1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh có lẽ sẽ buông tay em ra, em nhỉ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Mua__Buon, 20/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Anh có lẽ sẽ buông tay em ra, em nhỉ

    Anh đâu thể chạy theo một cái bóng mãi nhỉ, ở bên anh mà em luôn nghĩ đến người ấy. Con người anh đâu phải là gỗ đá, mỗi lần nghe em nhắc đên người ấy, anh đau lắm em biết không.

    Anh có bao người con gái ở cạnh bên, còn bao nhiêu việc phải làm, anh đâu thể chờ em quên hẳn người ấy. Người ấy sẽ lại gặp em, em sẽ lại ngả vào lòng cậu ta, anh biết thế. Anh đâu thể chạy mãi theo một cái bóng mãi không thuộc về mình.

    Anh sẽ che chở cho em đến khi nào có thể, nhưng anh sẽ không còn là anh của những ngày cũ nữa
  2. lonelycandle

    lonelycandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    YOU ARE WISE
  3. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    vì cuộc sống là không chờ đợi...
    té thôi...
  4. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    bác nhớ đòi hết nợ nần đi đã rồi hẵng buông nhé ko đến lúc lại tiếc...có ông cho ng iu vay 10k xong chia tay ông ko đòi đc uất quá nên die đấy...he he e đùa vậy thui chứ buông là đúng bác ợ...cái j` ko phải của mình thì giữ làm j`...có giữ cũng ko thấy vui...
    "Bờ vai em kòn đêy mà tâm tư đã về đâu"...Mà bác buông chỗ nào cao vào cho ngã vỡ mông đi hị hị ...
  5. lonelycandle

    lonelycandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Té là phải rồi. ***, lăn tăn làm éo gì mấy con bạc tình ấy. Nó éo yêu mình đâu, chỉ lợi dụng để lấp chỗ trống và thoả mãn nhu cầu vật chất thôi. Trong lòng nó giữ thằng kia khác éo nào nó bảo mình là đồ thừa, là con lừa, là cái bóng?
    ***, cho nó quit đê. Thiên hạ nơi nào không có hoa thơm? Nghĩ ngợi làm éo gì.
  6. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    he he thg` bạn em kòn mới đc ban jcủa kon ng iu cũ mới đây nhất của nó cho biết rằng tất cả lời nói cử chỉ và các cuộc đi chơi chat cit đều đc kon cáo già kia lên kế hoạch và nó áp dụng với hàng chục kon gà như thế rồi...h thì chửi cũng làm đc j ` đâu thôi thì ta chim té...
  7. lonelycandle

    lonelycandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    ***, tôi iu fải một con, nhưng đến giờ mới biết con này chắc bị thằng người yêu cũ kia nó chơi cho tan nát, thành **** mẹ rồi hay sao ấy. Miẹ, thấy nhục cho cái thân mình khi đi yêu 1 đứa như thế. Nhưng thôi, cho nó quit. Kệ xác nó. ***, cho nó sống với cái thế giới cuồng loạn của nó, sống với hình ảnh cái thằng **** đực ấy. CHO MÀY CHẾT!
  8. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    hờ hờ h là cứ phải ướm các em lớp 5 lớp 6 đi là vừa ko có đến lớp 7 chúng nó yêu nhau hết rồi mình lấy đâu ra vợ chứ....em đùa thế thôi chứ h kiếm 1 ng để yêu và tính lâu dài khó thật...khó vãi cả chưởng luôn...hết chưởng rồi ko vãi thêm đc nữa nên chúng ta ở vậy cho nó lành...
  9. lonelycandle

    lonelycandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Chứ lại không? Yêu cấp 3 còn chưa an toàn chứ đừng nói mấy con đại học. Coi chừng bị nó lừa, nó biến thành vật thế chỗ, biến thành con bò thì nhục éo để đâu cho hết. ***, vẫn ỉ ôi, vẫn có vẻ tình cảm với mình nhưng trong lòng thì vẫn giữ hình ảnh thằng người yêu cũ. (Không loại trừ cái của quý của thằng cũ to quá, nó éo quên được cũng phải ) VKL!
  10. keochanh181

    keochanh181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2009
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    =))
    Nói nghe hài kinh. Người mà đánh giá người yêu qua mấy thứ như thế ấy mà, cũng là loại chả ra cái gì :)). Yêu không được thì quay ra đạp, chán thế nhỉ

Chia sẻ trang này