1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh có tin vào định mệnh không?...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi PerfectSting, 09/06/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Anh có tin vào định mệnh không?...

    "Anh có tin vào định mệnh không?"
    "Còn cô?"
    "Có chứ. Vì nó mà tôi ở đây...với bà ngoại anh."

    Lãng xẹt, thế mà mình lại cứ trợn mắt lên nhìn mới chết chứ. Cơ mà cũng lãng mạn ra phết, nàng thì bỏ cả anh chàng mới đính hôn để chạy theo cái anh cục cằn thô lỗ mà nàng cho là "true love." hí hí
    Gớm chết, nhớ mỗi đoạn hội thoại này. Mấy bộ phim tình cảm kiểu này là không có để lại ấn tượng sâu nào hết cả.
    Tự nhiên đang ngồi trong thư viện mà có cái gì cứ chọc vào bottom của mình, đến là đau, hóa ra là đống dập ghim nhét vào túi sau từ hôm trước, hôm nay ngồi xuống nó mới lún. Không lẽ mình đã tăng cân? Ngồi lún ghế?
    Chết, phải đi thôi, bà bác đợi mình dài cổ thể nào cũng than thở cho coi. Chao ơi cái sự đợi chờ.

    Từ hôm nay mỗi ngày sẽ viết chút về hành trình tìm kiếm BMHT của mình. Cảm động quá
  2. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Tuần thứ nhất đại học, tên Trung Quốc đến trước mặt tôi yêu cầu nói chuyện.Tôi cũng thi thoảng nói qua loa vài câu với hắn. Hắn xem chừng khá thân thiện mặc dù tôi thực sự tin rằng cơ mặt của hắn có vấn đề. Lúc nào cũng thế, cái mép hắn cứ nhếch lên, không ra vui cũng chẳng ra châm chọc, làm cho má hắn đã bạnh lại càng bạnh ra khủng khiếp. Cái bộ mặt đó, tôi không nghĩ là khả ái mà chỉ làm tôi bực bội mỗi khi nhìn vào. Bởi thế, khi hắn bắt chuyện với tôi, tôi thường nhìn ra chỗ khác, và có lẽ vì thế hắn nghĩ tôi e lệ với hắn chăng?
    - Cậu làm bạn gái tôi được không? Hắn hỏi tôi vô tư hệt như đó là một đề nghị rất đơn giản. Lần đầu tiên có một người hỏi tôi theo cái cách tôi có thể cho là lố bịch ấy.
    - Gì cơ? Tôi bất giác nhìn chăm chú nhìn vào cái bộ mặt đáng ghét của hắn, tiệt không thể đoán được hắn đang nghĩ gì ới đôi mắt híp tịt, ngắn ngủn?rất Trung Quốc của hắn. Tôi hơi ngạc nhiên vì sự trơ trẽn của hắn.
    - Tôi hỏi cậu có muốn làm bạn gái tôi không? Hắn nhắc lại, không chớp mắt. Tôi tự nhiên nghĩ, hắn mà chớp mắt nữa thì người ta chắc phải nghi ngờ về việc hắn có sở hữu một đôi mắt hay không.
    Nếu hắn đẹp trai như tài tử điện ảnh thì có lẽ tôi sẽ bỏ qua cho câu hỏi sỗ sàng thế. Nhưng khổ nỗi, cái mép nhênh nhếch đáng ghét cùng những chiếc răng vuông làm tôi thấy ớn lạnh. Tự nhiên tôi nghĩ liệu hắn có biết sự căm ghét người Trung Quốc một cách vô cớ của tôi không? Có lẽ hắn không biết đến sự "thâm thù dân tộc" rồi. Tôi nheo mắt hỏi lại
    - Sao lại hỏi tôi thế?
    - Vì chỉ cậu mới đủ thông minh để làm bạn gái tôi.
    Câu nói này thực sự làm tôi khó chịu, dẫu rằng tôi thường không quan tâm lắm đến lời nói của những người tôi không có mục đích kết bạn. Hắn quá kiêu ngạo rồi. Hắn nghĩ hắn là gì chứ? Tôi bĩu môi, nhìn chòng chọc vào bản mặt hắn
    - Cậu thôi ngay đi. Tôi thấy cậu thì không đủ thông minh làm bạn trai tôi. Nói rồi tôi quay đầu, ngúc ngoắc cái mớ tóc đuôi gà của tôi, cố làm ra vẻ đáng ghét lắm hòng trêu tức hắn. Tôi thấy như là còn nghe tiếng răng hắn ken két ở sau lưng.
  3. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Tuần thứ nhất đại học, tên Trung Quốc đến trước mặt tôi yêu cầu nói chuyện.Tôi cũng thi thoảng nói qua loa vài câu với hắn. Hắn xem chừng khá thân thiện mặc dù tôi thực sự tin rằng cơ mặt của hắn có vấn đề. Lúc nào cũng thế, cái mép hắn cứ nhếch lên, không ra vui cũng chẳng ra châm chọc, làm cho má hắn đã bạnh lại càng bạnh ra khủng khiếp. Cái bộ mặt đó, tôi không nghĩ là khả ái mà chỉ làm tôi bực bội mỗi khi nhìn vào. Bởi thế, khi hắn bắt chuyện với tôi, tôi thường nhìn ra chỗ khác, và có lẽ vì thế hắn nghĩ tôi e lệ với hắn chăng?
