1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh có yêu tôi? (Mong một lời khuyên)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi buile, 05/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MagScom

    MagScom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    túm lại, sau khi mình đã cảm thấy bất cần thì anh í lại ngỏ lời với mình .
    Hic ! Chẳng biết làm sao nữa . Nhưng mình không muốn mạo hiểm nữa. Mọi chuyện đâu còn có đó, chậm mà chắc phải không nào?
    Chúc các bạn may mắn tìm được hạnh phúc trọn vẹn!
  2. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Ý chà chà! Lần đầu tiên đọc cái topic có nhiều tâm sự của chị em thế này... -> Chỉ biết dùng mấy cái smile này:

  3. GSM

    GSM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    2.049
    Đã được thích:
    0
    Chắc phải gọi là chị Built gì đó!Vì mới 8x
    Theo cách hiểu của GSM thì có lẽ anh ta vướng mắc chuyện gì đó.Có thể là sự nghiệp,có thể là gia đình hay chính bản thân anh ta có điều gì đó trục trặc (VD: không thể có con).Xin lỗi vì đã nói hơi thiếu tế nhị!Nhưng đã rất nhiều trường hợp xảy ra.Mặc dù người con trai rất yêu nhưng không thể đến với nhau được vì cái VD của GSM đã đưa ra.
  4. funny_girl_999

    funny_girl_999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    mình không biết phải khuyên bạn như thế nào, nhưng mình chỉ nghĩ nếu anh ấy đích thân ngỏ lờ yêu bạn, và từ chính miệng anh ấy phải nói tiếng "Anh yêu em" thì đến lúc đó ít ra bạn mới có thể khẳng định được tình yêu của anh ấy dành cho bạn .
    CHÚC BẠN MAY MẮN
  5. Lizzy

    Lizzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Có người nói với mình thế này: Tình yêu trên khoảng trời du học ko phải tình yêu thật. Ngẫm ra cũng có phần đúng. Cuộc sống du học, cô độc thật. Bản thân mình là 1 người khá cứng cỏi, ngày ra đi khỏi mảnh đất quê hương đã tự hứa với lòng mình là mình sẽ khác những người con gái khác. Sẽ ko phải vì cô đơn mà tìm người yêu.
    Sau 2 năm sống trên mảnh đất du học, cô đơn thật. Phần vì cả ngày cũng chỉ đi học, rồi đi làm, rồi ngủ, rồi chat, rồi đi chợ, rồi nấu nướng, rồi ăn. Và chỉ thế. Buồn, chán, nhưng vẫn ko đến nỗi phải kiếm 1 người để chỉ có chỗ nương tựa cho đỡ buồn. Nhưng rồi giờ mình nhận ra, tại sao cuộc sống du học lại cô độc đến thế. Tại sao con gái khi đi du học thì chia tay bạn trai ở nhà, sang đây có ngay ng yêu mới. Nhìn vào cuộc sống và rút ra đc nhiều thứ.
    Trở lại câu chuyện của bạn. Bạn đã bao h cùng anh ngồi xuống và cả 2 nói chuyện chưa. Tìm ra 1 giải pháp, cho mình và cho anh.
    Ko có 1 cuộc tình, 1 mối quan hệ nào là hoàn hảo. Tất nhiên cũng tuỳ từng cách nhìn của mỗi người. Nếu chia tay để cả bạn và anh cùng thanh thản, chia tay để nhìn lại cuộc tình hơn 6 năm, để trả lời cho câu hỏi 6 năm chưa có câu trả lời, để chính bạn hiểu bạn hơn thì bạn hãy làm như thế. 6 năm ko phải là ít, nhưng cũng chẳng phải là nhiều so với đời 1 con người. Bắt đầu lại từ đầu cũng chưa muộn bạn ạh.
    Có lẽ điều bạn nên làm ngay từ 6 năm trước đó là đừng hi vọng nhiều vào mối quan hệ của bạn và anh ấy, khi cả 2 cùng chưa có câu trả lời cho câu hỏi đó. Vì giờ đây, bạn là người đau khổ, dằn vặt. Cũng biết nói thì dễ, làm thì khó, song ít ra cũng nên làm 1 cái gì đó để bảo vệ chính bản thân mình.

Chia sẻ trang này