1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh có phải người bay ****

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mymyty, 07/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mymyty

    mymyty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    em không hiểu ý anh nói.
    anh có thể giải thích rõ hơn không?
    à có cách nào kiểm chứng được nghi vấn rằng em đang bị phản bội đúng hay không không. theo mọi người thấy thì người yêu của em thuộc dạng người gi?
    lúc thì rất yêu chiều lúc thì cáu gắt lúc thì có nhiều tin nhắn và cuộc gọi lạ. có phải người yêu em wá rắc rối không ạ
  2. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Tình huống bạn đưa ra quả thật là cũng đáng để tâm. Những tin nhắn kia khiến bạn bất an đúng ko? Nhưng thôi, bạn đừng lo, nếu anh ấy là người bản lĩnh thì sẽ ko có vấn đề gì xảy ra đâu. Bạn hãy an tâm mà chuẩn bị cho 1 đám cưới hòan hảo đi nhé! Đến khi thiệp mời cưới đến tay tác giả tin nhắn kia thì tớ tin rằng sẽ ko còn những tin nhắn vớ vẩn như thế nữa đâu. Chúc vui!
  3. mymyty

    mymyty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    cám ơn bạn em cũng hy vọng là vậy , anh ấy vẫn chăm sóc em chu đáo lắm ạ, với tính cách anh như vậy thì em hiểu anh thật lòng muốn cưới em, nhưng những lúc anh cáu với em thì những câu chữ kia lại nhảy múa trước mặt em. mấy ngày gần đây sau khi em thẳng thắn đề cập về chuyện những tin nhắn ấy làm em mệt mỏi thì anh luôn chứng tỏ em là duy nhất , nhưng em chỉ sợ được vài ngày rồi đâu vào đấy, anh chị nào có chiêu hay chỉ em làm triệt để tận gốc , được không ạ, để anh ấy nể không ạ.
  4. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng là cái vàng vàng kia kìa. Đừng tào tháo quá kẻo có ngày hối không kịp đấy bạn à.
    Thể hiên một chút ghen cho anh ấy biết rằng bạn cũng yêu anh ấy đến nhường nào vậy thôi. Đừng quá quá mà sôi hỏng bỏng không.
    Hãy cứ nghĩ rằng những số điện thoại lạ kia chỉ là một "phép thử" của anh ấy. Có thể đơn giản chỉ là vì anh ấy muốn biết xem tình cảm của bạn dành cho anh ấy ở mức độ nào. Chỉ khi nào cái vàng vàng kia có vấn đề thì hãy nghĩ tới chuyện khác.
    Chúc hạnh phúc!
  5. pinktem

    pinktem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là sự tin tưởng. một bạn đã nói "hoa thơm **** lượn".
    Trong cuộc sống anh ta có nhiều mối quan hệ, có thể những người kia theo đuổi nhưng anh ta vẫn dành tình cảm cho bạn. Đừng suy nghĩ phức tạp vấn đề, hãy chuẩn bị làm cô dâu đẹp nhất nhé bạn
  6. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Bảo anh ấy dẫn bạn đi chơi cùng cơ quan và giới thiệu với tác giả của những tin nhắn kia!
  7. bivanga

    bivanga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    hic, con gái cũng vậy mà bạn, có người iu thi thoảng nhận được tinh nhắc của người nọ người kia, cũng chả dám thẳng thừng tui có người iu rùi, đừng nhắn tin gọi điện tôi nữa, con người ta sống phải có những mối quan hệ chứ!
    bạn hãy để anh ý có chút khoảng không riêng, k nên can thiệp, cứ bơ phớt đi.
    Như vậy anh ý mới quan tâm đến bạn chứ! Đàn ông thích tự do, khi để họ tự do thì họ lại k dám đi quá xa mình đâu!
  8. mymyty

