1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh có lẽ sẽ buông tay em ra, em nhỉ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Mua__Buon, 20/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    cách nói của bác lonely như vậy thui chứ thực ra bác ý cũng đâu xấu xa đâu cũng chỉ là đang bị u mê của tình yêu của dục vọng làm cho như vậy nên chửi vài câu như vậy e thấy vẫn là bt...với lại mấy cái chuyện tình cảm trên đây đa số mọi ng đều giống nhau đều đồng cảnh ngộ nên bác ý càng bị cuốn theo đó thôi...CHúc chủ topic với mấy bác nữa sớm bình phục để chiến đấu cho nc nhà he he...
  2. lonelycandle

    lonelycandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Hị hị. Anh chưa từng thấy con đàn bà nào già mồm như em. Anh hỏi có muốn thử không thì lại không dám. Hizz. Còn nữa, mấy dòng em viết sặc mùi Trung Quốc, anh nghĩ em chắc thần tượng mấy con đĩ trong truyện tàu lắm. Ngạn ngữ TQ có câu "Đồng bệnh tương liên", hoá ra là em đây cũng rơi vào. Chia buồn với em nhé.
    Thôi em ạ, mang đi vá đi, mất có 2 triệu thôi. Loại con gái thối nát anh sợ sau này éo thằng nào nó thèm lấy đâu. Hizzz.
  3. lonelycandle

    lonelycandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Chài. Ông thấy tôi viết chung chung, chả nói gì riêng mẹ con đứa nào hết tự nhiên em keochanh kia nhảy vào sủa nhặng lên đâm ra tôi mới phải đấu khẩu. Kể ra thì em nó cũng đáng thương. Cái kiểu phản ứng "có tật giật mình" non trẻ...
    Chài. Tội nghiệp lũ đàn bà.
  4. kstamviva

    kstamviva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống ko phải chờ đợi cũng nên nghĩ đến 1 chút cho mình
  5. hxlove

    hxlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Bỗng dưng lại thấy thương anh nhà mình quá, hồi xửa hồi xưa anh nhà mình chắc cũng khổ sở như vậy. Nhưng khác cái là mình hem bao giờ nhắc đến người kia, còn anh nhà mình khi ấy bắt đầu chiến dịch kéo trái tim mình về phía anh ý , bằng yêu thương, chăm sóc, và cả chịu đựng nữa. Kết quả là từ lâu rồi, trong mắt mình, ngoài anh yêu của mình ra, thì dù là chí phèo hay brad pit cũng chẳng là con khỉ gì hết
    Nếu bạn thực sự yêu em í, và nếu em í có 1 vài dấu hiệu tích cực hoặc có 1 quan điểm rõ ràng, bạn nên cho em í thời gian và chịu khó chờ đợi. Còn ko thì bb sớm cho bớt khổ. Mong bạn đc hạnh phúc.
  6. mua_hoa_quynh

    mua_hoa_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    Bài này lâu rồi nhưng đọc lại mún coment. Tớ thấy con gái đa số sẽ hết lòng hết sức với người yêu thôi. Lúc đàu có thể là yêu vờ, lấp chỗ trống...etc... nhưng càng ngày càng lún sâu. chỉ có con trai là chóng chán rồi nói hết lý do này nọ biện minh cho sự chán. Quan trọng là làm sao để họ thấy được ng con trai đó quan trọng với họ ntn thôi
  7. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Không ngờ topic lại có người lôi lên, thực ra cái gì quá khứ thì hãy cho nó vào dĩ vãng, nếu không có duyên thì chẳng nên cưỡng cầu. Rất nhiều thứ phải làm trong cuộc đời và tình cảm cũng chỉ là một phần thôi.
  8. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    híc,,,thôi quên hẳn cô ấy đi...Sao phải xoắn.?
  9. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0

    Được ivalus sửa chữa / chuyển vào 18:34 ngày 25/04/2009

Chia sẻ trang này