Anh có lỗi với em! Khi mà bạn bè em đã biết chuyện. Khi mà họ không những giúp đỡ em, mà còn tỏ ra quan tâm đến anh, thì anh dường như lại phá hoại nó. Anh nói là dường như vì thực sự anh ko muốn làm như thế. Anh đã có lỗi khi đã cư xử như vậy, ko chỉ với em, mà còn cả với bạn em. Anh đang rất ức chế vì rất nhiều chuyện. Cuộc sống có quá nhiều điều cần phải suy nghĩ và giải quyết. Giá như anh có cơ hội để nói cho em biết nhỉ. Nhưng mà em cứ ngồi cả với bạn bè đông như thế, làm sao mà anh có thể nói được. Hôm vừa rồi, anh mới biết thêm được rằng mấy cô bạn của em có thiện chí. Nhưng mà hôm đó thì tâm trạng anh lại đang chán chường, nên anh ko thể hiện gì ra được. Anh sai, anh sai. Lẽ ra tức tối ở đâu thì cũng không nên thể hiện với em và các bạn như thế chứ. Xin lỗi em nhé. Đừng nghĩ rằng anh ko có tình cảm gì với em, hay chỉ đùa giỡn với em, lừa dối em. Khi mà anh tốt nghiệp xong xuôi, lúc đó anh sẽ thể hiện tất cả những gì thực sự là anh, là tình cảm của anh đối với em. Còn bây giờ, anh đang rất bận. Chỉ còn gần 20 ngày nữa thôi. Hãy chờ anh, em nhé! Please remember that I never lied!