1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh có phải người bay ****

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mymyty, 07/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mymyty

    mymyty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Anh có phải người bay ****

    Em không biết kể ai nghe cả, nên nhờ mọi người có lời khuyên giúp ạ.
    đám cưới cuả em chỉ tính bằng tháng nưã thôi, em con đi học( năm cuối ạ) còn anh thì hơn em 7 tuổi, đi làm rồi và có vị trí tương đối khá, công việc cuả anh ở ngân hàng và tiếp xúc nhiều với nữ. Dạo gần đây khi đi chung với em ,luôn có những số đện thoại nt hoặc gọi cho anh ấy, như " anh đang làm gì vậy", hoặc " anh đang ở đâu", những câu hỏi rất thông thường nhưng em khó chiụ lắm, vì khi em hỏi thì anh lại nói bạn bè bình thường hỏi thăm nhau. từ lúc quen mới được mấy tháng cho tới bây giờ không biết cãi nhau vi chuyện con gái nhắn tin trò chuyện không biết bao nhiêu lần, khi em hỏi thì lại chối quanh co. em không muốn cưới nhau trong tình trạng như bây giờ. Em phải làm sao , có phải anh là người bay **** không? trong khi đó chính anh la người đòi làm đám cưới với em, và chính anh ngày trước sợ mất em nen phải bỏ công việc yêu thích mà về sài gòn làm việc. Em không biết phải sao nữa.
  2. chim_lac_viet

    chim_lac_viet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.037
    Đã được thích:
    1
    Em mymyty ạ.
    Điều lo lắng của em là có cơ sở đấy. Nhưng mà chàng trai của em hoặc là của em và của một vài em nữa một phần bay **** và cũng bị **** nó bay xung quanh. "Hoa thơm **** lượn" mà, nghe tả thì chàng trai của em cũng ngon lành lắm.
    Nhưng cái tin nhắn tưởng vu vơ đấy nhưng lại rất nguy hiểm đấy. Em đã bao giờ nhắn tin cho người yêu mà chỉ có mỗi một chữ không? Ví như: "Where?" chẳng hạn. Cộc lốc nhưng mà lại rất tình cảm đấy nhé. "Anh đang ở đâu?" hay "Anh đang làm gi?" là câu hỏi của người rất thân thiết trên mức bạn bè đấy. Anh cứ từ mình mà suy ra thôi em nhé.
    Nhưng câu chuyện của em cũng rất mâu thuẫn. Lúc đầu em nói là dạo gần đây, lúc sau thì em nói là từ lúc mới quen nhau vài tháng đã cãi nhau bao nhiều lần vì chuyện con gái nhắn tin. Thế quen nhau bao lâu rồi mà đã sắp cưới? Hay là em định câu bài đấy?
    Vai sắt gánh đại nghĩa.
    Bảo kiếm chém hung tàn.

  3. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm nhé: tớ rất ghét nhận đc những tin nhắn kiểu đó, cảm giác như bị kiểm soát vậy. Nhưng mờ, chỉ có những ng "biết rõ lịch trình di chuyển" của tớ mới có thể nhắn những tin như vậy.
  4. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Đúng đấy, ngân hàng là môi trường nhiều em chân dài nhất đấy(Eo ơi, nhắc đến mới giật mình, sao bây giờ mình mới nghĩ đến). Mà hỏi những câu như thế thì mình nghĩ không phải là bạn bè bình thường đâu. Theo mình thì có thể là anh ấy không có tình ý gì, nhưng chắc chắn là phía những cô kia là có đấy. Một người con gái nếu không đủ độ gần gũi, hoặc không đang tấn công thì không nói những câu quan tâm hơi có tính sở hữu như thế đâu. Nếu anh ấy chấp nhận như thế, không muốn giải thích tiếp cho bạn, thì anh ấy có thể là bay **** đấy. Và sau cưới thì anh ấy cũng sẽ không thay đổi đâu. Nhưng điều đấy cũng chưa chắc là xấu. Tuỳ vào bạn thấy nó ở mức độ nào, và bạn có thể chấp nhận được hay không thôi.
  5. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Anh muốn hỏi em một câu nho nhỏ nhé:
    Em khó chịu khi thấy trong máy của chàng có những tin nhắn "linh tinh", okie, chuyện thường tình. Thế nhưng... nếu lựa chọn giữa hai người đàn ông, một người là "niềm tin yêu hi vọng..." của biết bao người phụ nữ...một người đek em nào thèm ghé mắt trông ngang... em chọn ai???
    Mà phàm đã là một thằng đàn ông, dù đẹp trai ***g lộng hay xấu xí tột cùng thì đều....tít mắt trước những bóng hồng trước mặt.
    Quan trọng là người phụ nữ, mà ở đây cụ thể là em... có thực sự yêu chàng, và tình yêu của em có đủ để giữ chàng là của riêng em hay không?
    Chàng như cánh diều, em như cái cọc... theo chiều gió, chàng có thể lượn bên nọ, xọ chỗ kia... nhưng quan trọng là... cái dây buộc cánh diều với cọc có đủ chắc chắn để diều ta không bay mất....
  6. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Nếu trc khi cưới mà bác vẫn còn lăn tăn thì phải nhanh chóng giải quyết vì bác ko thể mang những nghi ngờ đó vào cuộc sống gia đình đc. Anh ta lăng nhăng hay ko còn phụ thuộc nhiều yếu tố khác chứ ko chỉ là những tin nhắn . Cách anh ta đối với bác thế nào ? Có hay tán tỉnh các cô gái hay không (cái này khác với việc bị tán tỉnh nhé) .... Bác yêu bao lâu rồi mà ko biết rõ con người anh ấy ? Đã sắp làm đám cưới vẫn ko có idea gì về người bạn đời của mình ? Có những cái bác nên thảo luận với anh ấy trc khi cả 2 đưa ra quyết định chung sống đồng thời phải hiểu tương đối rõ về đối phương bác ạ
  7. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Như bạn nói thì mình nghĩ bạn đã bị anh ta "cắm sừng" rồi,đối với mình thì 1 là còn tất cả,2 là ko còn gì,chứ có cái kiểu như thế thì đau "TIM" lắm bạn ạ,mình biết là khi yêu thì ai cũng có ghen hết,nhưng ko vì thấy mình yêu quá anh ta lại cắm "sừng" mình như thế.
    Nhưng nói gì thì nói,bạn phải bình tĩnh,sáng suốt,bạn phải tìm hiểu cho thật kỹ những vấn đề đó,không lại oan cho anh ta thì cũng tội nghiệp lắm.
    Chúc bạn sớm tìm ta chân lý sáng suốt để giải quyết !