    - Cậu làm bạn gái tôi được không? Hắn hỏi tôi vô tư hệt như đó là một đề nghị rất đơn giản. Lần đầu tiên có một người hỏi tôi theo cái cách tôi có thể cho là lố bịch ấy.
    - Gì cơ? Tôi bất giác nhìn chăm chú nhìn vào cái bộ mặt đáng ghét của hắn, tiệt không thể đoán được hắn đang nghĩ gì ới đôi mắt híp tịt, ngắn ngủn?rất Trung Quốc của hắn. Tôi hơi ngạc nhiên vì sự trơ trẽn của hắn.
    - Tôi hỏi cậu có muốn làm bạn gái tôi không? Hắn nhắc lại, không chớp mắt. Tôi tự nhiên nghĩ, hắn mà chớp mắt nữa thì người ta chắc phải nghi ngờ về việc hắn có sở hữu một đôi mắt hay không.
    Nếu hắn đẹp trai như tài tử điện ảnh thì có lẽ tôi sẽ bỏ qua cho câu hỏi sỗ sàng thế. Nhưng khổ nỗi, cái mép nhênh nhếch đáng ghét cùng những chiếc răng vuông làm tôi thấy ớn lạnh. Tự nhiên tôi nghĩ liệu hắn có biết sự căm ghét người Trung Quốc một cách vô cớ của tôi không? Có lẽ hắn không biết đến sự "thâm thù dân tộc" rồi. Tôi nheo mắt hỏi lại
    - Sao lại hỏi tôi thế?
    - Vì chỉ cậu mới đủ thông minh để làm bạn gái tôi.
    Câu nói này thực sự làm tôi khó chịu, dẫu rằng tôi thường không quan tâm lắm đến lời nói của những người tôi không có mục đích kết bạn. Hắn quá kiêu ngạo rồi. Hắn nghĩ hắn là gì chứ? Tôi bĩu môi, nhìn chòng chọc vào bản mặt hắn
    - Cậu thôi ngay đi. Tôi thấy cậu thì không đủ thông minh làm bạn trai tôi. Nói rồi tôi quay đầu, ngúc ngoắc cái mớ tóc đuôi gà của tôi, cố làm ra vẻ đáng ghét lắm hòng trêu tức hắn. Tôi thấy như là còn nghe tiếng răng hắn ken két ở sau lưng.
  4. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Tuần thứ nhất đại học, tên Trung Quốc đến trước mặt tôi yêu cầu nói chuyện.Tôi cũng thi thoảng nói qua loa vài câu với hắn. Hắn xem chừng khá thân thiện mặc dù tôi thực sự tin rằng cơ mặt của hắn có vấn đề. Lúc nào cũng thế, cái mép hắn cứ nhếch lên, không ra vui cũng chẳng ra châm chọc, làm cho má hắn đã bạnh lại càng bạnh ra khủng khiếp. Cái bộ mặt đó, tôi không nghĩ là khả ái mà chỉ làm tôi bực bội mỗi khi nhìn vào. Bởi thế, khi hắn bắt chuyện với tôi, tôi thường nhìn ra chỗ khác, và có lẽ vì thế hắn nghĩ tôi e lệ với hắn chăng?
    - Cậu làm bạn gái tôi được không? Hắn hỏi tôi vô tư hệt như đó là một đề nghị rất đơn giản. Lần đầu tiên có một người hỏi tôi theo cái cách tôi có thể cho là lố bịch ấy.
    - Gì cơ? Tôi bất giác nhìn chăm chú nhìn vào cái bộ mặt đáng ghét của hắn, tiệt không thể đoán được hắn đang nghĩ gì ới đôi mắt híp tịt, ngắn ngủn?rất Trung Quốc của hắn. Tôi hơi ngạc nhiên vì sự trơ trẽn của hắn.
    - Tôi hỏi cậu có muốn làm bạn gái tôi không? Hắn nhắc lại, không chớp mắt. Tôi tự nhiên nghĩ, hắn mà chớp mắt nữa thì người ta chắc phải nghi ngờ về việc hắn có sở hữu một đôi mắt hay không.
    Nếu hắn đẹp trai như tài tử điện ảnh thì có lẽ tôi sẽ bỏ qua cho câu hỏi sỗ sàng thế. Nhưng khổ nỗi, cái mép nhênh nhếch đáng ghét cùng những chiếc răng vuông làm tôi thấy ớn lạnh. Tự nhiên tôi nghĩ liệu hắn có biết sự căm ghét người Trung Quốc một cách vô cớ của tôi không? Có lẽ hắn không biết đến sự "thâm thù dân tộc" rồi. Tôi nheo mắt hỏi lại
    - Sao lại hỏi tôi thế?
    - Vì chỉ cậu mới đủ thông minh để làm bạn gái tôi.
