Anh có hiễu em không? Đây là lần đầu tiên mình lên trang web này để tâm sự nỗi lòng mình.Mình thật sự không biết sẽ phải nói với ai?vì sẽ có ai hiễu được mình ko?hay sẽ trách mình , mình tàn nhẫn ...mình bây giờ buồn lắm .Khi bạn đã đọc xong những lời này hãy cho mình 1 lời khuyên , mình fải làm thế nào...?? Mình sống và lớn lên trong một gia đình không giàu cũng chẳng nghèo.Vì quá yêu và tin người yêu của mình mà Ba mình mất hết tài sản , bà ấy đã lấy hết mấy mảnh đất của Ba ra đi theo 1 nguoi khác , để lại cho Ba mình ko tin đó la sự thật , va ÔNG đả bị shock nặng ...ông nhu người bênh tâm thần , lúc mê lúc tỉnh .Vào lúc đó gia đình ko còn gì thì trở nên nghèo khó , vì lúc đó mình còn đi học ko làm gì ra tiền ...và mình đã nghỉ học để bớt 1 gánh nặng cho gia đình .Mình buồn bã vì chẳng ai giúp hết , đi muợn tiền sống qua ngày cũng chẳng ai cho , kể cà người thân nhất ...cô , dì ,cậu ..hồi xưa ai đả giúp họ có công ăn việc làm mà giờ đây khi Ba mình gặp khó khăn tất cả họ đành quay mặt làm ngơ?Thật quá đau lòng ..và mình bi shock rất nhiều và mình cũng hiệu thật nhiều về ĐỜI , về cuộc sống ko dễ gì mà sống được nếu ko có tiền .Và mình di chơi với đám bạn học , ngày nào cũng đi , co khi ngũ o nhà tụi nó nữa , vũ trường , bar , sàn nàoo mình cũng biết hết , đi đến đâu mình có bạn đến đó ....đàn ông làm quen với mình thật là nhiều ...cũng chẵng khó để mà hiểu bởi vì mình đẹp , nên ngày nào mình cũng có cuộc gọi để đi chơi .Nhưng đi riết rồi cũng chán , tuy rẳng mình di chơi nhưng mình luôn biết giữ mình ,phải làm sao cho dù mình đi chơi vậy nhưng đàn ông khi họ gặp mình họ luôn trân trọng .VÀ mình yêu 1 người nhưng người ta ko xem mình là duy nhất , họ thích quen nhiều nguời ...thích làm quen nhửng co gái đẹp ,mình sau đó đã bị suy sụp tinh thần cho tình yêu đầu như vậy và trong lòng mình luôn hoài nghi về con trai bây giồ miệng nói yêu nhưng lòng yêu người khác. Sau đó mình vì buồn quá mới lên net chat chơi tình cờ quen đuợc 1 anh đối với mình thì bình thường nhưng d8ối vơi đám bạn thì anh ta khá ư là dễ thuơng , anh ấy hiểu rỏ hoàn cảnh mình và rất thuơng mình , nhưng qua nhửng cách nói chuyện mình cảm thấy mình ko hợp với anh ây.Mình không phải là 1 cô gái chảnh nhưng mình là 1 co gái rất thời trang , đồ hiệu , những hiệu nối tiếng mình đều có hết vì tiền bạn trai mình cho ..mình đều dốc tâm vào và đi shopping nên bề ngoài của mình là 1 cô công chúa ko gì có thể chê được .Anh ấy đẻ bên đo1 ,ko biết cách chăm sóc cho mình , nhiều khi mình muốn yêu anh ấy lắm nhưng thật lòng ko thề nào đuợc , mình luôn biêt1 ơn anh nhưng nếu anh biêt chăm sóc và quan tâm đến em 1 tý , nếu như anh hiểu em 1 tý thì chắc có lẽ em sẽ thương anh lắm ,đằng này em di al2m móng tay anh cũng la , đi gội tiệm anh cũng la , cái gì cũng la hết ..em là con gái xin anh hãy hiểu điểu đó ..nếu nhu anh tình cờ đọc đuợc những lòi này . Chúng mình đã quen với nhau 2 năm trời rồi , chỉ còn mấy tuần nữa là anh về thăm em rồi sao em cảm thấy buồn , lo sợ ..,Anh nói nếu thuơng anh thì em nên cho anh để anh càm thấy yênt âm , anh ơi anh có biết rằng em đã giữ thì em chỉ cho nguời em thuơng nhưng anh nói nếu lần này mà mình ko cho thì anh sẽ chia tay với em .Tình yêu đối với anh là như vậy?Đối với anh phài thể hiện vậy thì anh mới yêu em hay sao?Có nhiều cái anh ko bao giờ hiểu được em ..và em cũng vậy , em ko thể hiểu anh được ,nếu em mất anh thì em mất tất cà , em sẻ nhịn đói , em sẻ ko có gì nữa hết , em chẳng cần ...chằng cần gì hết nếu như gia dình có thể trở lại như xưa ..Ba vẫn đi làm,...giá như Ba đừng có thoi1 trăng hoa ong buớm ...thì giờ đây con đâu phải khổ như thế này?Nhiều lần mình đã muốn tự quyên sinh nhưng nghĩ đến gia đình lòng lại đau nhói ...chẳng đành ...chằng đành đâu Ba ơi , vì thương Ba , thưong mẹ mà con phải chấp nhận và đi chơi chung với 1 nguời ma con khong hề yêu .Sắp tới đây thì anh sẽ về nước ..sẽ mang nhiều quà cho em lắm , em biết ma ...và anh củng sẽ đòi cho bằng được cái quý giá nhất của em ..."của 1 đời người con gái" coi như là em sẽ trả cho anh nhửng gì anh làm cho em .Anh !một nguời em luôn quý mến nhưng để gọi là nguời yêu của em thì em ko bao giờ nghĩ tới , em chấp nhận đắng cay ,nguời ta thuờng nói "lấy nguời yêu mình hơn lấy nguời mình yêu"Vâng , nếu em lấy anh em sẽ duoc tat ca , se qua do o cung anh , se co 1 shop thoi trang ma em thich , em muon gi thi co do , nhung tai sao anh ko bao gio co the hieu rang uoc gi anh co the hoi 1 lan y kien cua em , em thich an mon gi minh di an?em thich an mon nao ko?Khong , chang bao gio anh hoi duoc , anh thich an mon nao thi anh keu tài xế chở anh di an thoi , con em ..cho dù ngán món gà rán đến tận cổ cũng phải ngồi ăn 1 chút cho anh vui , ko thì sẽ giận nhau ,ma mỗi lẩn giận thì về nhà mẹ cho dù ko biết ai đúng , ai sai cũng chỉ la mổi mình em .Vì mẹ cưng con trai lam ... Mấy đêm liền rồi mỉnh thức , mình suy nghi phải làm thế nào bây giờ ?Nhưng chắc chẳng có con duong nao lua chon nua dau , bạn mình cũng nói hãy cố nhịn nhục vi Ba vi Me , chu khong thi minh cung ko biet phai lam gi het?Chang le minh phai di lam voi muc lung 800 1 thang hay sao?Khong du de an noi chi la giup cho gia dinh minh , hay la di lam **** hạng sang dây?Nếu mình ma buoc vo con duong do roi thi lúcv đó ko còn là mình nữa , mình sống sao cho Ba Me ko phải hổ thẹn với họ hàng ...nhưng mình nghĩ nếu sau này mình chia tay với nguoi ay minh chắc cùng đuờng thì phải vậy thôi .Và nếu mình mà buớc vô duong do roi khi Ba Me minh co cuoc song giau sang thi minh se tu chet de ko phai mang nhục với đời .Đây là nhửng nổi niềm tâm sự rất thật của mình ..nều như bạn có thể co lời khuyên nào giup mình có 1 con duong di sáng suốt mình rất cám ơn , xin dung mỉa mai hay chê bai mình ...điều đó chỉ làm mình thêm buồn chán và bi quan hon trong cuoc sống này mà thoi .Bây giờ mình cần bạn , cần bạn có thề chia sẻ với mình.
chào bạn!!! mình rất hiêu tâm trạng cưa bạn lúc này. nhưng vì lòng hiếu thao va tương lai cua chinh bạn ma bạn phai chấp nhân lấy người bạn không yêu , thi dó la môt diêu thât dáng tiếc do! ban sống vói mot ngươi chông ma không hiêu minh , va chinh ban cung không hiêu anh ta . ban nghi rang cuoc sông cua ban se hạnh phúc u? chắc chán diêu dó se rất khó say ra. minh nghi răng ban nên chao dôi thắng thăn voi Ba va ngươi chông sắp cưới cua ban. minh cho răng anh ta se hiêu va thông cam cho ban thôi . không nên dánh dôi tương lai cua chính bạn dê lay môt hạnh phúc mong manh. diêu nay la khá khó khăn nhưng hay nghi vê tuong lai va hanh phúc cua ban sau nay ma hay dưa ra quyét dinh dúng dắn nhất. tự tin va dũng cam nên nhe! chúc bạn hạnh phuc!
Anh không thể hiễu em được. Anh chỉ có thể hiểu em thôi. Mình đùa thôi, chỉ mong bạn vui hơn tí, để mà tỉnh táo hơn tí. Nếu bạn đã định lấy chồng mà không có tình yêu thì phải tỉnh táo mà chọn người tốt chứ. Xem lại anh chàng thật sự muốn gì ở bạn đi. Biết đâu được anh ta sẽ quất ngựa truy phong sau khi bạn đã cho người ta cái mà theo bạn là "quý giá ngàn vàng". Sorry vì nếu cái tính Tào Tháo của mình làm phiền lòng bạn.
Nếu bạn không yêu người ta thực sự thì đừng bao giờ nghĩ đến chuyện đám cưới. Đời chẳng cho không ai cái gì đâu bạn ạ. Nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể lợi dụng người ta để có một cuộc sống vật chất đầy đủ thì bạn đã nhầm. Cuộc sống ở nước ngoài không hề đơn giản như bạn tưởng đâu. Chác gì bạn đã sung sướng hơn ở nhà. Chẳng nhẽ tất cả những người kiếm được dưới một triệu đồng một tháng đều muốn đi làm **** hay sao. Bạn hãy tỉnh táo nhìn lại cách sống của mình, đừng có suy nghĩ vật chất quá,hãy thử sống bằng đồng tiền do chính mình kiếm được một cách lương thiện. Dù là nghèo một chút nhưng bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Người làm ra của mà, bạn còn trẻ còn nhiều cơ hội cho bạn. Hãy tự đi bằng chân của mình, dù mới đầu nó có thể làm cho bạn bầm dập. Chúc bạn sáng suốt để lựa chọn.