1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh có lẽ sẽ buông tay em ra, em nhỉ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Mua__Buon, 20/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. keochanh181

    keochanh181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2009
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Uầy, thế anh cứ xuống lớp 5, lớp 6 ướm các em ấy đi, rồi đợi đến cấp 2 giải quyết xong, anh lại chán, lại té. Thế là trên TTVN lại có mấy chục thằng nhóc chửi đời y hệt như này =)).
    PS: Hỏi nhỏ, thế của anh nhỏ quá, các em ý éo thèm à?
  2. keochanh181

    keochanh181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2009
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Nên buông bạn ạ ^^
  3. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi đó, cái này giống như Không ăn được thì đạp đổ đây.
  4. lonelycandle

    lonelycandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    ***, nói ngu éo tả được. Đây éo phải không yêu được thì đạp mà là yêu phải cái loại con gái như cậu chủ topic nêu thì đúng là nên đạp thẳng vào mặt nó. Cái loại lợi lụng, đểu giả như thế thì giữ lại làm **** gì? Không phải là buông tay, mà là ném mẹ cái tay nó đi, cho nó về với quá khứ. Việc éo gì phải lăn tăn.
    Con gái bây giờ nát bỏ mẹ, éo thèm chấp.
  5. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    he he mình bảo ướm thôi mà các bác nài cứ thick xyz vào đêy thế nhờ...nhìn mấy em ý thì có cảm hứng j` cơ chứ...chỉ như là hái quả xanh vứt thùng gạo khi nào chín thì ăn chứ ko phải vứt thùng gạo xanh cũng ăn mà chín cũng ăn...ngôn ngữ VN thì các bác phải hiểu như thế...Kòn cái hỏi nhỏ của bác j` với bác lonely ý thì bác lonely lại sg'' quá bác nhẩy vì em nào cũng đc biết của bác nó to hay bé ntn...
  6. keochanh181

    keochanh181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2009
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Ồ hay chưa? Bạn mới là người không hiểu vấn đề.
    Bài trên tớ không nói chuyện của cậu chủ topic, mà tớ nói chuyện của bạn. Chuyện tại sao bạn đi chửi lung tung như kiểu Chí Phèo chửi đời, đó là do tình yêu của bạn không được như ý muốn :)). Ví dụ bạn đang make love với người yêu bạn thì cô kia nghĩ tới người khác khiến bạn lộn ruột tức cành hông lên đây đá đểu chẳng hạn =)).
  7. vylofja

    vylofja Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2008
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Người ta vaò đây dốc bầu tâm sự, chứ có phải cần 1 lời tư vấn đâu. Thế mà các bác lại cứ bảo đây đả kích dữ dội, rồi cãi nhau trong này, em thấy chả hay ho tí nào cả.
  8. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Đây là nơi người ta tâm sự mà cái pác gì gì nói nghe ghê quá
    @ chủ topic: Chúc bác thanh thản với con đường pác đã chọn.
  9. lonelycandle

    lonelycandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Hị hị. Tại hạ đoán các em ấy tan nát hết rồi nên có tật giật mình. Tội nghiệp lũ đàn bà. Hizz. Tại hạ bất bình thay cho ông chủ thớt nên buông bài lời bất mãn. Còn cái vụ bé to em nào muốn thử tại hạ cho thử luôn. Thích oral, **** hay anal tại hạ chiều tất.
  10. keochanh181

    keochanh181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2009
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Cho cái vàng vàng: Thấy đồng cảnh ngộ lên buông vài lời chửi đời thì đúng hơn. Nhưng bạn chủ topic khác anh ở chỗ: còn yêu và còn muốn che chở cho người đó.
    Tội nghiệp cho loại đàn ông như anh ^^. Sinh ra tan hoang rồi nên chỉ muốn đắm chìm trong trinh tiết của "thiếu nữ". Đã thế lại không phải sự trinh nguyên từ tâm hồn mà là thể xác (nghe nói đi vá cũng được?) Đáng thương quá .
    À mà chỉ cần đọc mấy bài viết trên em đã biết của anh to hay nhỏ rồi, sao phải thử bằng những cách kia cho tổn hại thân xác và tinh thần em ra =)).
    Bây giờ em xin mạn phép dừng comment của em cho bài viết của anh và con người anh tại đây :)). Thanx vì đã khiến ngày trở nên thú vị bằng chuyện vui vẻ như vậy, ha ha.
    P/S: Xin lỗi bạn chủ topic. Đây là bài cuối cùng kiểu này của tớ đấy :").

Chia sẻ trang này