    Câu nói này thực sự làm tôi khó chịu, dẫu rằng tôi thường không quan tâm lắm đến lời nói của những người tôi không có mục đích kết bạn. Hắn quá kiêu ngạo rồi. Hắn nghĩ hắn là gì chứ? Tôi bĩu môi, nhìn chòng chọc vào bản mặt hắn
    - Cậu thôi ngay đi. Tôi thấy cậu thì không đủ thông minh làm bạn trai tôi. Nói rồi tôi quay đầu, ngúc ngoắc cái mớ tóc đuôi gà của tôi, cố làm ra vẻ đáng ghét lắm hòng trêu tức hắn. Tôi thấy như là còn nghe tiếng răng hắn ken két ở sau lưng.
  5. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Tuần thứ nhất đại học, tên Trung Quốc đến trước mặt tôi yêu cầu nói chuyện.Tôi cũng thi thoảng nói qua loa vài câu với hắn. Hắn xem chừng khá thân thiện mặc dù tôi thực sự tin rằng cơ mặt của hắn có vấn đề. Lúc nào cũng thế, cái mép hắn cứ nhếch lên, không ra vui cũng chẳng ra châm chọc, làm cho má hắn đã bạnh lại càng bạnh ra khủng khiếp. Cái bộ mặt đó, tôi không nghĩ là khả ái mà chỉ làm tôi bực bội mỗi khi nhìn vào. Bởi thế, khi hắn bắt chuyện với tôi, tôi thường nhìn ra chỗ khác, và có lẽ vì thế hắn nghĩ tôi e lệ với hắn chăng?
    - Cậu làm bạn gái tôi được không? Hắn hỏi tôi vô tư hệt như đó là một đề nghị rất đơn giản. Lần đầu tiên có một người hỏi tôi theo cái cách tôi có thể cho là lố bịch ấy.
    - Gì cơ? Tôi bất giác nhìn chăm chú nhìn vào cái bộ mặt đáng ghét của hắn, tiệt không thể đoán được hắn đang nghĩ gì ới đôi mắt híp tịt, ngắn ngủn?rất Trung Quốc của hắn. Tôi hơi ngạc nhiên vì sự trơ trẽn của hắn.
    - Tôi hỏi cậu có muốn làm bạn gái tôi không? Hắn nhắc lại, không chớp mắt. Tôi tự nhiên nghĩ, hắn mà chớp mắt nữa thì người ta chắc phải nghi ngờ về việc hắn có sở hữu một đôi mắt hay không.
    Nếu hắn đẹp trai như tài tử điện ảnh thì có lẽ tôi sẽ bỏ qua cho câu hỏi sỗ sàng thế. Nhưng khổ nỗi, cái mép nhênh nhếch đáng ghét cùng những chiếc răng vuông làm tôi thấy ớn lạnh. Tự nhiên tôi nghĩ liệu hắn có biết sự căm ghét người Trung Quốc một cách vô cớ của tôi không? Có lẽ hắn không biết đến sự "thâm thù dân tộc" rồi. Tôi nheo mắt hỏi lại
    - Sao lại hỏi tôi thế?
    - Vì chỉ cậu mới đủ thông minh để làm bạn gái tôi.
    Câu nói này thực sự làm tôi khó chịu, dẫu rằng tôi thường không quan tâm lắm đến lời nói của những người tôi không có mục đích kết bạn. Hắn quá kiêu ngạo rồi. Hắn nghĩ hắn là gì chứ? Tôi bĩu môi, nhìn chòng chọc vào bản mặt hắn
    - Cậu thôi ngay đi. Tôi thấy cậu thì không đủ thông minh làm bạn trai tôi. Nói rồi tôi quay đầu, ngúc ngoắc cái mớ tóc đuôi gà của tôi, cố làm ra vẻ đáng ghét lắm hòng trêu tức hắn. Tôi thấy như là còn nghe tiếng răng hắn ken két ở sau lưng.
  6. fifillehn

    fifillehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2009
    Bài viết:
    2.694
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi cho mình hỏi BHMT là gì vậy? hóng tiếp truyện của bạn
  7. fifillehn

    fifillehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2009
    Bài viết:
    2.694
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi cho mình hỏi BHMT là gì vậy? hóng tiếp truyện của bạn
  8. fifillehn

    fifillehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2009
    Bài viết:
    2.694
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi cho mình hỏi BHMT là gì vậy? hóng tiếp truyện của bạn
  9. fifillehn

    fifillehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2009
    Bài viết:
    2.694
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi cho mình hỏi BHMT là gì vậy? hóng tiếp truyện của bạn
  10. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    bạch heo hoàng tử , gà quá em ơi

Chia sẻ trang này