cam va hanh phuc
    ]blue]
  2. dreamysmiley

    dreamysmiley Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Tôi đồng ý với ý kiến của Cuop_tren_internet. Quả thực phải xét cả 2 phía chứ không nên chỉ nhìn phiến diện. Nhưng dù thế nào thì khi yêu nhau nên cảm thấy thoải mái , chứ nếu cứ dằn vặt nhau và căng thẳng thì nên suy nghĩ lại.
    Bạn trai tôi cũng có một thời gian gặp nhiều biến cố trong gia đình và "không để ý gì", tôi đã từng rất buồn và thắc mắc liệu anh ấy có còn yêu mình, nhưng rồi tôi nhận ra đó là khoảng thời gian khó khăn của anh ấy, và lúc đó cũng là lúc anh ấy nghĩ cho tôi nhiều nhất, chỉ có điều anh ấy đã không nói ra thôi. Đôi khi đừng phán xét ngay những gì bạn thấy trước mắt mà hãy để cho mọi thứ có chút thời gian. Tôi yêu và hạnh phúc với một nửa của tôi và tôi tin rằng dù thế nào, tình cảm của anh ấy dành cho tôi cũng không thay đổi ( Thực sự thời gian đã giúp tôi có niềm tin đến vậy )
    Chúc bạn hạnh phúc
    Everyday I pray for you...
  3. taihoahaydienro

    taihoahaydienro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    em nói nghe sao mà dễ thế hả??nếu vứt bỏ dễ thế thì mọi người đã vứt đi từ lâu rồi cơ mà.
    em hay nhìn lại về mình đi.nếu em mà ở trong tình cảnh đó thì em sẽ ra sao??
    còn anh ,bi giờ em biết anh nghĩ rì ko??
    to Girl Xinh-KK: mình nghĩ bạn ko nên buồn phiền như thế,nếu các bạn đến với nhau chân thành thì cậu ta sẽ hiểu mà thôi,nếu bạncứ bi quan thì một ngày kia bạn sẽ mất tất cả,đừng chờ đợi điều rì tốt đẹp đến với mình,bạn hãy tự đi tìm nó,khám phá ra nó
    diều đó sẽ giúp cho bạn manh mẽ và tự tin hơn đó
    cố lên nha,mình chúc 2 bạn sẽ hạnh phúc
    [​IMG]

Chia sẻ trang này