1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh cố quên em...

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi mua_tuyet, 22/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mua_tuyet

    mua_tuyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Anh cố quên em...

    " Ngày anh đi rất xa về nơi ấy, bỏ mình tôi ngồi đây phố xưa giờ tăm tối, khóc cho cuộc tình, ơi lòng đắng cay, trong khoảnh vắng ôi sao nghe tim mình vỡ tan, người yêu ơi.
    Giờ em đâu chắc nơi phương trời xa lắm, buồn vui nay mình anh chắc em nào đâu biết, người nơi nào, em còn nhớ hay em yêu đã lãng quên, yêu thương ngày xưa thôi ta hãy quên người ơi...
    Lòng đau nhói khi anh xa, giọt nước mắt em tuôn rơi, tình tan vỡ ta xa nhau từ đây, đời ta chẳng còn gì vì mất em thật rồi, đôi ta đôi nơi thôi đừng nói chi câu ái ân xưa.
    Ta cố quên nhau thôi, người yêu hỡi anh hay chăng, hình bóng ấy bao đêm thâu còn mãi, đừng vương vấn làm gì người đã không trở về, anh ơi thôi nay ta đành cố quên nhau đi trong trái tim mình..."


    Khóc 1 mình trong đêm em có biết ko??????? Anh đâu phải người vô tình như vậy.

    Trời lại làm đông sang mưa tuyết tả tơi ...
  2. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Cái này là lời bài hát phải hông?
    Thấy nick mua_tuyet@, tưởng là con gái ché...

    You are nobody until somebody loves You
  3. mua_tuyet

    mua_tuyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua mình yếu đuối thật, ko ngờ đấy, ba mẹ la mắng ko khóc, thua độ hết tiền bạc, xe cộ ĐT đủ thứ nhưng cũng chẳng nhằm nhò gì, chạy xe ngã nằm bệnh viện gần tháng cũng chẳng xi nhê gì, thế mà đêm qua nằm khóc thầm, có lẽ 1 phần nghe bài hát đúng tâm trạng quá ư, ko biết em có biết anh bây giờ ra sao ko, chắc em ở SG cũng đã quên rồi... có người nói mình đứng chữ Canh, nghĩa là cô độc suốt đời, mình ko tin, nhưng qua bao cuộc tình mình đã cảm thấy nản quá rồi, lang thang hết nơi này đến nơi khác, bây giờ mình chỉ muốn về nhà thôi.
    Chắc em cũng chẳng bao giờ vào đây đâu nên mình cứ tha hồ mà viết những thứ chất chứa trong đầu mình, chỉ tội cho mọi người ở đây phải đọc thôi, cũng chẳng muốn vô box Tâm sự làm gì.

    Trời lại làm đông sang mưa tuyết tả tơi ...
  4. itsmeguy11

    itsmeguy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Tuổi Canh Thân nó thế luôn luôn cô quạnh trong khi bên cạnh lluôn có rất nhiều người Thế nên, đừng nghĩ nhiều quá, cứ thế mà sống, tuổi nào cũng có số phận của tuổi đấy mà
    Have fun!!!
    ~qu` ji''ng qu`.....~ :-p
  5. unisom

    unisom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    "Tuổi Canh Thân nó thế luôn luôn cô quạnh trong khi bên cạnh lluôn có rất nhiều người"
    Không phải Canh Thân mà cũng bị như vậy nè! Giải thích sao đây hủh! :)))
    [​IMG]
  6. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Bộ tuổi Canh Thân là như vậy thiệt hả? Mí anh chị tui đâu rùi? Có phải vậy thiệt không dzợ???

    You are nobody until somebody loves You
  7. mua_tuyet

    mua_tuyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của mình thấy con người mình càng ngày càng khô khan, bao nhiêu tâm sự mà chỉ viết được có bấy nhiêu dòng ( có khi thuê thằng nhà văn nào nó viết thành tiểu thuyết cũng được đấy ) thế mà mình viết xong cũng chẳng muốn đọc lại. Tự nhiên muốn đọc lại những gì mình viết khi chia tay với người yêu nhất là gần đây nhất khi ngồi trên máy bay type, mình nhớ lúc đấy mình viết sướt mướt lắm, chưa bao giờ viết hay như vậy, ngồi gần nửa ngày trên máy bay mà. Nhưng mỗi lần viết tâm sự xong thì toàn set password, mà set lung tung mới chán chứ, vì mình sợ khi đọc lại làm mình ko kiềm chế được tình cảm nên phải làm như vậy, cả đêm nay ngồi loay hoay mãi vẫn chưa mở được, đã buồn thì chớ lại còn gặp chuyện này nữa, hic hic, bây giờ muốn xem lại những gì mình đã viết quá chời ơi là chời.
    Thầy bói nói mình tuổi Canh, mạng KIM NGỌC MÃN ĐƯỜNG, mình nghe nó giải thích là ko tốt về chuyện tình cảm nhưng business thì được, mình chỉ thấy đúng nửa trên còn business chẳng thấy đâu toàn thấy ăn bám ba mẹ. Mà không hiểu mình có mê tín quá không nhỉ, mình chỉ tin vào định mệnh thôi, vì mỗi người sinh ra đều có 1 số phận định sẵn, người sinh gia vào gia đình hạnh phúc, chuyện tình cảm tốt đẹp, còn có những người thì ngược lại, cuộc đời thật là đa dạng.
    Ôi vượt qua được chính bản thân mình mới khó làm sao...

    Trời lại làm đông sang mưa tuyết tả tơi ...
  8. itsmeguy11

    itsmeguy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Tớ ensure là 90% đúng theo những gì tớ đã nói còn tuổi khác, không phải tuổi canh thân, nhưng cũng như thế thì chắc tuổi đó cũng hơi có liên quan tới ...canh
    ~qu` ji''ng qu`.....~ :-p
  9. jun

    jun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Anh đang cố gắng làm điều đó đây, dù khó, nhưng mà ko phải ko thể mà
    Muon Mang Khi Em ra Đi
  10. dracular_kid_bum

    dracular_kid_bum Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    xí mẹ hông, mình đây cũng Canh Thân chính gốc nè, rồi sẽ ra sao nhỉ ???
    kid

Chia sẻ trang này