  8. mymyty

    mymyty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    xin cám ơn mọi người nhiều lắm á.
    em quen anh được hơn 2 năm rồi, để em kể lại cho rõ hen, lúc bắt đầu quen thì anh làm việc ở miền trung( nhà ở sài gòn ạ) lương cao, chức vụ cao va ngành nghề yêu thích, 1 tháng anh mới về sài gòn thăm nhà 1 lần , khi em nhận lời quen thì anh 2 tuần về 1 lần rồi anh nói sẽ về đây luôn không đi nữa dù em cản thì anh nói, tình yêu là cái cây vì vậy cần chăm sóc nó mới được. và thế là anh về sài gòn làm lại từ đầu tất cà, mới đầu rất khó khăn, nhưng giờ đã ổn định và phát triển không ngờ, nhưng theo sau đó thì anh lại có những mối quan hệ mới. và khi anh chuyển về SG ( lúc mới quen được vài tháng) thì em thấy có 1 số nt, ví dụ như "tết vui không?, năm mới nhiều vui vẻ nhe....." , cuối tuần vui vẻ , và lúc đó em còn trẻ con lắm , em cũng có cãi nhau và anh phải giải thích rõ, lúc đó em nóng tính và đòi chia tay, nhưng anh đã năn nỉ và giải thích rất nhiều, sau đó em không còn thấy số đó nữa, và em biết lúc đó là do em hiểu lầm, còn bây giờ thì không phải 1 người mà rất nhiều số lạ. anh luôn nói đó là làm chung , bạn bè hỏi thăm nhau, đâu có gì, người ta hỏi thì phải lịch sự trả lời chứ. dù anh đã nói nhưng em bực mình lắm. anh vẫn chu đáo và chiều chuộng em. anh được mọi người biết là rất nóng tính, mà em thì lại cũng nóng chẳng kém , vì vậy rất hay tranh cãi, va nhiều lúc anh nói em , anh mệt em lắm, em có làm cái gì đâu mà biết. Vậy đó , có tức không các anh chị. và sau những lần nóng xong thì anh lại biết hối lỗi, chúng em chưa bao giờ giận nhau quá 1 ngày, nhưng giận hoài, và ảnh cứ xúc phạm em hoài (những lần nóng tính , em thấy những câu đó la xúc phạm đúng không ạ) em nản lắm. ngày trước ảnh cho em password email, và đụng kiểm tra điện thoại nhưng bây giờ ảnh ko cho nữa. ảnh vẫn ngày ngày đều đều qua gặp em , chủ nhật thứ 7 gì cũng qua em, ngày lể ở cạnh em suốt , nhưng em vẫn thấy sao sao đó. hôm qua em có nói thẳng với anh. và yêu cầu chấm dứt, và nói thẳng em đang nghi ngờ, thì anh nói, anh không bao giờ như vậy, và anh có ăn gan hùm cũng không dám vì sắp cưới rồi sao anh dám, em bỏ anh sao. bạn bè anh ai cũng biết anh có người yêu và em sắp làm vợ anh, ai nhảy vô nữa, chỉ có người không đàng hoàng thôi, vậy có nên tin không ạ. em 22 tuổi đang học năm cuối.
    xin cho lời khuyên ạ. em cám ơn ạ
  9. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Lạt mềm buộc chặt kưng ơi
    Nhiều số lạ thì k đáng sợ đâu, chỉ có 1 số duy nhất mới lo hihi.
  10. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Đó mới là người phụ nữ "nguy hiểm"

Chia sẻ trang này