    mymyty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    không được rồi các anh chị ơi, hom nay đi chơi với em mà cũng có người nhắn tin nữa. em không đọc được nôi dung, vì lúc đó đang trong nhà thờ (tụi em đi lễ) , sau khi xong lúc ăn em có hỏi ai nt , thì anh nói "bạn anh". rồi không nói gì thêm, em nói "nếu không nói tên vậy chắc con gái đúng không " thì anh không gật cũng không lắc chỉ cười cười mà thôi, em nói "dám cá luôn đó là con gái" thì anh cười. em không có hỏi nội dung (vì lịch sự), nhưng em bực mình wá, em không thể chụi nổi tình hình này. à, em có giải bộ mượn cặp bên em có nói, "đó cái chị kia đang giận anh đó vì tội con gái nhắn tin, hỏi đang ở đâu, em cũng như chị đó con gái ai cũng bực mình thôi. chị đó giận nhưng em không giận nhưng em nói thẳng vì em chỉ chấp nhận 1 lần nếu lần sau có nũa thì sẽ mệt đó. em không hơi sức đâu tức làm gì, nếu anh thấy em vậy anh còn tức hơn em đó chứ, không phải là ghen mà là bực mình vì người yêu làm như vậy là không tôn trọng mình, coi thương mình". anh có nói, " bạn bè hết mà có gì đâu em" em lại nói giống các anh chị chỉ " nhưng nếu ntin như vậy thì đó không phải mối quan hệ bình thường, câu hỏi wá thân mật" thì anh lại nói " gì đâu , ủa mà sao em cứ nói hoài chuyện đó vậy" , em tức wá không thèm nói gì luôn, thì anh lại quay ra làm lành, "vợ anh là trên hết mà, thôi ăn nhe em ngon lắm nè." anh là vậy đó hiếm khi nào xin lỗi, khi biết mình lỡ lời làm em giận thì lại tỏ vẻ ăn năn như vậy thôi. mặc dù đúng là anh vẫn chăm sóc và rất chiều chuộng em, khi đi đâu nếu gặp ngườ quen anh cũng giới thiệu, "bạn gái mình", "vợ sắp cưới mình".. sau khi có cuộc nói chuyện thẳng hôm trước(em có kể rồi đó ạ) thì anh đã không còn khó chiu khi em coi điện thoại nữa( cũng có thay đổi nhỉ, lúc em coi anh còn ngồi cười nữa) . nhưng sao giờ em khó chịu wá. hay là em chia tay các anh chị nhỉ, hay em hoãn đám cưới lại . anh thì lúc nào cũng khẳng định là yêu em nhất, vì không yêu sẽ không đòi cưới , và luôn khẳng định không bao giờ làm gì có lỗi với em, anh vẫn chu toàn mọi thứ, nhưng em ........em phải làm sao đây. em mới đi về là vô hỏi ý kiến các anh chị liền nè.
    em phải làm sao cho hết khó chịu giờ. mỗi lần em khó chịu chuyện gì là em mất ngủ và nhức đầu lắm. anh cũng biết như vậy nhưng sao anh lại không giải quyết dứt điểm vậy các anh chị.
    quote-bivanga viết lúc 15:51 ngày 10/03/2007:
    hic, con gái cũng vậy mà bạn, có người iu thi thoảng nhận được tinh nhắc của người nọ người kia, cũng chả dám thẳng thừng tui có người iu rùi, đừng nhắn tin gọi điện tôi nữa, con người ta sống phải có những mối quan hệ chứ!
    bạn hãy để anh ý có chút khoảng không riêng, k nên can thiệp, cứ bơ phớt đi.
    Như vậy anh ý mới quan tâm đến bạn chứ! Đàn ông thích tự do, khi để họ tự do thì họ lại k dám đi quá xa mình đâu!
    [/QUOTE]
  9. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    [/QUOTE]
    Em gái ơi, em đa nghi quá rồi, quan trọng là anh chàng của em thế nào thôi, chứ em mà càng ghen tợn thì anh ấy tự nhiên ko để ý đến những tin nhắn kia lại đâm ra quan tâm đấy.
  10. pinktem

    pinktem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đừng quá đa nghi như vậy. Tại sao không hỏi thẳng anh ấy về người gửi tin nhắn, hỏi họ là ai? nếu là bạn bè thì người đó là ai, có thể cho em gặp mặt được không? và nói rằng em không thích khi họ gửi tin nhắn với nội dung như vậy. Vì cũng có trường hợp bạn của anh ấy cố tình gửi tin nhắn với nội dung nhu vậy để trêu chọc đùa giỡn.
    Đừng vội hoãn cưới, cứ tìm hiểu rõ vấn đề. Chúc em là cô dâu xinh đẹp!
    [/QUOTE]

Chia sẻ trang này